Ngày trước, cứ mỗi lần Romelu Lukaku ra sân thi đấu là y như rằng mẹ đẻ của anh phải mang theo giấy khai sinh của con để “nói có sách, mách có chứng”. Ấy là bởi chân sút chủ lực của M.U bây giờ từng bị nghi gian lận tuổi.
Lukaku hiện cao 1m90. Đó là chiều cao bình thường và dễ hiểu với một tiền đạo. Ra sân thi đấu, chân sút 24 tuổi người Bỉ này không quá vượt trội nhiều đồng nghiệp của mình về thể hình. Nhưng hồi Lukaku còn đá cho các đội U12 hay U14 ở Lierse hay Anderlecht lại là chuyện khác. Hồi ấy, Lukaku trông “như con tịnh” so với các cầu thủ cùng trang lứa.
Giờ xem lại những hình ảnh thời xưa của Lukaku, nhiều người vẫn còn giật mình. Trông Lukaku cao to gấp rưỡi, thậm chí gấp đội một số cầu thủ đối phương. Người đại diện Mino Raiola của Lukaku vừa “bật mí” về rắc rối liên quan đến sự quá phổng phao của Lukaku và cách tháo gỡ rắc rối của mẹ anh.
Trả lời phỏng vấn trên tờ Expressen của Thụy Điển, Raiola cho biết: “Hồi trước, mẹ của Lukaku luôn phải đứng ra bảo vệ cậu ấy trước những mối nghi ngờ rằng Lukaku được khai gian tuổi. Những bậc phụ huynh của các cầu thủ khác luôn nghi ngờ về độ tuổi của Lukaku. Họ không tin Lukaku hồi ấy mới chỉ 12 hay 14 tuổi. Nhất là những trận Lukaku ghi 3 hay 4 bàn thì họ càng tin rằng tuổi thực của cậu ấy phải lớn hơn thế nhiều.
Cách đây 4 năm, “chàng trai 17” Minala (phải) của Lazio chụp hình cùng lão tướng 36 tuổi, Di Natale
Mà đúng là hồi ấy, Lukaku vừa to vừa khỏe hơn hẳn so với các cầu thủ cùng trang lứa. Chỉ có điều, Lukaku không gian lận tuổi. Mẹ của Lukaku tranh luận suông không được. Thế là bà ấy mang theo giấy khai sinh của Lukaku theo. Ai thắc mắc gì về tuổi Lukaku thì đã có giấy khai sinh để nói có sách, mách có chứng”.
Thân mẫu Adolphine của Lukaku còn kể với Raiola rằng không ít người còn đặt điều rằng con trai bà được sinh ra ở châu Phi, nên việc khai gian tuổi được thực hiện trót lọt. Thực tế, Lukaku sinh tại Antwerp, Bỉ ngày 13/5/1993.
Không chỉ mình Lukaku bị soi
Hồi tháng 7/2013, tiền đạo Radamel Falcao cũng bị nghi ngờ khai gian tuổi. Một số người cho rằng tuổi thực của Falcao khi ấy là 29 chứ không phải 27. Có người còn moi đâu ra được ảnh chụp phần giấy tờ đề Falcao sinh ngày 10/2/1984 tại Bogota. Falcao đương nhiên phủ nhận thông tin này. Tờ El Tiempo của Colombia sau đó bảo vệ Falcao bằng việc đăng hình giấy khai sinh đề anh sinh ngày 10/2/1986.
Hồi tháng 7 năm ngoái, Renato Sanches cũng bị nghi gian lận tuổi. Cựu HLV Auxerre, Guy Roux cho rằng “Sanches phải 23 hoặc 24 tuổi chứ không thể 18 được”. Tiền vệ trẻ người Bồ Đào Nha đã dọa lôi Guy Roux ra tòa vì phát ngôn ấy của ông.
Bằng chứng mà có người đưa ra để cáo buộc Falcao khai gian 2 tuổi
Hay như trường hợp của Diego Costa, lâu nay rất nhiều người vẫn đặt dấu hỏi về tuổi thực của anh. Bởi trông mặt Costa từ mấy năm trước đã “như ông cụ rồi”. Dù vậy, ngoài cái vẻ mặt già đau già đớn của Costa, chẳng có chứng cứ nào chống lại anh cả. Nên chẳng ai có thể bắt tội Costa ăn gian chỉ vì cái mặt già trước tuổi của anh.
Trường hợp của Lukaku, Falcao, Sanches hay Costa vẫn chưa là gì nếu so với trường hợp tiền vệ Joseph Minala của Lazio. Cách đây 4 năm, Lazio giới thiệu tài năng 17 tuổi, Minala, ai cũng sốc. Bởi trông mặt tiền vệ người Cameroon này chẳng có chút gì liên quan đến tuổi 17 cả. Có fan bình luận Minala nhìn cứ như thể… có cháu gọi bằng ông rồi. Một số người quả quyết tuổi thực của Minala là... 42.
Lẽ nào Lazio sử dụng cầu thủ ăn gian tới… 25 tuổi? Lazio sau đó đã thành công trong việc bảo vệ “chàng trai 17” của mình. Hiện Minala được Lazio đem cho Salermitana mượn. Dù mọi người có không tin đi chăng nữa, anh vẫn được công nhận đang ở tuổi 21.
Sao nhí của Dortmund đồng cảnh Lukaku
Trong những măng non bây giờ, tiền đạo 12 tuổi, Youssoufa Moukoko của Dortmund cũng bị nghi gian lận tuổi. Moukoko 12 tuổi mà trông mặt già và ghi bàn ầm ầm ở đội U17 Dortmund. Được cái người thân của Moukoko chưa đến mức phải mang giấy khai sinh theo từng trận để thanh minh cho “anh”.
Tottenham của Mauricio Pochettino, qua trận thắng Liverpool 4-1, không chỉ nhắc Jose Mourinho về lý thuyết phòng ngự - phản công. Họ còn chứng tỏ bản lĩnh của một đội bóng lớn qua cách chơi rất “can đảm”.
“Dejan Lovren và Liverpool đang giới thiệu cho Premier League một nghệ thuật mới: Nghệ thuật… không phòng ngự”, cây bút Barney Ronay viết trên tờ The Guardian. Dĩ nhiên, chúng ta không thể hiểu theo nghĩa đen của câu nói này. Đây đơn thuần chỉ để mỉa mai khả năng phòng ngự cực kỳ kém cỏi của Liverpool sau 9 vòng đầu mùa này.
Manchester City đang cho thấy họ đủ sức tái hiện kỳ tích bất khả chiến bại cả mùa của Arsenal nhưng giấc mơ chinh phục châu Âu có thể khiến gã trọc phú này tan vỡ.
Cựu tiền đạo nổi tiếng Alan Shearer đã gửi lời chúc mừng tới Harry Kane của Tottenham sau cú đúp vào lưới Liverpool tối qua. Bên cạnh đó, Shearer cũng lo ngại kỷ lục cũ của mình sẽ sớm bị Kane xô đổ.
Trước khi Arsenal khách tới sân của Everton cuối tuần qua, có thông tin cho rằng tiền vệ Mesut Oezil đang không thoải mái và anh sẽ chuyển sang khoác áo M.U vào cuối mùa. Tuy nhiên, chính cầu thủ này đã chứng minh điều ngược lại bằng màn trình diễn chói sáng giúp Pháo thủ giành chiến thắng tưng bừng 5-2 ngay tại Goodison Park.
Vòng 9 giải Ngoại hạng Anh 2017/18 đã khép lại với điểm nhấn quá rõ ràng là thất bại muối mặt của M.U trên sân đối thủ mới thăng hạng Huddersfield Town. Trận thua này càng đáng hổ thẹn hơn trong bối cảnh tất cả các đội bóng còn lại trong top 5 đều giành chiến thắng với tỷ số cách biệt.
Truyền thông Anh đưa tin, HLV Jose Mourinho đang chuẩn bị sẵn 60 triệu bảng để đặt lên bàn đàm phán hỏi mua trung vệ Jose Gimenez của Atletico để thay thế bản hợp đồng hớ Victor Lindelof.
Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.
Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.
HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.
Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn