Hai ký giả Alvise Cagnazzo và Adam Shergold cho hay, ngày 5/4 là sinh nhật của HLV Simone Inzaghi, vị thuyền trưởng đương nhiệm của Inter. Nhân dịp này, Lukaku gọi điện chúc mừng, đồng thời ngỏ ý hỏi chiến lược gia 46 tuổi rằng anh có thể trở lại Inter hay không.
Cuộc gọi này rõ ràng là không đúng lúc. Bởi ngay buổi tối hôm sau, 6/4, Chelsea có trận đại chiến với Real Madrid trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Champions League. Trong thời điểm mà toàn đội cần có sự tập trung tối đa cho đối thủ mạnh đến từ Tây Ban Nha, thì Lukaku - người đã khiến BLĐ Chelsea chi ra khoản tiền kỷ lục của CLB là 98 triệu bảng, lại đang tìm cách “đào ngũ”.
Và điều tồi tệ đã xảy ra, Chelsea để thua 1-3 ngay trên sân nhà trong một trận đấu mà Lukaku là tội đồ. Tiền đạo người Bỉ chỉ được HLV Thomas Tuchel tung vào sân ở phút 64 thay thế Pulisic. 5 phút sau khi vào sân, “bao tải tiền” người Bỉ bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Nếu Lukaku ghi bàn, Chelsea dù thua 2-3 thì với chiến thắng 3-1 trong 90 phút ở trận lượt về, họ mới là đội đi tiếp thay vì bị Real Madrid biến thành cựu vương trong hiệp phụ.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn