Liverpool phá kỷ lục tồn tại sau 121 năm

Duy Hồng
14:25 ngày 26-09-2016
Liverpool của HLV Juergen Klopp đã có được tổng số bàn thắng cao nhất kể từ năm 1895 sau khi vượt qua Hull City với tỷ số 5-1 tại vòng 6 Ngoại hạng Anh.
Liverpool phá kỷ lục tồn tại sau 121 năm
Kể từ sau trận thua trước Burnley ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã nhanh chóng trở lại bằng một loạt những kết quả ấn tượng. Đội bóng thành phố cảng Merseyside thắng liền 5/6 trận gần đây, trong đó có 2 chiến thắng tại cúp Liên đoàn.

Sau 8 trận đã đấu trên mọi mặt trận kể từ khi mùa giải 2016/17 khởi tranh, Liverpool của Juergen Klopp đã ghi được tới 24 bàn. Đây cũng là thành tích tốt nhất mà Liverpool có được trong hơn 121 năm qua.

Klopp và Liverpool được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch mùa này
Klopp và Liverpool được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch mùa này

Lần gần nhất mà CĐV Liverpool được chứng kiến đội bóng con cưng thi đấu bùng nổ như thế là ở mùa giải 1895/96. Ở mùa giải năm đó, Liverpool dưới sự dẫn dắt của William Edward Barclay và John McKenna đã ghi được tới 34 bàn thắng sau 8 trận đấu đầu tiên. Đáng chú ý, đây cũng là mùa giải mà "Lữ đoàn đỏ" vô địch giải Hạng nhì Anh.

Liverpool đang xếp thứ 4 trên BXH với 13 điểm sau 6 vòng đấu. Ở lượt trận tiếp theo, Liverpool sẽ tới làm khách trước Swansea vào ngày 1/10 tới.

VIDEO: Liverpool, Man City và Tottenham thắng nhàn tại vòng 6

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Chằn tinh Man City sẽ nuốt chửng Tottenham? Chằn tinh Man City sẽ nuốt chửng Tottenham?

    Riết rồi giống như “thông lệ”, cứ mỗi vòng đấu trôi qua lại phải có nạn nhân làm mồi cho con chằn tinh mang tên Man City ở Premier League. Nếu tính tất cả các mặt trận, đội bóng của Pep đã thắng liên tục 10 trận kể từ đầu mùa. Cuối tuần này, Tottenham sẽ là nạn nhân thứ 11?

  • Vòng 6 Ngoại hạng Anh: Man City đội trời đạp đất Vòng 6 Ngoại hạng Anh: Man City đội trời đạp đất

    Kết thúc vòng 6 Ngoại hạng Anh, Man City vẫn đang duy trì được mạch toàn thắng. Những đại gia khác như Liverpool, Arsenal, M.U hay Tottenham cũng có được chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Man City.

  • Giggs khả năng dẫn dắt Swansea ở trận gặp Arsenal Giggs khả năng dẫn dắt Swansea ở trận gặp Arsenal

    Ryan Giggs đã đàm phán với BLĐ Swansea để tiếp quản ghế nóng của HLV Francesco Guidolin. Nhiều khả năng, Giggs sẽ được bổ nhiệm trước chuyến làm khách tại Emirates vào ngày 15/10.

  • M.U: Công việc của Mourinho chỉ vừa bắt đầu M.U: Công việc của Mourinho chỉ vừa bắt đầu

    Thuận lợi đã sẵn (có quyền “ăn nói” sau chiến thắng 4-1), nhưng thách thức thì vẫn đang chờ Mourinho trong “việc mới” - công việc dẫn dắt một M.U không làm nô lệ cho Rooney nữa.

  • Conte loại Ivanovic và Cahill sau trận thua Arsenal Conte loại Ivanovic và Cahill sau trận thua Arsenal

    HLV Antonio Conte sẽ loại bộ đôi hậu vệ Gary Cahill và Branislav Ivanovic ra khỏi đội hình Chelsea sau trận thua Arsenal với tỷ số 0-3 vào cuối tuần trước. Hai cầu thủ này nhiều khả năng sẽ không thi đấu ở chuyến làm khách trước Hull vào ngày 1/10 tới.

  • Với Arsenal, đừng vội nói trước điều gì Với Arsenal, đừng vội nói trước điều gì

    Không chỉ là kết quả 3-0, màn trình diễn của Arsenal trước Chelsea tiệm cận mức hoàn hảo và gợi nhớ về đội bóng tuyệt vời trong quá khứ. Những Gooners có quyền ăn mừng, nhưng hãy bình tĩnh và đừng kỳ vọng quá nhiều.

  • Liverpool đại thắng Hull City: Show diễn của Lallana Liverpool đại thắng Hull City: Show diễn của Lallana

    Cỗ máy tấn công của Liverpool vẫn tiếp tục nhả đạn. Nếu như trước đây, những lời khen đều dồn cả về cho Sadio Mane, Philippe Coutinho, Roberto Firmino thì bây giờ, nhân vật chính trong trận tàn sát Hull City 5-1 cuối tuần qua là một cái tên phát âm như hát: Adam Lallana.

  • Chelsea rơi mặt nạ Chelsea rơi mặt nạ

    Đã 3 trận liên tiếp Chelsea không thắng ở Premier League. Hai trận đại chiến gần nhất, The Blues cũng toàn bại. Chelsea của Antonio Conte không mạnh như nhiều người lầm tưởng. Với những gì vừa thể hiện, có lẽ kết thúc mùa giải trong Top 4 cũng là thành công với Chelsea.

  • Hàng thủ thảm họa của Chelsea lại "lên tiếng" Hàng thủ thảm họa của Chelsea lại "lên tiếng"

    Trong những trận đấu lớn, đôi khi chỉ một sai lầm cũng là đủ để đội bóng của bạn thua trận. Thế mà trong trận đấu với Arsenal, các cầu thủ phòng ngự của Chelsea đã phạm không chỉ một, mà tới ba, bốn sai lầm. Làm sao mà không thua cho được?!

  • Giải mã sự trở lại của Paul Pogba Giải mã sự trở lại của Paul Pogba

    Paul Pogba đã chơi một trận hay nhất kể từ khi trở lại M.U. Tiền vệ người Pháp đã chứng minh rằng nói anh không xứng đáng với cái giá 89 triệu bảng là sai lầm. Vậy, điều gì đã khiến anh hồi sinh?

  • Hãy trao "số 10" cho Juan Mata! Hãy trao "số 10" cho Juan Mata!

    Wayne Rooney vắng mặt, Juan Mata chơi ở vị trí hộ công và Man United có chiến thắng tưng bừng nhất kể từ đầu mùa. Có lẽ chúng ta cũng đã nhận ra thông điệp ở đây: Hãy trao vị trí “số 10” cho Mata, thay vì tiếp tục với canh bạc trắng tay mang tên Rooney.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x