Rút cuộc, nỗ lực theo đuổi Antoine Griezmann của Man United đã công cốc, khi tiền đạo này gia hạn hợp đồng với Atletico Madrid. Đây không phải là lần đầu tiên Quỷ đỏ thất bại trên thị trường chuyển nhượng. Họ đã "mua hụt" rất nhiều.
Cứ tưởng, chỉ có những đội “hà tiện” như Arsenal mới phải biết đến cảm giác nuối tiếc khi nhìn ngôi sao mà họ đáng lẽ đã phải mua được tỏa sáng ở đội bóng khác. “Nhà giàu” M.U cũng đã đau đớn chẳng kém trong khía cạnh này.
Vào năm 2013, HLV David Moyes đã yên tâm hoàn toàn khi đạt được những thỏa thuận cần thiết để có Toni Kroos của Bayern Munich trong năm sau. Nhưng Moyes bị sa thải khi đợt chuyển nhượng tiếp theo còn chưa mở ra. Louis van Gaal thay chỗ Moyes và ông có ý tưởng khác. Thế là Kroos chuyển sang Real Madrid. Xem ra, chỗ nuối tiếc của M.U lại là chỗ may mắn trong sự nghiệp của Kroos!
Trong vụ mua hụt Leighton Baines, M.U đáng trách bởi đã... keo kiệt không đúng chỗ. Ngôi sao trong cuộc chấp nhận chuyển nhượng, Everton cũng không cần giữ người bằng mọi giá, nhưng cái giá 28 triệu bảng “cả cặp” cho Baines và Marouane Fellaini mà M.U đề nghị bị Everton mô tả là “giễu cợt và xúc phạm”. Rút cuộc, Moyes chỉ có Fellaini, với giá 27,5 triệu bảng. Baines ở lại Everton là trở thành một trong những hậu vệ tấn công hay nhất trên sân cỏ Anh (Baines giữ kỷ lục về số đường chuyền thành bàn).
Ngược lại, đôi khi có tiền cũng không dễ mua. M.U chào giá cao hơn cả Real Madrid - nghe đâu là gần 100 triệu bảng, khi Tottenham thừa nhận là họ không thể giữ chân Gareth Bale. Real chỉ đồng ý mức giá 85 triệu bảng, nhưng Bale thích Real hơn. Điều an ủi cho M.U là Bale tuyên bố anh sẽ ưu tiên chọn M.U khi trở lại Premier League trong một ngày nào đó! Chuyện về Cristiano Ronaldo cũng vậy. Moyes tưởng đã mua lại được siêu sao này vào năm 2013, nhưng rút cuộc thì Ronaldo “cũng muốn ở lại Real”, bên cạnh tuyên bố “sẵn sàng mở cửa cho M.U”!
Cũng có khi, không mua được mới là may mắn. M.U đã đạt được thỏa thuận cá nhân với thủ môn Keylor Navas vào năm 2015, định dùng thủ môn này thế chỗ David De Gea. Nhưng hợp đồng chuyển nhượng De Gea sang Real sụp đổ vào giờ chót vì... máy fax hỏng. Thôi thì, giữ được De Gea vẫn là tốt nhất!
Mats Hummels không đến Old Trafford vì tuy Dortmund sẵn sàng bán nhưng M.U lại không thuyết phục được hậu vệ người Đức. Bài học rút ra: chuyển nhượng là một nghệ thuật, chứ không thể chỉ cậy có tiền. Dani Alves, Cesc Fabregas, Thomas Mueller là những ngôi sao khác mà M.U từng “mua hụt”. Tất cả đều là những trường hợp từ năm 2013 trở lại đây. Thời Alex Ferguson rất khác. Chỉ xem Cristiano Ronaldo chơi vài pha bóng trong một trận giao hữu tình cờ, Ferguson đã quyết định mua ngay cầu thủ trẻ này, và mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Robin van Persie cũng là vụ chuyển nhượng “ngay và luôn”, rất thành công. Ferguson thậm chí có thể mua một cầu thủ mà ông... chưa bao giờ xem, như Bebe. Thương vụ ấy thất bại, nhưng bất quá chỉ là tốn tiền (với M.U, tiền chỉ là... muỗi). M.U của Ferguson rất ít khi mua hụt.
Nếu muốn, hãy cứ… chờ!
Trong 6 cầu thủ hay nhất thế giới hiện thời (dựa theo kết quả bầu chọn “Quả bóng vàng châu Âu 2016”), có đến phân nửa là những ngôi sao đã có thể thuộc về M.U. Đó là cầu thủ cũ Cristiano Ronaldo (Real), Antoine Griezmann (Atletico) và Gareth Bale (Real). Tuy không đến được với nhau, nhưng các ngôi sao vừa nêu vẫn xem M.U là “ưu tiên 1” nếu họ chia tay CLB của mình trong tương lai gần.
Sanchez hết cơ hội sang Bayern; Robin Van Persie đứng trước cơ hội trở lại giải Ngoại hạng Anh; Borini vượt qua cuộc kiểm tra y tế ở Milan... là những tin tức đáng chú ý tối 29/6.
Tối thứ Ba, thất bại 3-4 sau loạt “đấu súng” với Đức đã khiến Anh phải dừng bước ở vòng bán kết giải U21 châu Âu 2017. Tuy nhiên, kể cả không giành quyền vào chơi trận chung kết thì đây vẫn là giải đấu thành công với dàn sao trẻ của Anh. Nhìn chung, đây là một mùa Hè thăng hoa của bóng đá Anh ở các lứa trẻ.
Ngoại hạng Anh 2017/18 sẽ chứng kiến nhiều cuộc chiến "nội bộ" giữa những thành viên cũ của Barcelona, bao gồm Frank de Boer, Pep Guardiola, Mark Hughes, Ronald Koeman và Mauricio Pellegrino.
Trang Twitter của Everton vừa đăng ảnh một cầu thủ da màu nhỏ bé đang chụp ảnh cạnh logo của CLB tại sân Goodison Park. Đó là tân binh vừa được Everton chiêu mộ thành công và anh tên là Henry Onyekuru.
Sau 2 năm được Chelsea gửi sang Moenchengladbach theo dạng cho mượn, Andreas Christensen đã đường hoàng trở lại Stamford Bridge trên tư cách một cầu thủ có tiềm năng trở thành thủ lĩnh trong tương lai. NHM Chelsea kỳ vọng Christensen có thể trở thành John Terry mới.
Chuyện Jose Mourinho từng “đối xử tệ” với Nemanja Matic trong quá khứ không quan trọng bằng thực tế trước mắt: Mourinho đang cần Matic để củng cố hàng tiền vệ M.U. Đấy sẽ là sự tái hợp thuận lợi, trên lý thuyết.
Sau khi tiền vệ Bernardo Silva gia nhập Man City với mức giá cao nhất TTCN mùa Hè 2017 tính đến thời điểm này, dàn WAGs của CLB này cũng đón thêm thành viên mới Alicia Verrando.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn