Leroy Fer: Nghệ sĩ đời thường, chiến binh sân cỏ

Hoàng Việt Hoàng Việt
16:23 ngày 13-09-2016
Với tính cách của một nghệ sĩ, thể chất của chiến binh và phong độ ấn tượng, Leroy Fer đang là một trong những cầu thủ nổi bật tại Ngoại hạng Anh 2016/17 sau 4 vòng đấu.
Leroy Fer: Nghệ sĩ đời thường, chiến binh sân cỏ

NGHỆ SĨ ĐỜI THƯỜNG

Khi lên Youtube và gõ dòng chữ “Leroy Fer wedding dance” (tạm dịch là Điệu nhảy trong đám cưới của Leroy Fer), kết quả đầu tiên hiện ra sẽ là video được tải lên cách đây 2 năm trước và đã có hơn 100.000 lượt xem. Đó là video được quay trong đám cưới của Fer vào năm 2014, vài tuần sau khi cầu thủ này cùng ĐT Hà Lan dự World Cup 2014.

Fer cùng cô vợ Xenia “phiêu” ngay trong đám cưới của họ. Nhạc bật lên, cặp vợ chồng trẻ này lập tức nhún nhảy theo vũ điệu khéo léo. Fer nói anh và vợ chỉ tập luyện 2 lần, mỗi lần 20 phút cho điệu nhảy này. Thế mà khác với dáng người to con và thô kệch của một cầu thủ, Fer nhảy nhịp nhàng cùng vợ. Fer có thể làm được như thế bởi anh đã có sẵn máu nghệ sĩ trong người.

Thời còn trẻ, khi thi đấu ở Feyenoord, Fer còn tham gia cuộc thi hát rap với Vurnon Anita, tiền vệ Ajax Amsterdam, sau này chuyển sang khoác áo Newcastle. Thậm chí, họ còn cùng nhau ghi âm một bài hát. Fer chia sẻ: “Chúng tôi đều yêu âm nhạc. Anh ấy có phòng thu riêng nên chúng tôi đã thực hiện một ca khúc cùng Ryan Babel (cựu cầu thủ Liverpool) và Mitchell Burgzorg – một cầu thủ kiêm rapper thực sự”.

VIDEO: Điệu nhảy của Fer và cô vợ Xenia trong đám cưới

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Tính nghệ sĩ ngấm sâu trong máu khiến Fer đôi lúc hành động khác người. Thời chơi cho Twente (2011-2013), tiền vệ này tham gia cuộc đấu giá ngựa và bỏ ra 30.000 euro để mua một chú ngựa trong… vô thức. Khi người đấu giá lên tiếng, Fer đang mải nghe điện thoại và bật nói: “Tôi thích chú ngựa này”.

Tất cả mọi người trong phòng đều biết Fer bởi anh là cầu thủ khá nổi ở Twente. Nói xong, Fer quay đi buôn chuyện điện thoại tiếp. Tiếng người đấu giá vang lên: “Một, hai, ba… và nó thuộc về Leroy Fer”. Tiền vệ này giật mình. Fer tiết lộ anh đã nghĩ trong đầu lúc đó: “Chết tiệt. Mình đã mua một con ngựa. Mình sẽ để nó sống ở đâu đây? Mình đang ở một chung cư mà”. 

Thấy Fer ngơ ngác, một người đàn ông đến vỗ vai: “Cậu có thực sự muốn con ngựa này không”. Fer như vớ được cọc: “Không, tôi chỉ đùa giỡn chút thôi”. Người đàn ông này mua lại con ngựa cho Fer với giá 35.000 euro. Rất may cho Fer, anh vừa lãi được 5.000 euro, vừa không phải lo lắng chỗ chứa chú ngựa đó.

CHIẾN BINH SÂN CỎ

Fer là một người như thế, vui vẻ, hài hước, dễ thương và thân thiện. Tuy nhiên, trên sân cỏ, anh hoàn toàn khác, máu lửa và mạnh mẽ với chiều cao 1m88. Fer sinh ngày 5/1/1990 tại Zoetermeer, Nam Hà Lan. Bố mẹ anh là người ở Curacao, một hòn đảo ở ngoài khơi bờ biển Venezuela. Gia đình Fer theo Thiên Chúa Giáo và anh là con chiên ngoan đạo, luôn đến nhà thờ mỗi Chủ nhật. 

Fer luôn muốn trở thành một cầu thủ bóng đá và anh gia nhập lò đào tạo trẻ của Feyenoord năm 10 tuổi. Với thể chất mạnh mẽ, Fer được HLV đội trẻ đặt biệt danh là The Bouncer (tên một trò chơi đối kháng của Nhật Bản nổi tiếng vào năm 2000). Năm 17 tuổi, Fer được cho ra mắt đội một.

Thời điểm đó, Fer vẫn làm việc thêm cho cửa hàng bán quần áo của CLB Feyenoord. “Tôi muốn được thi đấu trước sự cổ vũ của CĐV và sau đó, phục vụ họ ở cửa hàng”. Fer mỉm cười nhớ lại. Năm 2011, Fer chuyển đến chơi cho Twente. HLV Steve McClaren, người từng dẫn dắt Fer tại Twente cho biết ông không thể nói xấu một từ nào về tiền vệ này.

Fer trong màu áo Twente
Fer trong màu áo Twente

Sau đó, Fer lần lượt phiêu bạt ở Norwich và QPR từ 2013-2016, trồi sụt giữa Ngoại hạng Anh và giải hạng Nhất Anh. Cho đến tháng 1/2016, Fer lọt vào mắt xanh của HLV Francesco Guidolin của Swansea. Anh được CLB xứ Wales mượn anh 6 tháng rồi ký hợp đồng dài hạn vào tháng 7 vừa qua.

Việc chuyển đến Swansea giúp cho Fer tiến một bước lớn trong sự nghiệp. Anh chia sẻ: “Với QPR, một trong những CLB nhỏ nhất ở London, bạn có thể làm bất cứ điều gi muốn trong thành phố và không ai biết bạn là ai. Nhưng ở Swansea thì khác, tôi được đối xử như một vị vua”.

“Khi tôi ra ngoài ăn, một số người đang đợi bàn ăn. Khi nhận ra tôi, họ nhường chỗ. Tôi không hề thích điều đó và mời họ vào chỗ đã đặt. Khi đi xem phim tôi lại được bỏng ngô miễn phí. Tôi hạnh phúc vì điều đó”.

Fer ghi bàn vào lưới Chelsea ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2016/17
Fer ghi bàn vào lưới Chelsea ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2016/17

Đáp lại tình cảm của CĐV Swansea, Fer đã thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng kể từ đầu mùa giải. 4 trận trôi qua ở Ngoại hạng Anh, tiền vệ này đóng góp 3 bàn thắng, sánh ngang những chân sút như Sergio Aguero hay Romelu Lukaku. Trước mùa giải, Fer là người không gì nổi bật nhưng giờ đây, anh là một trong những cầu thủ tạo được nhiều dấu ấn nhất ở Ngoại hạng Anh. 

Với tính cách của một nghệ sĩ, thể chất của chiến binh và phong độ ấn tượng, Fer được hy vọng sẽ tiếp tục bay bổng để giúp Swansea đạt được mục tiêu trong mùa giải này. 

 DANH SÁCH VUA PHÁ LƯỚI Ở NGOẠI HẠNG ANH 2016/17

Zlatan Ibrahimovic (4 bàn)
Diego Costa (4 bàn)
Michail Antonio (4 bàn)
Sergio Aguero (3 bàn)
Leroy Fer (3 bàn)
Romelu Lukaku (3 bàn)
Etienne Capoue (3 bàn)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Klopp sợ nghe CĐV… hát tên mình Klopp sợ nghe CĐV… hát tên mình

    Được dàn hợp xướng trên khán đài hát vang tên trong một trận đấu vốn dĩ là vinh dự đối với bất kỳ ai. Nhiều HLV tâm sự, họ hạnh phúc đến run rẩy khi nghe tên mình hòa vào những lời hát vang trên khán đài. Nhưng với riêng HLV Juergen Klopp, ông lại thấy… sợ khi tên mình bỗng dưng vang lên.

  • Đánh giá 10 màn ra mắt ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua Đánh giá 10 màn ra mắt ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua

    Vòng đấu vừa qua chứng kiến màn ra mắt Premier League của không ít cầu thủ, những người đã “mang hộ khẩu nước Anh” từ cuối tháng 8, nhưng không có cơ hội ra sân ngay vì loạt trận ĐTQG. Hãy cùng xem họ đã thể hiện như thế nào?

  • Chelsea & nỗi lo trước thềm Tourmalet Chelsea & nỗi lo trước thềm Tourmalet

    Chuỗi trận chiến thắng của Antonio Conte với Chelsea đã chấm dứt. Tỷ số hòa 2-2 với Swansea đêm Chủ nhật đã khiến The Blues bị tụt lại trong cuộc đua vô địch với 2 điểm ít hơn Man City. Cú vấp này càng cần thiết hơn để The Blues không bị ảo tưởng trước chặng Tourmalet sắp tới đây.

  • Siêu tiền đạo Diego Costa đã trở lại Siêu tiền đạo Diego Costa đã trở lại

    Một lần nữa Diego Costa lại đóng vai người hùng của Chelsea với bàn gỡ hòa vào lưới Swansea. Đó đã là bàn thứ 4 của tiền đạo người Tây Ban Nha từ đầu giải. Không chỉ gây ấn tượng về hiệu suất làm bàn, Costa còn dần biết cách kiềm chế sự nóng nẩy. Siêu tiền đạo đã thực sự trở lại.

  • Pep chê Man City chưa hoàn thiện sau trận thắng M.U Pep chê Man City chưa hoàn thiện sau trận thắng M.U

    HLV Pep Guardiola của Man City vừa có lời nhắc nhở đến các học trò trước cuộc đối đầu với Borussia Moenchengladbach ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2016/17.

  • Pogba tiếp tục bị chỉ trích sau trận derby Manchester Pogba tiếp tục bị chỉ trích sau trận derby Manchester

    Cựu trung vệ Jamie Carragher nhận định, phong độ kém cỏi của cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba là một trong những nguyên nhân chính khiến M.U thất bại ở trận derby Manchester vào cuối tuần trước.

  • Lukaku lập hat-trick, Everton lọt vào top 3 Lukaku lập hat-trick, Everton lọt vào top 3

    Cú hat-trick của tiền đạo Romelu Lukaku không chỉ giúp Everton giành chiến thắng trước Sunderland trong trận đấu muộn ở vòng 4 Ngoại hạng Anh mà còn đưa Everton vào top 3 với 10 điểm.

  • M.U phải bồi thường 8,4 triệu bảng cho Van Gaal M.U phải bồi thường 8,4 triệu bảng cho Van Gaal

    Với việc đơn phương hủy 1 năm còn lại trong hợp đồng giữa đôi bên, M.U buộc phải bồi thường cho Van Gaal và đội ngũ trợ lý của ông số tiền 8,4 triệu bảng.

  • Hiện tượng: Già gân khuấy động châu Âu Hiện tượng: Già gân khuấy động châu Âu

    Bóng đá châu Âu tuần vừa qua chứng kiến hàng loạt lão tướng nổ súng, một hiện tượng cực kỳ thú vị.

  • Vòng 4 Ngoại hạng Anh: Man City bứt khỏi top đầu Vòng 4 Ngoại hạng Anh: Man City bứt khỏi top đầu

    Sau vòng 4 Ngoại hạng Anh, Man City bắt đầu tạo khoảng cách các đội bám đuổi trên BXH. Trong khi đó, cả Liverpool và Arsenal cho thấy sự khởi sắc với những kết quả khả quan.

  • Diego Costa đạt mốc 35 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh nhanh hơn Suarez và Aguero Diego Costa đạt mốc 35 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh nhanh hơn Suarez và Aguero

    Với cú đúp vào lưới Swansea tại vòng 4 Ngoại hạng Anh, tiền đạo Diego Costa đã cán mốc 35 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh nhanh hơn cả Sergio Augero và Luis Suarez.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x