Trận hòa 1-1 giữa Tottenham và Liverpool ở lượt đi được ca ngợi như một “bữa tiệc pressing”. Ở đó, The Kop từng tiến gần đến chiến thắng hơn. Đến trận lượt về, tình huống có lẽ sẽ khác đi một chút, dù “pressing” vẫn sẽ là từ khóa không thể thiếu ở cuộc đọ sức Liverpool - Tottenham.
Pep Guardiola là HLV có thành tích tốt nhất Premier League hiện nay, nếu chia bình quân số cúp cho số năm làm việc. Và khi một nhân vật xuất chúng về chiến thuật như ông mà bày tỏ sự ngưỡng mộ cho ai đó thì nhân vật ấy ắt hẳn không tầm thường. Vậy mà chưa đầy 1 năm ở Anh, Pep đã thể hiện sự ngưỡng mộ ấy cho 2 người, đấy là hai nhân vật chính sẽ gặp nhau trên đường pitch hôm nay.
Pep không thường góp mặt trong những trận cầu của đối thủ. Bởi ông rất tin vào khoa học kỹ thuật lẫn các vị trợ lý. Nếu như mỗi trận đấu đều cho ta tưởng tượng mọi góc quay tốt nhất, hiện diện ở trên sân không còn là việc bắt buộc phải làm với mọi HLV nữa. Theo người bạn thân Marti Perarnau, cũng là tác giả cuốn tự truyện “Pep Confidential” của Pep thì người trợ lý Carles Planchart sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp, phân tích thông tin về đối thủ cho Pep. Người này sẽ liên tục gửi video để HLV người Tây Ban Nha có thể xem bất cứ lúc nào.
Thế nhưng vài ngày trước Giáng sinh, người ta thấy Pep ngồi ở Anfield, chứng kiến Liverpool đánh bại Stoke 4-1. Đấy là một minh chứng không thể hùng hồn hơn cho việc Pep thực sự đánh giá cao Liverpool nói chung và Klopp nói riêng. Bởi vì trên lý thuyết, thứ bóng đá pressing ngay trên phần sân đối phương của Klopp chính là khắc tinh với lối chơi kiểm soát bóng mà Pep theo đuổi.
Mà ở Premier League, không chỉ Liverpool đá theo cách ấy. Tottenham cũng thế. Không ngạc nhiên khi Pep cũng... ca ngợi Pochettino với những lời lẽ đẹp nhất, điều mà ông chưa bao giờ làm với Jose Mourinho hay Rafa Benitez. Với Klopp, Pep bảo: “Anh ấy có lẽ là HLV giỏi nhất thế giới trong việc tổ chức tấn công, cả khi có bóng lẫn không bóng. Cách các cầu thủ tấn công của anh ấy trấn áp hàng thủ đối phương không dễ dàng chút nào. Trên thế giới, có lẽ chẳng có HLV nào tấn công trung lộ với nhiều người như Klopp”.
Những thống kê cho thấy Tottenham và Liverpool là hai CLB chơi pressing rất tốt
Với Pochettino, Pep nhấn mạnh: “Là một fan bóng đá, bạn phải thích xem Tottenham thi đấu. Cự ly đội hình của anh ấy (Pochettino) tốt kinh khủng. Các học trò chơi theo cách Pochettino muốn. Việc ấy đòi hỏi không ít thời gian và công sức”.
… và những thay đổi
Những thống kê tiếp tục chứng minh cho thói quen pressing của hai đội. Họ luôn hiện diện ở những vị trí hàng đầu trong danh sách những đội sút nhiều nhất, cầm bóng nhiều nhất (toàn trận cũng như trên sân đối phương). Nhưng từng chút một, Tottenham đã thay đổi so với lượt đi. Có thể nói trong lúc pressing với Pochettino chỉ là “sở trường” thì với Klopp là... “sở thích”.
Klopp bám lấy cách chơi với 4 cầu thủ tấn công liên tục vây ráp hàng thủ đối phương trong khi Tottenham đã linh hoạt hơn. Trong danh sách những đội xoạc bóng nhiều nhất, Liverpool vẫn đang đứng thứ nhì trong khi Tottenham đã tụ xuống thứ 8. Không phải Tottenham hết thích pressing mà họ biết thích nghi. Có những trận đấu mùa này, Tottenham đá với 3 trung vệ. Câu hỏi đặt ra trận này: Pochettino sẽ tùy cơ ứng biến hay dốc toàn lực đấu pressing với Liverpool như ở lượt đi?
Pochettino bảo vệ... Klopp
Trước những lời chỉ trích về việc Juergen Klopp đã vắt kiệt sức lực của các cầu thủ Liverpool vì sách lược pressing, Mauricio Pochettino đã lên tiếng bảo vệ: “Tôi không bình luận gì về HLV khác, nhưng với kinh nghiệm của mình, Klopp thừa khôn ngoan để biết cân đối mọi thứ. Còn về những lời chỉ trích thì chúng tôi chỉ còn biết tôn trọng ý kiến của họ. Nếu thắng thì bạn là thiên tài, thua thì chịu chỉ trích. Đấy là một phần của cuộc chơi”.
1 - Trong 8 trận đấu gần nhất, phong độ hai bên trái ngược rõ rệt. Klopp chỉ thắng được mỗi một trận trong khi Pochettino chỉ... không thắng một trận trong mạch bất bại.
69 - Pochettino siêng thay người hơn hẳn Klopp. HLV của Tottenham đã dùng tổng cộng 69 quyền thay đổi người so với chỉ 56 lần của Klopp.
Trong vòng đấu mà Liverpool đại chiến Tottenham, một chiến thắng trước Watford sẽ vừa giúp Man United tiến gần hơn tới chuỗi bất bại dài nhất trong 5 năm qua, vừa mở ra cơ hội để Quỷ đỏ thoát khỏi lời nguyền thứ 6 đã đeo bám họ dai dẳng suốt 2 tháng qua.
Hồi đầu mùa giải, M.U đã “trang hoàng” đội hình bằng những “bom tấn” Ibra, Pogba, Mkhitaryan, Bailly. Sẽ là một cơn điên tương tự vào mùa Hè 2017, theo cam kết từ phó chủ tịch Ed Woodward. Trong đó Antoine Griezmann là mục tiêu được ưu tiên hàng đầu.
Nếu như có bàn thắng vào lưới Middlesbrough đêm nay, tiền đạo Romelu Lukaku sẽ cân bằng thành tích mà Crsitiano Ronaldo từng làm được khi còn khoác áo M.U.
HLV Antonio Conte cho rằng tiền đạo Diego Costa đang “rất hạnh phúc” tại Chelsea và tự tin rằng chân sút người Tây Ban Nha sẽ ở lại đội bóng trong “một thời gian dài”.
Lần gần nhất Tottenham giành chiến thắng trên sân Anfield cách đây đã 6 năm. Ngày đó đáng lẽ là ngày vui của Liverpool và Kenny Dalglish, nhưng Gà trống đã phá hoại nó.
Man City sẽ cung cấp cho HLV Pep Guardiola khoản tiền 200 triệu bảng để shopping và song song với đó, 11 cái tên khác cũng sẽ phải rời sân Etihad. Theo báo chí Anh, 11 cái tên đó gồm: Joe Hart, Jesus Navas, Gael Clichy, Bacary Sagna, Pablo Zabaleta, Willy Caballero, Yaya Toure, Wilfried Bony, Eliaquim Mangala, Jason Denyer và Aleksandar Kolarov.
Tiền vệ Willian cho biết đã nhận được M.U mời chào với mức lương hấp dẫn trong phiên chợ Hè 2016 nhưng anh từ chối vì muốn tiếp tục gắn bó với Chelsea.
Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.
Tiền vệ James Maddison của Tottenham đã trải lòng về quãng thời gian 3 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, điều khiến anh không thể chăm sóc trọn vẹn cho hai đứa con sinh đôi mới chào đời.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn