Leroy Sane thăng hoa trong màu áo Man City

Vịnh San
07:18 ngày 30-10-2017
Pep Guardiola luôn ấp ủ ý định biến Leroy Sane thành Lionel Messi ở Etihad. Vào bây giờ, ý tưởng đó đang dần trở thành sự thật. Cầu thủ người Đức đang thể hiện sức tàn phá khủng khiếp, mới nhất là màn trình diễn ở trận thắng West Brom.
Leroy Sane thăng hoa trong màu áo Man City

Hành trình chinh phục Pep

5 trận đầu tiên của Ngoại hạng Anh 2017/18, Leroy Sane chỉ có 1 lần đá chính. Lý giải điều này, Pep Guardiola thản nhiên nói rằng cầu thủ 21 tuổi “không xứng đáng”. HLV người Tây Ban Nha cho biết: “Leroy chơi không đạt yêu cầu trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, lẽ dĩ nhiên cậu ta phải ngồi ngoài”.

Tất cả đều hiểu Guardiola luôn đặt yêu cầu cao ở Sane. Như tiết lộ từ chính cầu thủ người Đức, ông cố gắng đặt áp lực lớn và thay đổi hoàn toàn lối chơi cũng như phong cách của anh. “Hãy làm thế này, hoặc thế này, giống như cái cách Messi vẫn làm”, Pep hét lên với Sane vào mỗi buổi tập. 

Người từng đưa Messi trở thành siêu sao hàng đầu thế giới kỳ vọng chàng trai 21 tuổi sẽ đi theo con đường tương tự. Điều này không dễ, và đó là lý do ông đòi hỏi Sane phải tập luyện không ngừng, chăm chỉ hơn nữa và luôn suy nghĩ về những điểm cần cải thiện. 


Chắc chắn Sane đã làm theo. Và anh đã ghi điểm với ông thầy. Trận đấu với West Brom là trận Premier League thứ 5 liên tiếp anh đá chính. Cú lắc hông rồi dứt điểm quyết đoán để mở tỷ số phút thứ 10 cũng là bàn thắng thứ 6 của Sane, còn đường chuyền để Fernandinho sút tung lưới Ben Foster 5 phút sau đó trở thành pha kiến tạo thứ 5 mùa này. 

Cho đến nay, Sane đáp ứng chính xác những gì Pep yêu cầu. Màn trình diễn tối thứ Bảy là ví dụ tiêu biểu. Anh là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trong bộ ba tấn công của Man City (73 lần) và trở thành mối đe dọa thường trực cho West Brom. 

Những bước chạy linh hoạt và khó lường của Sane luôn đặt đối phương ở trạng thái căng thẳng tột độ, trong khi các pha đập nhả với De Bruyne hay David Silva đủ khiến cấu trúc phòng ngự của đội chủ nhà bị xới tung. Bàn thắng cuối của Sterling được tạo ra chính từ những tình huống phối hợp kiểu đó. 


“Một tài năng đặc biệt”

Kể từ khi Pep đến Barca vào năm 2008, Lionel Messi, tài năng 21 tuổi, đã được hô biến thành siêu sao thượng thặng. Ở độ tuổi tương tự, Sane cũng có thể mơ về viễn cảnh tươi đẹp đó. 

Và bây giờ, cầu thủ người Đức đã chiếm trọn niềm tin của Guardiola. 5 trận gần nhất ở Premier League, anh ra sân 444/450 phút tối đa, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào khác trong cùng giai đoạn (không tính thủ môn Ederson). Trong một đội bóng thừa mứa ngôi sao như Man City, với Raheem Sterling, Bernardo Silva, Gabriel Jesus hay De Bruyne, và được dẫn dắt bởi một HLV thích xoay tua như Pep, điều này thực sự là một kỳ tích. 

Và nếu như Sane trước đây “không xứng đáng đá chính” thì bây giờ, không ai xứng đáng hơn anh. Tính đến thời điểm này, cựu cầu thủ Schalke đã góp công trong 11 pha lập công, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào khác ở Man City. Về bàn thắng (6), anh chỉ kém 1 so với Aguero và Sterling. Về số đường chuyền thành bàn (5), anh cũng áp sát 2 “vua kiến tạo” De Bruyne và David Silva (cùng 6 lần). 

“Leroy là một tài năng đặc biệt. Và cậu ấy sẽ còn tiến xa”, Pep nói sau chiến thắng trước West Brom. Có thể Sane không bao giờ chạm đến tầm của Messi nhưng có lẽ sẽ không ở quá xa, đủ để HLV 46 tuổi tự hào gọi anh là “Messi mới”.  

CON SỐ
21 Kể từ trận hòa 0-0 với M.U ngày 28/04/17, Man City đã không thua 21 trận trên mọi đấu trường (thắng 17, hòa 4), tạo nên mạch bất bại dài nhất trong lịch sử của họ. Ngoài ra, Man City cũng đang có khởi đầu tốt nhất tại Premier League với 28 điểm sau 10 trận.

Sane đang thăng hoa tột bậc
7 trận Premier League gần nhất, Sane ra sân 489 phút và ghi dấu ấn trong 11 bàn thắng của Man City (6 bàn cùng 5 kiến tạo). Bình quân, cứ 44 phút anh lại tham gia vào 1 pha lập công, một hiệu suất khủng khiếp. Bên cạnh đó, cầu thủ người Đức cũng thiết lập 9 cơ hội ngon ăn khác cho đồng đội ở 7 trận vừa nêu. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhận định bóng đá Burnley vs Newcastle, 03h00 ngày 31/10 Nhận định bóng đá Burnley vs Newcastle, 03h00 ngày 31/10

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Burnley và Newcastle.

  • Man City vẫn còn nỗi lo hàng thủ Man City vẫn còn nỗi lo hàng thủ

    Chỉ sau trận đấu với West Brom, Man City đã phải chịu số bàn thua bằng số bàn thua của 6 trận thuộc các giải quốc nội trước đó. Đáng lo hơn, cả 2 bàn thua của họ ở The Hawthorns đều xuất phát từ những sai lầm, vốn là cơn ác mộng đã ám ảnh HLV Pep Guardiola và các CĐV Man City suốt cả mùa trước.

  • Arsenal tiếp cận Top 4: Pháo thủ chưa rời cuộc đua Arsenal tiếp cận Top 4: Pháo thủ chưa rời cuộc đua

    Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Swansea cuối tuần qua giúp Arsenal tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi top đầu Ngoại hạng Anh, qua đó tìm kiếm cơ hội đăng quang vào cuối mùa.

  • Giới hạn của Tottenham Giới hạn của Tottenham

    Chỉ đến khi nào thắng được những đối thủ mạnh ngay trên sân đối phương, Tottenham mới thật sự vươn mình lọt vào hàng ngũ "đại gia" ở Premier League. Trận đấu tại Old Trafford vừa qua một lần nữa cho thấy Tottenham chưa có được tâm thế "đại gia".

  • Có hay không, cái đẹp kiểu Mourinho? Có hay không, cái đẹp kiểu Mourinho?

    Huyền thoại Johan Cruyff thường được nhắc đến bởi một câu nói bất hủ, đại khái: “Bóng đá là trò chơi đơn giản, nhưng đá bóng một cách đơn giản lại là điều khó nhất”.

  • Có một Ashley Young tươi trẻ lạ kỳ Có một Ashley Young tươi trẻ lạ kỳ

    Nhìn vào hiệu suất của Ashley Young tại Old Trafford tối thứ Bảy vừa qua, thật khó tưởng tượng rằng anh là cầu thủ già nhất trên sân. Ở tuổi 32, Young thậm chí còn tốt hơn cả khi còn trai trẻ.

  • M.U lần đầu thắng đại chiến mùa này: Tuyên ngôn của Mourinho M.U lần đầu thắng đại chiến mùa này: Tuyên ngôn của Mourinho

    Hành động giơ ngón tay làm động tác “Im lặng nào” của Jose Mourinho trước đám đông NHM sau thắng lợi 1-0 trước Tottenham mang một sự khẳng định rất lớn. “Đó là Man United của tôi, đó là cách tôi sẽ thắng những trận đấu còn lại của mùa bóng này”, thông điệp của Mourinho dành cho những ai còn thắc mắc về bộ mặt thật của Quỷ đỏ là như vậy.

  • Ngoại hạng Anh vòng 10: Everton chìm sâu vào khủng hoảng Ngoại hạng Anh vòng 10: Everton chìm sâu vào khủng hoảng

    Ở 2 trận đấu muộn vòng 10 Ngoại hạng Anh, Leicester nhẹ nhàng đả bại Everton 2-0, còn tân binh Brighton và Southampton cầm chân nhau 1-1.

  • Tường thuật Leicester 2-0 Everton Tường thuật Leicester 2-0 Everton

    Trận đấu giữa Leicester vs Everton diễn ra trên sân King Power lúc 23h00 ngày 29/10/2017 trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh.

  • VIDEO: Brighton 1-1 Southampton VIDEO: Brighton 1-1 Southampton

    Diễn biến chính trận đấu Brighton - Southampton tại vòng 10 Ngoại hạng Anh 2017/18.

  • Kolasinac xứng đáng là tân binh xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh Kolasinac xứng đáng là tân binh xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh

    Bỏ ra 75 triệu bảng để mang về Romelu Lukaku, Jose Mourinho gọi đó là "món hời". Vậy với chi phí bằng 0 để có được Sead Kolasinac, Arsene Wenger nên gọi là gì?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x