Arsenal vs M.U: Bây giờ, việc khó mới bắt đầu

Kinh Thi Kinh Thi
13:43 ngày 25-01-2019
Khi thành công, người ta nói gì cũng được. Thậm chí, khi thành công, chính bạn chẳng cần nói gì, vì thiên hạ đã nói hộ bao nhiêu chuyện hay ho về bạn rồi.
M.U: Bây giờ, việc khó mới bắt đầu
Cho nên, mới có những câu chuyện rất hay, dù chỉ là “nghe vậy, biết vậy”, về các huyền thoại bóng đá. Michel Platini từ khi còn học cấp 1 đã có cái thú tập đá quả bóng sao cho lọt vào ô cửa sổ bé xíu, ở tít trên cao, từ đó hình thành biệt tài sút phạt sau này. Pele thì quan trọng đến nỗi trọng tài đuổi ông khỏi sân rút cuộc... bị đuổi, còn Pele thì quay lại đá tiếp. Bản năng vượt khó của Diego Maradona thì đã là điều hiển nhiên từ thuở lên 3, khi cậu bé rơi xuống hố phân trong đêm tối mà vẫn biết cách ngóc đầu lên để không chết ngạt!

Trong những ngày này mà lại khen ngợi Ole Gunnar Solskjaer thì có vẻ như quá thừa thãi, và muộn mằn nữa. Thà giải thích nguyên nhân thành công của Solskjaer, hơn là kể ra cái điều mà cả thế giới đã thấy!

Chuyện thế này: “cuộc cách mạng Solskjaer” thật ra đã bắt đầu từ khá lâu trước khi Solskjaer thật sự xuất hiện ở ghế chỉ đạo M.U! Đó là trận M.U thắng Young Boys ở Champions League hồi tháng 11/2018. Marouane Fellaini ghi bàn quyết định ở phút 90 trong khi Marcus Rashford gây thất vọng. Lúc ra khỏi sân, Solskjaer tình cờ gặp Rashford ở hành lang. Ông cho ngay lời khuyên quan trọng: lần sau, Rashford phải hết sức “thư giãn” mỗi khi có bóng trước khung thành đối phương.

Thì ra là vậy! Bây giờ, quan hệ giữa họ đã là HLV - cầu thủ rồi. Solskjaer mà nói thì Rashford phải nghe. Nhưng cái điều quan trọng nhất mà Solskjaer muốn nói thì vẫn như vậy: cốt lõi vẫn là yếu tố “thư giãn”. Cũng chẳng riêng gì Rashford. Cả Paul Pogba, hoặc nhiều hảo thủ khác nữa. Có lẽ chỉ trừ... thủ môn David De Gea, người không thể “thư giãn” mỗi khi đối diện quả bóng.


M.U thắng 7 trận liên tiếp (6 trận ở Premier League) từ khi được Solskjaer dẫn dắt. Chẳng biết quan điểm “phải thư giãn” có đúng là đã được Solskjaer truyền đạt (ít ra là với Rashford) từ trước hay không. Nhưng cũng khó phủ nhận: đấy là khác biệt quan trọng trong cách chơi của M.U so với thời kỳ tồi tệ mang tên Jose Mourinho. Vẻ tự nhiên, hợp lý, thanh thoát, cứ thế mà toát ra từ các trận đấu của M.U thời Solskjaer. Nếu như Rashford, Pogba và đồng đội bỗng tìm lại được niềm vui chơi bóng từ khi Solskjaer huấn luyện, thì bấy nhiêu vẫn là vô nghĩa. Đằng này, khác biệt ấy đi đôi với kết quả quan trọng: cả chuỗi trận thắng tuyệt đối - thế mới đáng bàn.

Nhưng trong bóng đá, không ai có thể chiến thắng chỉ bằng sự thư giãn. Có thể Solskjaer nhấn mạnh yếu tố này, bởi nó thật sự quan trọng (nhưng không phải là tất cả). Cũng có thể, ông còn biết nhấn mạnh điều gì khác, khi bất ngờ nhận việc trong tình trạng khẩn cấp. Suy cho cùng, nếu M.U “chỉ cần thư giãn” và... thua, thì Solskjaer cũng chẳng có gì để mất, trong 7 trận đấu vừa qua.

Bây giờ, hoàn cảnh đã khác. Đường vào Top 4 Premier League đã thật sự rộng mở, và đấy là mục tiêu quá quan trọng (chưa hề xuất hiện mục tiêu này khi Solskjaer nhận chức). Solskjaer nói riêng cũng như M.U nói chung bây giờ đã tiến đến một mức độ cao hơn, và họ đã... có cái để mất. Một mặt, M.U cần tranh chấp thực sự để vào Top 4. Mặt khác, họ lại đứng trước những chọn lựa quá quan trọng: chỉ tập trung tấn công vào Top 4 Premier League, hay có thể ôm đồm cả Cúp FA và Champions League? Đã đến lúc cần để Rashford nghỉ ngơi, hay cố “thắng lấy tiếng” trước Arsenal ở Cúp FA?

Thư giãn, bất kể nó quan trọng tới mức nào, trước tiên luôn là... việc dễ. Bây giờ là lúc để xem Solskjaer là những việc khác, khó hơn: toan tính chiến thuật, lựa chọn mục tiêu và quyết chiến để “được”, thay vì “không mất gì”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Harry Winks: 'Iniesta mới' đang trở lại Harry Winks: 'Iniesta mới' đang trở lại

    Đã có một thời gian Harry Winks bị lãng quên, bởi chấn thương và sau đó đánh mất vị trí ở Tottenham cũng như ĐT Anh. Nhưng giờ thì tiền vệ 22 tuổi đã trở lại, mạnh mẽ hơn để xứng đáng với biệt danh “Iniesta của xứ sương mù”.

  • Sarri đánh cược sự nghiệp vào Higuain Sarri đánh cược sự nghiệp vào Higuain

    Vào tháng 8/2018, HLV Maurizio Sarri từng rất muốn đưa Gonzalo Higuain về Stamford Bridge. Hai người từng có khoảng thời gian làm việc thành công tại Napoli. Mùa giải 2015/16, Higuain từng ghi 36 bàn trong 35 trận, cân bằng kỷ lục của Gino Rossetti mùa 1928/29 và ẵm danh hiệu Vua phá lưới Serie A.

  • Sanchez cần làm lại ở nơi mình ra đi Sanchez cần làm lại ở nơi mình ra đi

    Một năm về trước, Alexis Sanchez chia tay Arsenal để gia nhập Man United với vị thế của một siêu sao. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, chân sút người Chile sẽ phải chứng minh lại từ đầu trong lần đầu trở lại mái nhà xưa Emirates vào đêm nay.

  • Arsenal tính 'rút ruột' M.U khi theo đuổi Mata Theo đuổi Mata, Arsenal tính 'rút ruột' M.U

    Juan Mata chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng với M.U và tiền vệ người Tây Ban Nha được nhiều CLB theo đuổi. Trong đó, Arsenal đang liên hệ để có được chữ ký của cầu thủ kỹ thuật này.

  • Ghi bàn mà vẫn mang về nỗi lo thì chỉ có Kante Ghi bàn mà vẫn mang về nỗi lo thì chỉ có Kante

    Những người hâm mộ Chelsea liệu có vui khi N'Golo Kante ghi bàn vào lưới Tottenham ở bán kết lượt về Cúp Liên đoàn? Đương nhiên là có, nhưng kéo dài được bao lâu?

  • Theo chân anh, Lukaku em tới Ngoại hạng Anh chơi bóng Lukaku em tới Ngoại hạng Anh chơi bóng

    Jordan Lukaku, em trai của Romelu Lukaku chuẩn bị tới Ngoại hạng Anh chơi bóng cho Newcastle theo dạng cho mượn từ Lazio. Trước mắt, Jordan sẽ gắn bó với "Chích chòe" đến hết mùa 2018/19.

  • Higuain và nỗi ám ảnh 'chuyển nhượng mùa Đông' Higuain và nỗi ám ảnh 'chuyển nhượng mùa Đông'

    Ưu điểm của bản hợp đồng tăng cường Gonzalo Higuain ở Chelsea là tiền đạo này và HLV Maurizio Sarri đã hiểu nhau quá rõ, từng thành công vang dội với nhau. Còn khuyết điểm là nỗi ám ảnh chung trên thị trường chuyển nhượng: khó hy vọng điều gì nơi những bản hợp đồng ký trong mùa Đông!

  • Tân binh Higuain hưởng lương cao thứ 5 Ngoại hạng Anh Tân binh Higuain hưởng lương cao thứ 6 Ngoại hạng Anh

    Sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng tới Chelsea, tiền đạo tân binh Gonzalo Higuain nhận mức lương cao thứ 6 ở Ngoại hạng Anh bây giờ.

  • Martial muốn gấp đôi lương, lên 150.000 bảng/tuần Martial muốn gấp đôi lương, lên 150.000 bảng/tuần

    Anthony Martial quyết định sẽ ở lại với Man United. Song anh chỉ ký hợp đồng mới nếu nhận được mức lương tăng gấp đôi.

  • M.U tuyển chọn giám đốc thể thao: Cuộc cách mạng nửa vời của Ed Woodward M.U tuyển chọn giám đốc thể thao: Cuộc cách mạng nửa vời của Ed Woodward

    PCT Ed Woodward đã bắt đầu tìm kiếm “Người được chọn” cho vị trí GĐTT bị bỏ khuyết hơn 3 thập kỷ qua tại Man United. Nhưng liệu cuộc săn lùng này có thật sự xuất phát từ mưu cầu tái cơ cấu nhân sự của ngài Ed “gỗ”, hay đơn giản là động thái xoa dịu dư luận cho đủ quân số?

  • Kết thúc chiến dịch tìm kiếm Sala và chiếc máy bay mất tích Kết thúc chiến dịch tìm kiếm Sala và chiếc máy bay mất tích

    Lực lượng cứu hộ cho biết đã dừng việc tìm kiếm tiền đạo Emiliano Sala mất tích cùng chiếc máy bay trên eo biển Manche hôm 22/1 vừa qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x