Lukaku: Kẻ cô đơn nơi thành Manchester lạnh lẽo

Bạch Lang
11:07 ngày 25-11-2018
Giữa những ngày Đông lạnh lẽo của thành Manchester, tiền đạo cao lớn người Bỉ bỗng cảm thấy cô quạnh đến nao lòng. Không phải vì anh thiếu áo ấm mà chỉ bởi người đời đang sỉ vả anh như một kẻ tội đồ.
Lukaku: Kẻ cô đơn nơi thành Manchester lạnh lẽo
Trước trận đấu với Crystal Palace, Mourinho đã công khai chỉ trích 4 sao trẻ của M.U là Anthony Martial, Marcus Rashford, Jesse Lingard và Luke Shaw rằng họ có tiềm năng nhưng thiếu sự trưởng thành. Thế nhưng sau trận đấu có lẽ ông sẽ phải dành những từ ngữ này cho thêm 3 ngôi sao nữa. Đó là Paul Pogba, Alexis Sanchez và Romelu Lukaku.

Pogba và Sanchez vẫn luôn trận hay trận dở đồng thời liên tiếp có những tin đồn muốn ra đi. Nhưng Lukaku thì lại khác. Tiền đạo người Bỉ là trò cưng của Mourinho, được ông hết mực yêu chiều và chưa một lần lên tiếng chỉ trích. 

Mourinho mới tiết lộ rằng ông đã sang tận nơi tập trung của ĐT Bỉ chỉ để kiểm tra, động viên và tìm giải pháp giúp Lukaku lấy lại phong độ. 4 bàn từ đầu mùa là con số chả lấy gì làm tự hào đối với một tiền đạo từng gây khiếp hãi khắp nước Anh, từng là tiền đạo đắt giá nhất của một Quỷ đỏ vang danh thiên hạ.

Thế nhưng có vẻ như biện pháp tâm lý của ông thầy người Bồ Đào Nha chẳng có tác dụng nào cả. Bằng chứng là trong trận hòa nhạt nhẽo trước Crystal Palace mới đây, Lukaku vẫn tỏ ra vô duyên và lạc lõng trên hàng công Man United. Trận đấu thứ 11 liên tiếp không thể ghi bàn cho M.U, Lukaku tiếp tục trở thành đề tài châm biếm trên mạng xã hội.


Tất cả những gì anh để lại trong mắt người hâm mộ chỉ là những pha đỡ bóng lóng ngóng, những tình huống việt vị và sự vô hại đến tội nghiệp trước khung thành đối thủ. Đen cho Lukaku là khi anh có tình huống dứt điểm tốt nhất thì lại bị thủ thành Hennessey xuất sắc cản phá.

20 cú chạm bóng trong 90 phút trên sân của Lukaku cho thấy anh hoàn toàn đơn độc trên hàng công. Anh là cầu thủ M.U thi đấu trọn 90 phút chạm bóng ít nhất trong trận đấu này, kém xa người đứng đầu là Anthony Martial với 51 lần chạm bóng. Thậm chí, Marcus Rashford dù chỉ vào sân có 30 phút cuối trận cũng có nhiều lần chạm bóng hơn Lukaku (22 so với 20).

Thêm một chỉ số nữa khiến Lukaku cảm thấy xấu hổ: Anh là cầu thủ duy nhất của M.U không lấy lại bóng được dù chỉ 1 lần và đã 9 lần để mất bóng. Tiền đạo người Bỉ thực hiện 13 đường chuyền nhưng chỉ chính xác có 8 còn có tới 5 lần chuyền hỏng. Anh tung ra 3 cú tạt nhưng chẳng lần nào tìm đến đúng vị trí của đồng đội.

Ngay cả những tình huống làm tường vốn là sở trường của Lukaku cũng không được nhìn thấy nhiều. Anh chỉ có 1 tình huống đỡ bóng lại sau đường chuyền dài của Pogba để Jesse Lingard băng lên dứt điểm. Nhưng đáng tiếc các hậu vệ của Crystal Palace đã chặn được bóng.


Man United tiếp tục rơi vào thất vọng sau trận thua muối mặt 1-3 trước Man City ở vòng đấu trước. Đây là lần thứ tư ở mùa giải này họ không thể ghi bàn ở Old Trafford và người phải chịu trách nhiệm chính là Lukaku.

Nhưng Lukaku cũng có lý do để bào chữa cho mình. Trong số các tiền đạo của nhóm Big Six, anh là người có 4/6 trận đá đủ 90 phút chạm bóng ít nhất. Điều này cho thấy Lukaku đã không nhận được sự hỗ trợ cần thiết của các đồng đội. Trong trận đấu với Palace, hơn một nửa số cầu thủ của Man United không thực hiện một đường chuyền nào cho anh, bao gồm cả các ngôi sao trên hàng công như Lingard, Martial, Sanchez và Fellaini.

Man United ngày càng rời xa giấc mộng vô địch và thậm chí mục tiêu top 4 cũng đang trở nên quá khó khăn. Nếu không thể giải quyết được vấn đề của Lukaku, Mourinho e rằng khó “toàn mạng” sau dịp Giáng sinh. 

Lukaku sa sút vì Mourinho
Cựu tiền đạo của Chelsea, Tony Cascarino, từng lên tiếng tố cáo Mourinho không biết dùng Lukaku như Sarri đang nâng tầm Hazard. Ông này cho rằng Lukaku đã bị ép phải ra sân quá nhiều sau khi không được nghỉ ngơi ở mùa Hè vì ĐT Bỉ vào đến bán kết World Cup 2018.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x