Trong nỗ lực giành lấy một vị trí trong top 4 ở Premier League mùa này, các nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh hành quân đến sân nhà của Sheffield United, với một đội hình bị tàn phá bởi chấn thương và những vấn đề khác.
Thủ môn Adrian có lần hiếm hoi ở mùa giải này bắt chính thay Alisson Becker, người gặp vấn đề về sức khỏe. Tân binh Ozan Kabak đá cặp trung vệ với Nat Phillips do chấn thương của bộ đội trung vệ bất đắc dĩ, Jordan Henderson và Fabinho.
Liverpool đã vấp phải sự chống cự quyết liệt của Sheffield United và chỉ có thể giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha làm bàn của Curtis Jones và Kean Bryan (phản lưới) trong hiệp thi đấu thứ 2.
Chiến thắng đêm qua cũng chứng kiến những thay đổi chiến thuật của HLV Klopp, trong đó điểm nhấn chính là việc "sao chép" chiến thuật của người đồng nghiệp Pep Guardiola tại Man City.
HLV Klopp dường như nhìn ra thành công của Man City thời gian qua xuất phát từ việc HLV Guardiola có những thay đổi chiến thuật rất linh họat, trong đó có việc sử dụng hậu vệ cánh Joao Cancelo. Ở trận đấu đêm qua, chiến lược gia người Đức dường như cũng "sao chép" cách sử dụng nhân sự như của đồng nghiệp, khi để Alexander-Arnold thi đấu khá giống với Cancelo.
Hậu vệ phải của Liverpool đã chơi không hiệu quả trong mùa giải này, nhưng đêm qua đã thể hiện phong độ rất ấn tượng. HLV Klopp biến Alexander-Arnold thành một "hậu vệ ảo" giống cách mà Cancelo được bố trí tại Man City. Xuất phát điểm của hai cầu thủ này hậu vệ cánh, phải nhanh chóng quay trở lại vị trí đó khi khâu triển khai bóng/tổ chức tấn công không diễn ra như ý muốn. Tuy nhiên, ngoài những tình huống leo biên, họ cũng sẽ không ít lần tham gia tấn công ở trung lộ.
Ở trận đấu đêm qua, khả năng di chuyển linh hoạt của Alexander-Arnold cũng giải phóng không gian bên cánh phải để Mohamed Salah băng xuống và liên tục khiến hậu vệ trái Enda Stevens của Sheffield United gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu đeo bám.
Ngoài việc thay đổi cách thi đấu của Alexander-Arnold, HLV Klopp cũng làm điều tương tự bên cánh đối diện, khi bố trí Andy Robertson đá tự do hơn.
Trong một mùa giải mà hầu hết các cầu thủ Liverpool thi đấu dưới sức, Andy Robertson vẫn là cái tên có phong độ ổn định nhất. Do hầu hết các trung vệ của Liverpool chấn thương, cầu thủ người Scotland được HLV Klopp yêu cầu không di chuyển quá nhiều lên phía trên do khoảng trống anh để lại phía sau.
Tuy nhiên, trước Sheffield United không quá mạnh ở mặt trận tấn công, HLV Klopp cho Robertson tự do tấn công và tham gia tấn công, đồng thời yêu cầu trung vệ Kabak - người chơi ở vị trí trung vệ lệch trái bọc lót nhiều hơn. Chính điều này giúp Robertson có một trận đấu tương đối thành công, khi tích cực tham gia tấn công, cho phép Sadio Mane di chuyển vào trong nhiều hơn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn