Liverpool sợ cá bé hơn cá to

Việt Cường Việt Cường
13:44 ngày 07-04-2017
Trong khi các đội bóng khác thở phào vì không còn phải đối đầu với các đối thủ mạnh, thì Liverpool ngược lại. Phần lịch thi đấu không còn tên những đối thủ lớn mới là điều họ ngại nhất. Trận hòa 2-2 trước Bournemouth thêm một lần khẳng định điều này.
Liverpool sợ cá bé hơn cá to
“Chúng tôi phải rút được bài học sau trận đấu này”, Klopp nói sau trận hòa 2-2 với Bournemouth vào rạng sáng qua. Đó là điều ông vẫn thường nói, sau những lần Liverpool để mất điểm trước các đội bóng khác cũng thuộc nửa cuối của BXH ở mùa này. Vấn đề là Klopp và các học trò cứ rút, rút mãi, song dường như chẳng học được gì cả. Hoặc họ vừa sửa chữa được vấn đề, thì lập tức lại có những vấn đề mới nảy sinh.

Sau trận thắng Burnley 2-1 cách đây gần một tháng, Klopp đã hào hứng nói rằng đội bóng của ông rốt cuộc cũng “biết cách giành những chiến thắng xấu xí”. Trước Bournemouth, HLV Klopp và Liverpool nói chung cho thấy họ có vẻ đã “thuộc bài”. Sau khi vượt lên dẫn ngược 2-1, HLV Klopp đã rút tiền vệ công Philippe Coutinho ra sân để thay bằng trung vệ Joel Matip. Dù Coutinho bị thay ra là do cảm thấy không ổn, Klopp cũng không nhất thiết phải thay anh bằng một trung vệ nếu không phải vì muốn chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ với mục tiêu “giết chết” trận đấu.

Nhưng cuối cùng thì Liverpool vẫn phải trả giá, vì một bài học rất cũ nhưng họ học mãi chưa thuộc: Chống các tình huống cố định và bóng hai. Bàn gỡ 2-2 của Joshua King cho Bournemouth bắt đầu từ một pha... ném biên, bóng được phá không dứt khoát, cuối cùng tìm trở lại chân King trong vòng cấm. Đấy không biết là lần thứ bao nhiêu mùa này, The Kop phải nhận những bàn thua từ các tình huống cố định và lộn xộn như thế!

Như thường lệ, Liverpool vẫn chơi rất yếu đuối trước các CLB “chiếu dưới”
Như thường lệ, Liverpool vẫn chơi rất yếu đuối trước các CLB “chiếu dưới”

Vấn đề là, trước khi King có cơ hội gỡ hòa, Liverpool có cơ hội để kết liễu trận đấu, nhưng họ đã không làm được vì những quyết định thiếu hợp lý và chính xác trong những tình huống cuối cùng. Ngoài ra, quan trọng hơn, Liverpool thiếu sự lỳ lợm để có thể giết chết trận đấu ngay khi không cần ghi thêm bàn thắng. Nói như Klopp, nếu Chelsea rơi vào tình thế tương tự, thì Bournemouth đã không có cơ hội chạm bóng tới lần thứ 3 trong 20 phút. Dẫn trước lẽ ra là lợi thế, thì lại bị Liverpool biến thành một dạng gánh nặng!

Dù mùa giải có kết thúc theo cách nào, Liverpool vẫn sẽ là ông vua của những trận đại chiến. Họ bất bại trong cả 10 cuộc đối đầu với các đội còn lại trong Top 6 (thắng 5, hòa 5), và giành nhiều hơn 5 điểm so với Chelsea. Nhưng “danh hiệu” ấy có thể không giúp họ có được vé dự Champions League mùa tới. Vì họ không thắng nổi trước những trận đấu “phải thắng”. Ngoài những trận hòa như trước Bournemouth, cần biết rằng cả 6 thất bại gần nhất của Liverpool ở Premier League đều là trước các đội thuộc nửa dưới của BXH. 

Các CĐV của Liverpool, vì thế, sẽ nhìn phần còn lại của lịch thi đấu với những cái tên như Stoke, Watford, Crystal Palace, Boro mà... hãi hùng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x