Lịch thi đấu Top 6 Ngoại hạng Anh: M.U lâm nguy, Liverpool hưởng lợi

Hà Trang
14:20 ngày 17-03-2019
Lễ bốc thăm chia cặp ở tứ kết Champions League và Europa League tác động trực tiếp tới lịch thi đấu của nhóm 6 đội mạnh nhất tại Ngoại hạng Anh.
Lịch thi đấu Top 6: M.U lâm nguy, Liverpool hưởng lợi

Liverpool

Gary Neville khuyên Liverpool nên từ bỏ Champions League để tập trung vào Ngoại hạng Anh. Nhưng may mắn đã đứng về phía thầy trò Juergen Klopp khi họ chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất ở vòng tứ kết Champions League là Porto. Do đó, mặt trận cúp châu Âu có thể tạm yên tâm vào lúc này, nó thực sự không ảnh hưởng quá nhiều tới lịch thi đấu dày đặc sắp tới của Liverpool.


Bởi lẽ sau trận đấu trên sân Fulham vào tối nay, Liverpool sẽ có thời gian chuẩn bị rất nhiều trước khi đón tiếp Tottenham trên sân nhà vào ngày 31/3. Năm ngày sau trận lượt đi với Porto, Liverpool tiếp tục được thi đấu trên sân nhà để đọ sức một đối thủ trong Top 6 khác là Chelsea. Đó là 2 cái tên đáng chú ý nhất trong phần còn lại của mùa giải với Liverpool. Tính ra, con đường hoa hồng đã trải ra sẵn với nửa đỏ vùng Merseyside rồi, có đủ bản lĩnh bước qua không phụ thuộc hoàn toàn ở thầy trò Klopp mà thôi.

Tottenham

Tháng 4 là thời điểm Tottenham khánh thành SVĐ mới nhưng niềm vui khó có thể trọn vẹn ở Bắc London. Bởi lẽ chỉ trong khoảng 11 ngày của tháng 4 tới, Tottenham phải đụng độ Man City tới 3 lần, trong đó 2 lần tại Etihad. Thầy trò Mauricio Pochettino ngoài trận lượt về với Man City ở Ngoại hạng Anh còn phải vượt qua chính đối thủ này trên con đường vào tới bán kết Champions League.


Với đội bóng có thực lực hạn chế như Tottenham, lên kế hoạch cho 4 trận đấu liên tiếp (xen giữa 3 lần đụng độ Man City là màn đối đầu với Huddersfield) chỉ trong 11 ngày là một thảm họa thật sự. Trước đó nữa, Tottenham còn phải hành quân tới Anfield vào ngày 31/3.

Nhìn sơ qua, vị trí thứ 3 tại giải quốc nội mà Tottenham đang sở hữu khó lòng giữ được trong thời gian tới, chưa kể với nguy cơ bị loại khỏi cúp châu Âu là rất cao.

Manchester City

Trong đầu Pep Guardiola bây giờ có lẽ chỉ toàn Tottenham và Tottenham. Đó là lý do Man City đã mất tập trung trong trận đấu với Swansea và suýt chút nữa phải trả giá. May cho Pep là Sergio Aguero đã lên tiếng đúng lúc để giữ Man City ở lại FA Cup, qua đó tiếp tục hành trình chinh phục "cú ăn 4" mùa này.


Việc suýt chút nữa vấp ngã trước một đối thủ yếu chắc chắn là lời cảnh tỉnh cho Man City bởi phía trước chông gai vẫn còn rất nhiều. Với Man City, không chỉ là 11 ngày với 3 lần đối đầu Tottenham mà ngay sau đó còn là trận derby Manchester rực lửa với M.U.

Kịch bản xấu nhất có thể là Man City bị Tottenham loại khỏi Champions League, mang tinh thần ủ rũ đó thua tiếp tại Old Trafford rồi mất nốt Ngoại hạng Anh vào tay Liverpool. Để tránh chuỗi domino đen đủi đó, Pep cần ném ngay sự chủ quan khỏi đầu các cầu thủ.

Manchester United

Sau trận đấu thăng hoa tại Paris, M.U vừa thua 2 trận liên tiếp lần đầu tiên trong thời kỳ của Ole Gunnar Solskjaer. Đáng nói, tinh thần rực lửa của các cầu thủ trong giai đoạn Solskjaer mới nhậm chức đã biến đi đâu mất cả trong thất bại 1-2 trước Wolves tại FA Cup. Mất đi một chiếc cúp tiềm năng, Solskjaer còn có nguy cơ mất nốt cả mùa giải nếu không lọt vào được Top 4.


Bởi lẽ ở đấu trường Champions League, thử thách Barcelona là quá khó để vượt qua, đặc biệt với một HLV non trẻ như Solskjaer. Thua trước Barca cũng chẳng quá vấn đề nhưng nếu không lọt vào Top 4 thì đó sẽ là thảm họa với M.U.

Trong phần còn lại của mùa giải, ngoài 2 trận đấu khó khăn với Barca, M.U còn phải đón tiếp Man City và Chelsea trên sân nhà. Đây là 2 trận đấu định đoạt vận mệnh của chức vô địch cũng như cuộc đua Top 4. Chưa dừng ở đó, ngay đầu tháng 4, M.U sẽ gặp lại đối thủ đầy khó chịu Wolves trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Lành ít dữ nhiều là cảm nhận ngay bây giờ cho Quỷ đỏ.

Chelsea

Maurizio Sarri hoàn toàn hài lòng với đối thủ Slavia Prague ở tứ kết Europa League. Nhưng điều đáng nói không phải chỉ 2 trận đấu gặp Slavia Prague mà còn là trận đấu... xen giữa khi The Blues phải hành quân tới Anfield trong khuôn khổ giải quốc nội.


Nhưng nói gì thì nói, Chelsea vẫn khá may mắn khi được thi đấu trận lượt về trước Slavia Prague trên sân nhà. Do đó, thầy trò Sarri có thể tính toán chơi thực dụng tại CH Czech để bảo toàn lực lượng trước chuyến hành quân đến sân của Liverpool. Nhưng lý thuyết thì là vậy chứ Chelsea của mùa này cũng đỏng đảnh hệt thời tiết ở London.

Arsenal

Ông trời không cho ai hết tất cả mọi thứ. Những tưởng phần còn lại của mùa giải sẽ dễ dàng với Arsenal khi không phải đối đầu bất cứ đội bóng nào trong Top 6 ở giải quốc nội thì ở đấu trường Europa League, họ lại đụng độ ngay Napoli ở vòng tứ kết.


Khả năng đấu cúp của Carlo Ancelotti đã quá nổi tiếng nên đương nhiên thầy trò Unai Emery sẽ phải lo tới mất ăn mất ngủ, nhất là khi phải thi đấu trận lượt về tại Italia. Nhưng dù sao, chỉ cần giữ được vị trí thứ 4 hiện tại ở Ngoại hạng Anh đã là một thành công với Pháo thủ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x