Liverpool: Đừng mơ cao với hàng thủ chực buồn ngủ

Việt Dũng Việt Dũng
16:22 ngày 04-10-2017
Chỉ Crystal Palace và West Ham để lọt lưới nhiều hơn Liverpool ở Ngoại hạng Anh mùa này sau 7 vòng đấu đã qua, đó không thể là cách phòng ngự của một ứng cử viên vô địch, hay chí ít là top 4.
Liverpool: Đừng mơ cao với hàng thủ chực buồn ngủ

Vì sao Liverpool phòng ngự tệ?

Liverpool đã để thủng lưới 20 bàn trong 2 tháng đầu mùa giải. Thực tế điều này không hề mới. Mùa trước, họ cũng phòng ngự tệ, nhưng thường chỉ ở những tình huống chống phạt góc hay không chiến. Nhưng giờ thì bộ tứ vệ mà Klopp luôn tự hào là “chẳng kiếm đâu tốt hơn” đã đạt đến một cấp độ… tệ hại mới, họ dở ở mọi tình huống cần phòng ngự.

Trận đại thắng Arsenal là lần gần nhất người hâm mộ Liverpool được chứng kiến thủ môn Simon Mignolet giữ sạch lưới, và nó đến từ tháng 8. Sau đó là một chuỗi ngày dài chưa hồi kết người gác đền người Bỉ phải ra vào lưới nhặt banh. Liverpool tỏ ra dễ tổn thương đến tội nghiệp trước mỗi tình huống phản công của đối thủ, bất kể đối thủ ấy yếu đuối nhường nào. Các trung vệ không thể bắt người, thường xuyên mất tập trung và không gây đủ sức ép lên tiền đạo đội bạn.

Matip cố gắng đuổi theo Joselu trong vô vọng
Matip cố gắng đuổi theo Joselu trong vô vọng

Bên cánh trái, Alberto Moreno chẳng hề hay hơn chút nào so với mùa trước, phong độ khiến anh phải nhường vị trí cho James Milner, nhưng vẫn được Klopp cần mẫn sử dụng ở giai đoạn đầu mùa này một cách vô cùng khó hiểu. Cánh đối diện, Joe Gomez chơi thất thường, trận hay trận dở, nhưng một điều chắc chắn là kinh nghiệm và đẳng cấp của anh chưa đủ cho một suất đá chính. Andrew Robertson được đưa về từ Hull City những tưởng để giải bài toán hậu vệ trái, nhưng anh lại quá ít được sử dụng.

Đây rõ ràng không phải là 4 cái tên trong mơ của Klopp, dù ông vẫn luôn miệng ngợi khen bộ tứ vệ của mình. Bằng chứng là Virgil van Dijk được nhà cầm quân người Đức theo đuổi suốt mùa Hè. Nhưng ở thời điểm Southampton cương quyết nói không, Klopp lại không có động thái tìm người thay thế bởi: “Chúng tôi đã xem giò tất cả những cái tên tiềm năng 500 triệu lần. Tôi là người đưa ra quyết định và quyết định của tôi là các hậu vệ Liverpool hiện nay chẳng kém gì họ”.

Đó là khẳng định của Klopp. Nhưng thật khó để lời bào chữa vụng về ấy thuyết phục được bất cứ ai xem cách Liverpool phòng ngự mùa này.

Moreno chắc chắn không bao giờ có thể trở thành một hậu vệ trái xứng với tiềm năng của anh
Moreno chắc chắn không bao giờ có thể trở thành một hậu vệ trái xứng với tiềm năng của anh

Ai là người có lỗi?

“Thường thì tôi rất giỏi ở khả năng huấn luyện phòng ngự, thậm chí tôi thừa sức viết một cuốn sách về nghệ thuật phòng ngự cơ đấy”, đó là tuyên bố gây ngỡ ngàng của Klopp hồi tháng trước. Nhưng thứ nghệ thuật ấy không được ông ứng dụng vào Liverpool, bởi sau bài phát biểu đầy sức nặng, vẫn là liên tiếp những sai lầm sơ đẳng của hàng thủ.

Những sai lầm cá nhân trên sân, chủ yếu của các trung vệ, khiến Liverpool trải qua chuỗi trận tệ hại gần đây. Ở trận gặp Newcastle gần nhất, sự chủ quan của Joel Matip tạo điều kiện cho Joselu ghi bàn gỡ hòa, bất chấp nỗ lực muộn màng của hậu vệ người Cameroon.

Dejan Lovren, người tự nâng tầm mình thành một chiến binh với tiết lộ gần đây anh thường xuyên phải “cắn” thuốc giảm đau để vào sân, thậm chí là cái tên mắc lỗi nhiều nhất. Ragnar Klavan đơn giản chỉ là một cầu thủ dự bị không xứng tầm đá cho một CLB lớn.

Lovren mắc quá nhiều lỗi sơ đẳng
Lovren mắc quá nhiều lỗi sơ đẳng

Klopp đã tìm đủ mọi cách để may ra giúp cho hệ thống phòng ngự của ông đáng tin cậy hơn, từ xoay vòng bộ tứ vệ cho tới đổi thủ môn, hết Mignolet lại tới Loris Karius, nhưng đâu vẫn hoàn đó.

Đó là câu chuyện chuyên môn, nhưng để dẫn đến tình cảnh bi đát này thì hội đồng chuyển nhượng của Liverpool và chính Klopp cũng nên xem xét lại mình. Những chuyên gia Mike Gordon, Michael Edwards, Dave Fallows và Barry Hunter đã cùng Klopp đánh giá, thương lượng và săn đuổi các mục tiêu, nhưng rồi ngoài vụ Mohamed Salah, 2 cái tên quan trọng khác là Van Dijk và Naby Keita đều thất bại.

Hỗ trợ cho Klopp trong ban huấn luyện là trợ lý đội một Zeljko Buvac, Peter Krawietz và Pepijn Lijnders. Trong đó, Krawietz, một cựu chuyên gia phân tích băng hình từ khi Klopp còn là cầu thủ của Mainz, đang sắm nhiệm vụ phân tích và cải thiện chiến thuật. Nhưng dường như với những đánh giá của Krawietz, Liverpool chẳng cải thiện được nhiều, dù là trong tấn công hay phòng thủ.

Gương mặt Klopp già đi nhiều sau 2 năm dẫn dắt Liverpool
Gương mặt Klopp già đi nhiều sau 2 năm dẫn dắt Liverpool

Chờ đợi gì ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông?

Nếu như kỳ chuyển nhượng mùa Hè, nơi mà kẻ bán người mua tích cực nhất trong năm, mà vẫn còn bị Klopp chê “thiếu hàng tốt”, thì cũng đừng chờ đợi ông sẽ thay đổi ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. 

Có chăng, Klopp sẽ chỉ hài lòng với cái tên cũ Van Dijk. Nhưng sau 2 tháng Hè một mực không bán trung vệ thủ quân, thật khó để chờ đợi BLĐ Southampton bất chợt đổi ý ở tháng 1 ngắn ngủi.

Ryan Sessegnon cũng là một mục tiêu tiềm năng, nhưng ở độ tuổi 17, hậu vệ trái này được xem như phương án lâu dài hơn là cứu tinh trực tiếp cho hàng thủ Liverpool.

Southampton khó nhả Van Dijk ở kì chuyển nhượng tháng 1
Southampton khó nhả Van Dijk ở kì chuyển nhượng tháng 1

Phương án nào cho Klopp?

Tình thế của Liverpool lúc này chưa phải là không thể cứu vãn. Nên nhớ, họ mới chỉ thua 1 trận. Những kết quả đáng thất vọng gần đây là lời cảnh tỉnh dành cho Klopp nếu ông còn muốn cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh cũng như tiến sâu tại Champions League.

Trước mắt, Klopp và các cộng sự cần phải chấp nhận hy sinh một phần sức tấn công bùng nổ của tuyến trên để cải thiện khả năng phòng ngự, bằng cách giữ hai hậu vệ cánh chơi thấp hơn, cũng như các tiền vệ để mắt hơn tới trách nhiệm hỗ trợ các trung vệ.

Nhưng đó chỉ là giải pháp giật gấu vá vai. Sớm hay muộn, Klopp cũng phải tăng cường nhân sự, bất kể là phải “đập két” cho mục tiêu duy nhất Van Dijk. Muốn duy trì tư cách ứng viên vô địch, Liverpool không thể tiếp tục sống trong cảnh công làm thủ phá.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x