LIVERPOOL TẠO RA CÁCH BIỆT 11 ĐIỂM VỚI MAN CITY

Liverpool: Khoan ăn mừng, giông bão giờ mới bắt đầu

VỊNH SAN
10:51 ngày 02-12-2019
Như kịch bản định sẵn, các đối thủ sẽ gây ra vô vàn khó khăn cho Liverpool nhưng sau cùng, họ vẫn là người chiến thắng. Tuy nhiên, đội quân của HLV Juergen Klopp không thể mãi tiếp tục theo cách này, nhất là khi phía trước là một lịch thi đấu cam go.
Liverpool: Khoan ăn mừng, giông bão giờ mới bắt đầu

Những chiến thắng hú hồn

Juergen Klopp đã nói rằng Liverpool ra sân không phải để trình diễn, mà chiến đấu vì kết quả cuối cùng. Theo nghĩa đó, HLV người Đức đã cười rất tươi, khoe hàm răng sáng bóng, khi chào tạm biệt người hâm mộ trên đường tiến vào đường hầm sau trận đấu.

Đội bóng của ông vừa giành thêm một chiến thắng nữa để có được 40 điểm sau 14 trận, tạo ra khoảng cách 11 điểm với Man City. Đồng thời, chuỗi bất bại cũng được nâng lên thành 31 trận, bằng với kỷ lục mà Liverpool đã thiết lập trong giai đoạn 1987-88. Điều này khiến các liverpudlian lớn tuổi nhớ về thời kỳ Liverpool thống trị nước Anh và trở thành nhà vô địch mặc nhiên với sức mạnh không gì cản nổi.  

Vậy bây giờ, sau các chiến thắng liên tiếp và cách biệt lớn về điểm số so với phần còn lại đã cho phép Liverpool nghĩ đến ngôi vương? Với những người hâm mộ đã chịu đựng sự thất vọng trong thời gian dài, họ sẽ nói là không. Khác với thời hoàng kim cùng Bill Shankly, Bob Paisley hay Kenny Dalglish, The Kop hiện chưa mang đến cảm giác thật sự tin tưởng. Đặc biệt trong nhiều trận trở lại, trước khi có được 3 điểm bằng cách nào đó, họ luôn sống trong sợ hãi.

Như đêm thứ Bảy, dù có 2 bàn dẫn trước nhưng các học trò của Klopp đã để Brighton trỗi dậy và gây áp lực ngược trong khoảng thời gian còn lại. Chỉ trong chưa đầy 1 phút từ 36-37, đội khách có liên tiếp 2 cơ hội đối mặt Alisson vì hàng thủ hớ hênh của The Kop.

Những pha đột kích vào phía sau hàng phòng ngự Liverpool đã dẫn tới thẻ đỏ của thủ môn người Brazil phút 77. Đội khác tận dụng thành công sự mất trung ấy, cộng với sự thiếu vắng của Alisson để có bàn rút ngắn tỷ số, và suýt gỡ hòa thành công khi Adrian lóng ngóng để vuột bóng phút 89.

30 ngày hành xác

Nói theo cách tích cực, Liverpool luôn biết cách vượt qua khó khăn để đạt kết quả. Nhưng nếu nhìn nhận nghiêm khắc hơn, Liverpool đang gặp vấn đề trong việc khống chế đối thủ để thư thái tận hưởng trận đấu. Trước Brighton, họ lãng phí nhiều cơ hội tốt để kết liễu trận đấu, sau đó, như Klopp nói, “tạo ra sự căng thẳng không đáng có”.

Những CĐV The Kop lạc quan nghĩ rằng HLV người Đức đang tính toán, nhằm dành sức để bung ra trong tháng 12. Thực tế có lẽ không phải vậy. Các thống kê cho thấy các cầu thủ Liverpool đã chạy tổng quãng đường lên tới 112,8km đêm thứ Bảy, chỉ kém trận đấu với Man City và cao hơn mọi trận đã chơi mùa này. Nó nói lên rằng họ đã cực nhọc thế nào để có thể rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Sắp tới họ sẽ còn vất vả hơn. 30 ngày tiếp theo, Liverpool sẽ chơi 10 trận đấu, bao gồm 6 trận ở Premier League, 1 ở Champions League, 1 ở League Cup và có thể là 2 trận FIFA Club World Cup ở Qatar xa xôi. Để đối phó với lịch thi đấu dày đặc, Klopp buộc phải xoay tua trong bối cảnh Alisson bị treo giò và Fabinho, Joel Matip chấn thương.

Lưu ý rằng thay đổi đội hình là công việc chiến lược gia 52 tuổi rất ngại làm. Kể từ đầu mùa, Van Dijk, Wijnaldum, Firmino và Robertson đã chơi 21 trận, còn Sadio Mane và Alexander-Arnold ra sân 20 trận. Khi miễn cưỡng phải làm điều đó, không chắc Liverpool còn duy trì thói quen chiến thắng. Các xáo trộn nhân sự cùng sự mệt mỏi khiến học gục ngã, và thảm họa có thể xảy ra.

Các thống kê đáng lo ngại của The Kop
Trong số 13 chiến thắng ở Premier League mùa này, Liverpool chỉ 5 lần tạo ra cách biệt 2 bàn hoặc nhiều hơn. Đáng chú ý là chỉ 1 trong số đó được thực hiện ở 9 vòng trở lại đây. Ngoài ra, 7 trận gần nhất họ luôn để đối thủ chọc thủng lưới, và 5 bàn đến trong 15 phút cuối trận.

40 - Kể từ tháng 8/2018 tới nay, Liverpool đã ghi được 40 bàn thắng tại Premier League thông qua các tình huống cố định, trong đó bao gồm cả phạt đền và 29 cú đánh đầu. Không đội nào ở xứ sương mù ghi được nhiều hơn trong cùng giai đoạn.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x