Liverpool: Kỷ lục ư? Để làm gì?

Kinh Thi Kinh Thi
07:25 ngày 24-09-2018
Liverpool bay bổng với 6 trận thắng liên tiếp ở Premier League, 7 trận tính chung mọi giải kể từ đầu mùa. Đấy là bệ phóng hoàn hảo cho một cuộc thẳng tiến đến ngôi vô địch Premier League, cả Champions League nữa? Juergen Klopp nói: “Đã có lần tôi thua 7 trận liên tiếp. Cảm giác khác hẳn”!
Liverpool: Kỷ lục ư? Để làm gì?
Hồi xưa, trong cơn bay bổng, người ta từng hỏi thủ quân Dunga của đội tuyển Brazil một câu như vầy: liệu anh sẽ được tạc tượng nếu vô địch World Cup lần nữa? Dunga tỏ ra bình thản: khả năng dễ xảy ra hơn là anh bị đốt nhà nếu thất bại. Câu nói gần đây của Juergen Klopp có thể chỉ là “vô thưởng vô phạt”, nhưng nó gợi lại chuyện về Dunga. Chẳng phải là chuyện câu cú, mà là tinh thần của câu nói. Đôi khi, người ta nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất trước khi nghĩ đến thành công.

Mùa trước, Liverpool chỉ kiếm được 11 điểm sau 6 vòng đầu tiên. Khi ấy, họ đã thủng lưới 11 bàn. Họ lại không thắng trong 3 vòng kế đó, gồm cả trận thua Tottenham 1-4 (sau khi đã thua Man City 0-5 trước đó không lâu). Liverpool bây giờ khác như thế nào, chẳng cần giới thiệu. Nhìn lại chuỗi trận toàn thắng vừa qua, xem chừng không phấn khích bằng nhìn vào những điều sẽ đến. Ở mùa bóng 1990/91, Liverpool từng thắng 8 trận liên tiếp ở giải VĐQG, 10 trận tính chung mọi giải. Tấn công kỷ lục nội bộ ấy sẽ là mục tiêu trước mắt của thầy trò Klopp?

Được thì quá tốt, nhưng không phải vì bản thân giá trị kỷ lục, mà vì trong những trận sắp tới, Liverpool gặp toàn đối thủ sừng sỏ. Sau 2 trận liên tiếp với Chelsea là chuyến làm khách trên sân Napoli ở Champions League và cuộc đụng độ với Manchester City ở Premier League!


Tóm lại, sẽ là con số nào? Có vẻ như Klopp chỉ muốn đánh lạc hướng những ai cứ mải chờ đợi những con số mà, ở một mức độ nào đó, thật ra chẳng nói lên điều gì. Ông chỉ không nói huỵch toẹt như Dunga ở World Cup mà thôi. Dunga không hề quan tâm đề tài “tạc tượng”, cũng như Klopp chẳng cần nhớ Liverpool đã thắng bao nhiêu trận liên tiếp. 

Mùa bóng 1990/91 ư? Đấy là lần cuối cùng Liverpool mang danh ĐKVĐ trong làng bóng Anh. Họ thắng 8 trận liên tiếp vào đầu mùa ư? Chuyện đáng nhớ hơn là Liverpool thua Arsenal 0-2 vào đúng vòng đấu cuối cùng, với bàn quyết định diễn ra vào đúng phút chót, và kết quả ấy đủ để Arsenal lên ngôi bằng chỉ số phụ thứ hai, khi đã đồng điểm với Liverpool và bằng nhau cả về hiệu số bàn thắng, bại! Mất ngôi trong mùa bóng ấy, Liverpool đến nay vẫn chưa bao giờ trở lại vị trí cao nhất ở đấu trường quốc nội.

Cái hay rõ ràng nhất của Liverpool bây giờ so với chính họ mùa trước có thể là sự vững chắc của hàng thủ. Hàng công cho dù vẫn cứ hay hơn đi nữa, cũng bị che khuất phần nào, bởi ai lại khen cái điều quá hiển nhiên, là Liverpool giỏi tấn công! Có chăng, đấy chỉ là ưu điểm “số 3”, sau hàng thủ vững chắc và sự linh động, đa dạng hơn trong lối chơi tổng thể. Vấn đề là ở chỗ này. Ai cũng thấy rõ những tiến bộ ấy, sức mạnh ấy của Liverpool. Vậy thì Chelsea, Napoli, Man City hẳn nhiên cũng đã phân tích, mổ xẻ, để có đối sách thích hợp?

Càng bay bổng, có khi Liverpool càng dễ “trở lại chỗ cũ”, dễ chấm dứt chuỗi trận toàn thắng. Thực tế mà nói, có khi như vậy cũng hay. Klopp chỉ cần củng cố hy vọng tranh ngôi vô địch Premier League. Hoặc nói cách khác, đấy mới là mục tiêu, công việc quan trọng nhất của ông trong mùa bóng này. Chẳng cần quan tâm cái điều thắng bao nhiêu trận liên tiếp - khi mà trận đấu sắp tới chỉ thuộc Cúp Liên đoàn Anh, mà nói thẳng ra thì thắng hay thua... cũng được (thậm chí nếu thắng mà phải trả giá, thì cũng không cần). Ngay cả Champions League cũng chỉ là các trận đấu “thời vụ”, là ưu tiên số hai sau Premier League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x