Leicester: Chờ kịch hay từ Shakespeare

Minh Nhi
10:13 ngày 13-03-2017
Với nhà cầm quân “chữa cháy” Craig Shakespeare, Leicester đang hồi sinh mạnh mẽ bằng 2 chiến thắng liên tiếp ở Premier League. Thậm chí, Leicester còn đang mang tới cảm giác họ có thể ngược dòng trước Sevilla tại Champions League. Cuộc đối đầu với Sevilla sẽ là một cơ hội lớn để Shakespeare chứng tỏ tài năng.
Leicester: Chờ kịch hay từ Shakespeare
Di sản lớn nhất của Claudio Ranieri để lại ở Leicester chắc chắn là chức vô địch Premier League! Đó là điều không phải bàn cãi. Nhưng chưa đủ. Ranieri còn để lại cho Leicester trận thua nhẹ nhàng 1-2 trên sân Sevilla và bây giờ, chỉ 1 bàn thắng trên sân nhà, đồng thời giữ trắng lưới, Leicester sẽ giành vé vào tứ kết. 

Trận lượt đi, đội quân của Ranieri chịu sức ép khủng khiếp, chỉ cầm bóng 27%, nhận tới 23 cú sút từ Sevilla, nhưng họ chỉ thua đối thủ với tỷ số sát nút. HLV Jorge Sampaoli nói đúng khi cho rằng “lẽ ra chúng tôi phải ghi thêm được 3, 4 bàn thắng nữa”. Và thất bại sát nút 1-2 tại Sanchez Pizjuan chính là món quà cuối cùng mà Ranieri tặng Leicester. 

Với Shakespeare, Leicester đang hồi sinh rực rỡ. Họ đã đánh bại ứng viên vô địch Liverpool tới 3-1 ngay trận đầu tiên Shakespeare ngồi trên ghế chỉ đạo. Sau đó, họ cũng hạ Hull cũng 3-1 trong trận “chung kết ngược” ở Premier League. Leicester từ chỗ chìm trong khủng hoảng, thậm chí đối diện với viễn cảnh phải xuống hạng, giờ đang trở lại cực kỳ mạnh mẽ. Đó là dấu ấn mà Shakespeare mang lại. 

Không chỉ khởi sắc về điểm số, sự bùng nổ của các ngôi sao cũng được Leicester tìm lại với Shakespeare. Jamie Vardy quá hay trước Liverpool với những bước chạy thần tốc quen thuộc. Riyad Mahrez tìm lại những pha đảo chân mê hoặc mùa trước và ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Hull sau pha solo đi qua loạt cầu thủ đối phương.

Trong 2 trận đầu dẫn dắt Leicester, HLV tạm quyền Craig Shakespeare thắng cả hai
Trong 2 trận đầu dẫn dắt Leicester, HLV tạm quyền Craig Shakespeare thắng cả hai

Hậu vệ cánh trái Christian Fuchs, một trong những ngôi sao sáng nhất của Leicester mùa trước, cũng chơi rất hay với 1 bàn vào lưới Hull. Cuối cùng, về lối chơi thì Leicester giờ đang trở lại với hình ảnh đội bóng mang danh ĐKVĐ Premier League. Họ cực nhanh, cực nguy hiểm, cực tốc độ và phản công thì rất sắc sảo. 

Shakespeare mới chỉ cầm đội trong thời gian ngắn. Dĩ nhiên, sẽ là quá sớm nếu nói đến việc ông tạo ra những khác biệt về chiến thuật. Dấu ấn lớn nhất mà Shakespeare mang lại là việc lấy lại sự tự tin cho các học trò và để họ chơi bóng theo cách họ từng vô địch Premier League. “Ông ấy để chúng tôi đã nhanh và pressing mạnh mẽ”, Vardy nói sau trận thắng Liverpool. Và với Shakespeare, sơ đồ    4-4-2, sở trường của Leicester mùa trước cũng được sử dụng lại. 

Trong quá khứ, Shakespeare đã luôn có tiếng là được lòng học trò. Bruno Berner, cựu cầu thủ Leicester giai đoạn 2008-2012 cho biết: “Ông ấy luôn tạo ra được mối quan hệ tuyệt vời với cầu thủ. Shakespeare là một người trợ lý xuất sắc. Shakespeare rất dễ thương và chiếm được niềm tin của các cầu thủ rất nhanh. Tôi đã chơi dưới sự dẫn dắt của nhiều HLV và chưa một vị phó tướng nào xuất sắc như Shakespeare”. Tuyển thủ người Thuỵ Sỹ nói tiếp: “Tôi không nghĩ ông ấy sẽ gặp bất cứ vấn đề gì nếu trở thành HLV chính thức. Ông ấy đã gắn bó với Leicester rất lâu”. 

Nếu Shakespeare giúp Leicester vượt qua Sevilla để ghi tên mình vào vòng tứ kết, khả năng ông được thưởng bằng bản hợp đồng trở thành HLV lâu dài của đội chủ sân King Power hoàn toàn là có thể. 

Shakespeare chính thức có hợp đồng
Leicester vừa công bố Shakespeare đã trở thành HLV chính thức của họ trong phần còn lại mùa giải năm nay. BLĐ đội bóng đánh giá khá cao những tín hiệu tích cực mà Shakespeare mang lại.  Shakespeare năm nay 53 tuổi. Ông đã là trợ lý ở Leicester từ năm 2008 dưới thời HLV Nigel Pearson. 

LTĐ CÁC TRẬN CÒN LẠI LƯỢT VỀ VÒNG 1/8 
Thứ Tư (15/3)
02:45: Juventus-Porto  (2-0)
    Leicester-Sevilla (1-2)
Thứ Năm (16/3) 
02:45: Monaco-Man City (3-5)
   Atletico -Leverkusen (4-2)
Trong ngoặc là tỷ số lượt đi
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x