Trong khi những đội bóng lớn ở Premier League đều đang có ít nhất một tiền vệ xuất sắc thì M.U lại không có mẫu cầu thủ như vậy ở tuyến giữa. Cùng với việc Wayne Rooney mờ nhạt, chuyện thiếu một “số 10” đúng nghĩa là nguyên nhân dẫn tới việc Quỷ đỏ chơi rất thiếu sáng tạo…
Đã quá nhiều lần giới chuyên môn nói về thứ bóng đá nhàm chán của M.U trong 2 tháng nay. Thậm chí, các CĐV M.U còn la ó yêu cầu Quỷ đỏ phải chơi tấn công nhiều hơn. Và họ cũng tỏ rõ sự thất vọng khi bỏ về sớm 10 phút ở cuộc đối đầu giữa M.U và PSV tại Old Trafford mới đây.
Câu hỏi đặt ra: Vì sao M.U lại chơi tấn công tệ đến thế? Sẽ không khó để quy kết trách nhiệm lên Rooney, người đã chơi cực tệ. Tuy nhiên, còn một nguyên nhân nữa dẫn tới lối chơi vô hồn của Quỷ đỏ là họ thiếu một người truyền cảm hứng ở hàng tiền vệ. Man City có David Silva là “nhạc trưởng”. Khi Silva chấn thương thì ngay lập tức có De Bruyne tỏa sáng thay thế. Chelsea khi Eden Hazard, Cesc Fabregas sa sút đã có Willian. Liverpool có một Philippe Coutinho đang bùng nổ dữ dội từ khi Juergen Klopp đến. Arsenal dĩ nhiên đang sở hữu một Mesut Oezil xứng đáng là “nhạc trưởng” hay nhất Premier League từ đầu mùa. M.U thì có ai để so sánh với De Bruyne, Silva, hay Oezil? Chẳng ai cả.
Thậm chí, sẽ không quá nếu nói trong số Big Five thì M.U chính là đội sở hữu dàn tiền vệ tấn công tệ nhất, không ai đủ tầm sắm vai trò “nhạc trưởng”. Juan Mata đã chơi tương đối ổn giai đoạn đầu mùa. 7 vòng đầu, tiền vệ người Tây Ban Nha có 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Nhưng gần 3 tháng nay, Mata mất hút. Bằng chứng là 7 vòng gần nhất, Mata chỉ in dấu giày trong đúng 1 bàn thắng của M.U.
Ander Herrera chơi rất tốt mùa trước. Nhưng mùa bóng năm nay Herrera đang là nỗi thất vọng. Anh thiếu ổn định và thường xuyên dính chấn thương. Ashley Young thì chưa bao giờ được coi là ngôi sao lớn. Anh thậm chí còn bị Van Gaal kéo xuống đá hậu vệ cánh trong vài trận.
GIẢI PHÁP Ở ĐÂU?
Van Gaal đã chi gần 300 triệu bảng trong 2 mùa Hè qua. Nhưng đội hình M.U vẫn thiếu cân bằng, mà việc không có một nhạc trưởng đích thực là điều dễ thấy nhất. Không có bộ óc sáng tạo ở tuyến giữa là nguyên nhân lớn nhất khiến M.U thi đấu ngày một khô cằn, vô hồn.
Vậy giải pháp nào cho Quỷ đỏ? 6 tháng nữa mới đến mùa Hè. Lao vào TTCN mùa Đông cũng mạo hiểm. Đến đây, lại phải nói đến Rooney. Van Gaal đã quá tin tưởng rằng Rooney sẽ đủ khả năng đảm nhận vai trò “số 10”. Nhưng niềm tin của ông chưa bao giờ được đền đáp. Dù vậy, sẽ khó có chuyện Van Gaal đẩy Rooney xuống ghế dự bị. Vì M.U cũng chẳng có ai hay hơn Gã Shrek. Bởi vậy, giải pháp tốt nhất cho M.U vẫn là chấp nhận sống chung với lũ. Giữ Rooney ở lại và hy vọng với đẳng cấp vốn có, tiền đạo này sẽ tìm lại phong độ, đủ khả năng truyền cảm hứng sáng tạo cho cả đội.
Một phương án nữa cũng được tính tới là đặt niềm tin vào Juan Mata. Van Gaal thường xuyên đẩy Mata sang đá tiền vệ lệch cánh phải. Tại sao ông không để Mata đá trung tâm, vị trí mà anh từng tỏa sáng rực rỡ thời còn ở Chelsea? Vấn đề lớn nhất mà Van Gaal phải đối mặt thời gian tới là tăng thêm chất sáng tạo cho M.U. Nếu không giải quyết được bài toán này, M.U khó lòng giữ được vị trí trong Top 4.
HÀNG TIỀN VỆ M.U KÉM XA MAN CITY VÀ ARSENAL
So với 2 đối thủ cạnh tranh chức vô địch khác là Man City và Arsenal thì hàng tiền vệ M.U kém xa. Bằng chứng là các tiền vệ M.U mới in dấu giày ở 22 bàn thắng ở Premier League 2015/16. Trong khi con số tương tự của Man City là 39, Arsenal 30.
BLĐ Valencia bất ngờ bổ nhiệm Gary Neville làm HLV trưởng đội bóng đến hết mùa giải 2015/16, thay thế cho Nuno Espirito Santo - người đã từ chức vào hôm Chủ Nhật vừa qua.
Giới cầu thủ nhiều người có những sở thích lạ lùng, một trong những sở thích dị nhất là lái máy bay bà già, không chỉ máy bay hơn vài tuổi mà có khi cả chục tuổi. Cesc Fabregas, Gerard Pique, Sergio Ramos, Chris Smalling hay Zlatan Ibrahimovic là những minh chứng rõ nét nhất.
Giải ngoại hạng Anh lâu nay vẫn được đánh giá là đấu trường hấp dẫn nhất hành tinh. Nói về những yếu tố làm nên sự hấp dẫn cho Premier League, chúng ta không thể bỏ qua vai trò của các cầu thủ có kèo trái siêu dị, chẳng hạn như 10 cái tên dưới đây.
Những cầu thủ một thời của M.U như Jonny Evans, Danny Simpson hay Darren Fletcher mặc dù không tìm được chỗ đứng ở Old Trafford, song họ đang chơi rất hay và là các trụ cột không thể thiếu ở các đội bóng khác tại Premier League.
Hòa chung không khí Giáng sinh trên khắp thế giới, các cầu thủ dù bận rộn đến đâu cũng dành chút thời gian để gửi đến các cổ động viên những lời chúc đầy thú vị và bất ngờ.
Arsenal đang bị chấn thương bủa vây khi họ đã mất quá nhiều trụ cột thời gian gần đây. Nhưng những thống kê cho thấy, Pháo thủ không phải là đội bóng có số ca chấn thương nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh.
Là một con người cá tính bậc nhất làng bóng đá thế giới thời điểm hiện tại, nhưng trong cuộc sống thường ngày, HLV Jose Mourinho bị đánh giá là người đàn ông yếu đuối và cũng có những thời điểm "say nắng" trước bóng hồng.
Chelsea thông báo họ đã chính thức đệ trình lên chính quyền London xin mở rộng sân Stamford Bridge từ 41.600 lên 60.000 chỗ ngồi. Ngay lập tức dự án này đã nhận được những phản hồi từ các cổ động viên trên mạng xã hội.
Cầu thủ trẻ mượn từ Chelsea, Ian Maatsen, đang có mùa giải đột phá ở Dortmund, tạo nên sức sống cho hành lang trái nhờ lối chơi tốc độ, nhãn quan chiến thuật tốt. PSG hãy dè chừng hậu vệ trái 22 tuổi này.
Sân Signal Iduna Park từng ăn mừng cuồng nhiệt những pha lập công của Achraf Hakimi và Ousmane Dembele. Nhưng lần này, nụ cười của Dembele hay những pha bứt tốc thần sầu của Hakimi có thể chính “đòn chí mạng” dành cho Dortmund ở bán kết lượt đi Champions League.
Sau trận hòa với Bayern Munich, Real Madrid đã cân bằng kỷ lục tại Champions League của chính mình khi có 11 trận bất bại mùa này. Con số này được chính họ lập nên ở mùa giải 2016/17.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn