Liverpool: Vấn đề cũ đe dọa mùa giải mới

VỊNH SAN
13:32 ngày 22-08-2016
Ngay sau chiến thắng tưng bừng là thất bại gây sốc, có vẻ như Liverpool đang lặp lại chính mình ở những mùa giải trước. Họ vẫn không thôi bị ám ảnh bởi các đội bóng nhỏ và tiếp tục gặp rắc rối với một hàng thủ tệ hại.
Liverpool: Vấn đề cũ đe dọa mùa giải mới

TRẢ GIÁ VÌ SỰ CẨU THẢ

Sau chiến thắng ở trận mở màn trước Arsenal, đã có những cảnh báo được đưa ra về tình trạng mất cân bằng của Liverpool. Đội bóng của Juergen Klopp khá phong phú tài năng tấn công nhưng cũng có quá nhiều lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Dejan Lovren thường mắc lỗi vị trí và cánh trái của Alberto Moreno là tử huyệt thực sự. 

Trước Burnley, HLV người Đức đã có động thái vá lỗi bằng cách đưa Milner xuống chơi hậu vệ trái. Lovren cũng tìm thấy sự ổn định và có pha tắc bóng quan trọng, dập tắt một cơ hội trông thấy của đối phương. Thế nhưng, sai lầm vẫn cứ diễn ra, ở những nơi khác. Nathaniel Clyne, cầu thủ được ca tụng là “Ngài tin cậy” lại đóng vai tội đồ với đường chuyền cẩu thả dẫn đến bàn mở tỷ số của Sam Vokes. Rồi Ragna Klavan cũng trở thành gã hề khi thất bại trong hai nỗ lực ngăn chặn pha lên bóng mà kết thúc bằng bàn thắng của Andre Gray. 

Trong bối cảnh hàng thủ nháo nhác trước những đợt phản công, Henderson đã không làm tròn trách nhiệm. Người đội trưởng đóng vai trò chốt chặn trong hàng tiền vệ 3 người nhưng bất lực để ngăn ngừa các mối đe dọa từ xa và cũng không thể gây dựng lại tính tổ chức ở phía dưới. Mọi thứ diễn ra quá dễ dàng cho Burnley. Khi một người mà 2 năm trước còn chơi ở giải hạng Ba Anh như Gray cũng có thể đi bóng như chỗ không người, hệ thống phòng vệ của Liverpool thực sự đáng lo ngại. Sự luộm thuộm, bấp bênh tại Emirates đã được cứu rỗi bởi một hàng công bùng nổ. Còn tại Turf Moor, họ đã bị nhấn chìm.  


ĐÁNG LO CHO KLOPP

Thất bại tồi tệ trước Burnley còn phơi bày nhược điểm cố hữu khác của Liverpool. Đó là mất điểm trước các đội bóng yếu. Trong nhiều năm trở lại đây, người hâm mộ The Kop đã quen với sự thất thường. Ngay sau những chiến thắng tưng bừng của đội bóng, các CĐV cần sẵn sàng về mặt tâm lý để đón nhận thất bại. Mùa trước, họ đánh bại Southampton 6-1 và để thua Newcastle 0-2 chỉ 4 ngày sau đó. Bây giờ, trận thắng 4-3 trước Arsenal nhanh chóng bị lu mờ bởi 2 bàn thua trước Burnley.

Không ai có thể hình dung ra cảnh tượng Liverpool sẽ trắng tay tại Turf Moor, nơi họ luôn có điểm kể từ năm 1973. Vậy mà nó đã xảy ra. Tệ hơn nữa, Klopp cùng các học trò đã đi vào lịch sử khi trở thành đội thua trận có tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất kể từ mùa 2003/04 đến nay. Đột nhiên Liverpool trông giống như M.U của Van Gaal mùa trước với “sự thống trị vô hại”. 26 pha dứt điểm cùng 21 cơ hội được tạo ra là những con số ấn tượng, nhưng với vỏn vẹn chỉ 5 pha dứt điểm trúng đích và tất cả đều bị chặn lại bởi thủ môn Heaton. 

Liverpool có những thay đổi mạnh mẽ về lối chơi dưới thời Klopp. Song điều cuối cùng mà người hâm mộ muốn nhận lại là chiến thắng, không phải con số thống kê. HLV người Đức tuyệt vọng để mang đến những chiến thắng một cách thường xuyên và ổn định. Đội bóng vùng Merseyside vẫn đi những bước khập khiễng và với bộ dạng này, rất khó để họ cạnh tranh với M.U, Man City hay Chelsea. 
Sau nửa năm tập dượt mà vẫn không tạo ra sự đột phá ở mùa này, Klopp nên lo lắng cho chiếc ghế của mình.

Mạch thắng nhiều nhất chỉ là 4 trận
Kể từ ngày 27/04/2014, đã hơn 2 năm qua The Kop chưa bao giờ tạo ra mạch thắng dài hơn 4 trận ở mọi đấu trường. Dưới thời Klopp, mạch dài nhất là từ 22/11-03/12/2015 và 10/04-21/04/2016, tất cả chỉ trong giới hạn 4 trận.  

1 - Với 80,6%, Klopp đã thiết lập kỷ lục mới về kiểm soát bóng trong lịch sử Liverpool. Lần The Kop cầm bóng nhiều nhất trước đó là ngày 29/08/2009 với 79,2%.
13 - Với việc kiểm soát bóng tới 80,6% mà vẫn thua Burnley, Liverpool là đội thua trận có tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất trong 13 mùa giải Premier League vừa qua. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Ibra đã nghĩ đến cảnh vô địch cùng M.U Ibra đã nghĩ đến cảnh vô địch cùng M.U

    Sau sự khởi đầu suôn sẻ của M.U ở Ngoại hạng Anh, Zlatan Ibrahimovic đã sớm nghĩ đến viễn cảnh cùng Quỷ đỏ lên ngôi vô địch.

  • Vòng 2 Ngoại hạng Anh: Man City, M.U và Chelsea tách tốp nhờ tân binh Vòng 2 Ngoại hạng Anh: Man City, M.U và Chelsea tách tốp nhờ tân binh

    Sự tỏa sáng của những tân binh đã giúp Man City, M.U và Chelsea toàn thắng sau 2 vòng đầu Ngoại hạng Anh và bắt đầu tạo ra khoảng cách với các ứng cử viên cho ngôi vương khác.

  • Đâu là bí quyết chiến thắng của Pep, Mourinho và Conte? Đâu là bí quyết chiến thắng của Pep, Mourinho và Conte?

    Trước Man City, các đội bóng do Pep Guardiola huấn luyện giữ bóng bình quân 65,8%. Còn ở Premier League, kỷ lục giữ bóng trung bình tính đến trước mùa bóng này là 58,8%. Mùa trước, Arsenal là đội giữ bóng nhiều nhất giải Ngoại hạng Anh với: 56,9%.

  • Griezmann hâm mộ Becks, muốn chơi bóng ở Ngoại hạng Anh Griezmann hâm mộ Becks, muốn chơi bóng ở Ngoại hạng Anh

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, tiền đạo Antoine Griezmann của Atletico Madrid tiết lộ anh chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cựu danh thủ David Beckham. Cầu thủ người Pháp này cũng thừa nhận anh muốn thử sức ở giải Ngoại hạng Anh.

  • Batshuayi ghi dấu ấn từ ghế dự bị của Chelsea Batshuayi ghi dấu ấn từ ghế dự bị của Chelsea

    Chelsea đang sở hữu một vũ khí nguy hiểm trên băng ghế dự bị, đó là Michy Batshuayi. Tiền đạo người Bỉ luôn biết cách tạo ra khác biệt mỗi khi được tung vào sân.

  • Sự lạc lõng của Leicester & Arsenal Sự lạc lõng của Leicester & Arsenal

    Ngay ở vòng đấu thứ 2, Premier League đã chứng kiến cuộc đối đầu giữa nhà vô địch mùa trước, Leicester và CLB giành ngôi á quân Arsenal. Đó lẽ ra phải là một trận đấu tưng bừng, thể hiện được đẳng cấp của hai CLB dẫn đầu Premier League mùa trước.

  • Hãy trao suất đá chính cho Cesc Fabregas Hãy trao suất đá chính cho Cesc Fabregas

    Tối thứ Bảy vừa qua, sau đường chuyền sắc như dao cạo của Cesc Fabregas vào cuối trận, Chelsea đã ngược dòng đánh bại Watford với tỷ số 2-1. Chỉ xuất hiện với thời gian ngắn ngủi trên sân, nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha cho thấy anh xứng đáng được trao suất đá chính.

  • Mourinho, Pep & Conte riêng một góc trời Mourinho, Pep & Conte riêng một góc trời

    Chỉ sau vỏn vẹn 2 vòng đấu, bằng tài năng và sự chuẩn bị rất kỹ càng cho mùa bóng mới, 3 “siêu thuyền trưởng” Mourinho, Guardiola và Conte đã đưa 3 “chiến mã” Man United, Man City, Chelsea ra riêng một góc trời. Cuộc đua tới ngai vàng nhiều khả năng sẽ sớm được khoanh vùng cho riêng 3 chú ngựa thiện chiến này.

  • Man City đáng sợ cả khi chưa hoàn thiện Man City đáng sợ cả khi chưa hoàn thiện

    Dù chưa thật sự nhuần nhuyễn dưới triều đại của tân HLV Pep Guardiola, nhưng Man City vẫn giành điểm số tối đa qua hai lượt trận và dẫn đầu Premier League. Ngay cả khi chưa hoàn thiện, Man xanh vẫn đáng sợ. Họ sẽ ngày càng nguy hiểm hơn khi các cầu thủ dần thích nghi với triết lý của Guardiola.

  • Stuani lập cú đúp, Middlesbrough đánh bại Sunderland Stuani lập cú đúp, Middlesbrough đánh bại Sunderland

    Tuy phải hành quân đến sân The Light của đội bóng láng giềng Sunderland nhưng Middlesbrough đã thi đấu cực kỳ thăng hoa và giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

  • Đánh giá sau vòng 2 Ngoại hạng Anh: Thành Manchester nhảy múa Đánh giá sau vòng 2 Ngoại hạng Anh: Thành Manchester nhảy múa

    Một mùa giải đáng chờ đợi của Ngoại hạng Anh được bắt đầu theo cách không thể hấp dẫn hơn khi các ứng viên vô địch có các trải nghiệm khác nhau.

  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x