Mùa giải 2017/18 chính thức khép lại với M.U, bằng một thất bại xuất phát từ sai lầm của hàng thủ. Luôn coi trọng sự chắc chắn, điều này thật khó chấp nhận với Jose Mourinho. Và một cuộc “thay máu” ở khu vực đó có thể sắp xảy ra.
Sir Alex Ferguson đã ca ngợi Phil Jones là một trong những bản hợp đồng tốt nhất mà ông từng ký, đồng thời so sánh anh ta với huyền thoại Duncan Edwards. Đó là năm 2011, khi HLV người Scotland đưa hậu vệ này về Old Trafford với giá 16,5 triệu bảng. Đã 7 năm trôi qua kể từ đó, không có “Edwards đệ nhị” nào cả, chỉ có một chuyên gia gây thất vọng.
Tình huống Chelsea được hưởng phạt đền, kết liễu số phận M.U ở chung kết FA Cup tối thứ Bảy vừa qua được tạo ra bởi một chuỗi sai lầm của Jones. Trung vệ 26 tuổi phản ứng quá tệ sau cú chạm bóng đầu tiên của Eden Hazard, đọc tình huống sai để rồi tuyệt vọng đuổi theo cầu thủ người Bỉ. Vì quá chậm, cộng thêm tâm trí hoảng loạn, Jones quyết định xoạc bóng.
9 năm chơi bóng tại Premier League, Jones thừa hiểu nó không giúp ích gì. Thậm chí nếu không vì Hội đồng điều hành LĐBĐ thế giới (IFAB) nới lỏng các quy tắc về phạm lỗi trong vòng cấm vào năm 2016, Jones đã phải nhận thẻ đỏ. Nhưng vì lẽ gì hậu vệ của M.U vẫn làm? Việc đưa ra quyết định đúng tức thời chưa bao giờ là điểm mạnh của Jones. Theo bình luận của cựu tiền đạo Alan Shearer trên BBC, “nếu phải đối mặt với Jones, tôi tự tin rằng sẽ khiến anh ta phạm ít nhất một sai lầm trong trận đấu”.
Trước đó ở phút thứ 9 trận chung kết FA Cup, Jones cũng tỏ rõ sự bối rối khi đối mặt Hazard, sau đó để đối thủ dứt điểm thẳng về phía De Gea. Rất may là thủ thành người Tây Ban Nha đã rất xuất sắc chặn lại. Bên ngoài đường biên, HLV Jose Mourinho rất không hài lòng và giận dữ ghi chú vào cuốn sổ.
Trở về từ Wembley, Mourinho hẳn phải suy nghĩ rất nhiều về tương lai hàng thủ. Còn CĐV Man Unted thì đặt câu hỏi, tại sao đã chi không ít tiền để nâng cấp tuyến phòng ngự, bộ tứ vệ trước Chelsea, đồng thời cũng ra sân thường xuyên nhất mùa này, vẫn là những cựu binh từ thời Sir Alex? Antonio Valencia cùng Ashley Young rất mẫn cán trong vai trò hậu vệ cánh, nhưng lại không đủ tốt cho mặt trận tấn công. Họ luôn thiếu sáng tạo và nghèo nàn ý tưởng. Chris Smalling và Jones, như đã biết, luôn là mối hiểm họa tiềm tàng cho De Gea.
Trong khi đó, Luke Shaw, Matteo Darmian và Daley Blind gần như bị Mourinho gạt ra ngoài kế hoạch. Marcos Rojo, Eric Bailly liên tục dính chấn thương dài hạn. Cuối cùng, Victor Lindelof chưa thực sự tạo dựng được sự tin tưởng.
Thoạt nhìn hàng thủ M.U có vẻ khá chắc chắn (chỉ nhận 28 bàn thua, ít thứ 2 tại Premier League 2017/18), nhưng sự thật là nó lại rất mong manh ở những thời điểm quan trọng và có xu hướng mắc sai lầm (mắc 15 lỗi phòng thủ, nhiều thứ 11 giải đấu). Để có sự trở lại tốt hơn vào tháng 8 tới, một cuộc thay máu cần được thực hiện vào mùa Hè này. Có thể không tốn tới 225 triệu bảng như Man City, song Mourinho cũng phải bỏ ra không ít hơn 100 triệu để xây dựng một “bức tường” mới, kiên cố và vững chãi hơn trước mặt De Gea.
Những hợp đồng bị lãng phí
Trong thời hậu Sir Alex, M.U đã chi 135,4 triệu bảng để mang về 6 hậu vệ, gồm Lindelof (30,7 triệu), Bailly và Shaw (cùng 30), Rojo (16), Darmian (14,9), Blind (13,8). Thế nhưng tổng cộng họ chỉ đá chính 49 trận tại Premier League mùa vừa rồi và không ai quá 13 trận.
Tạp chí Bóng đá trân trọng gửi tới độc giả một ấn phẩm đặc biệt với nhiều bài viết đặc sắc, hấp dẫn và độc quyền. "Ấn phẩm Magazine về Euro 2024" DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO. Ngoài ra, độc giả được tặng kèm Lịch thi đấu khổ lớn.
Giá bán: 98.000 VNĐ. Đừng bỏ lỡ!
Mikel Arteta đã đề xuất được kiểm soát hoạt động chuyển nhượng, một khi ông ngồi ghế HLV ở sân Emirates. Hiện tại, hai bên đang trên đường hoàn tất những điều khoản cuối cùng, để Arsenal có thể công bố quyết định bổ nhiệm Arteta trong tuần này.
Mùa bóng 2017/18 vừa khép lại và Man United chính thức trắng tay. Mùa bóng thứ 2 đã đi qua và thất vọng vẫn đang là bản nhạc vang lên xuyên suốt. Thất vọng vì Man United vẫn đơn điệu, tẻ nhạt. Càng thất vọng hơn vì chúng ta chẳng nhìn thấy một triển vọng gì từ Quỷ đỏ trong mùa bóng tới.
Sau khi chia tay David Moyes, West Ham đang tích cực tìm kiếm HLV mới. Và mới nhất, theo tiết lộ của tờ Express, West Ham đã nhận được cái gật đầu của Manuel Pellegrini.
Trước thềm trận chung kết Champions League với Real Madrid, đội trưởng của Liverpool, Jordan Henderson đã có những phút giây trải lòng về quãng đường mình đã đi qua để đến được ngày hôm nay.
Theo nhận định của Steve Clarke, người từng làm trợ lý HLV tại Chelsea từ 2004 đến 2008, The Blues có thể phải bán Eden Hazard trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.
Ngay năm đầu tiên làm việc tại Anh, HLV Antonio Conte đã thành công rực rỡ. Ông đem về cho Chelsea chức vô địch Premier League, đồng thời tạo ra cuộc cách mạng chiến thuật trên xứ sương mù. Nhưng đến mùa giải này, Chelsea của Conte xuống dốc trầm trọng. Điều gì đã khiến một đội bóng hùng mạnh sa sút nhanh đến thế?
Là một người bị treo án tử trên đầu, trông Antonio Conte chẳng mấy lo lắng trong trận đấu có thể là cuối cùng với Chelsea. Thật vậy, trái với dự đoán, ông thầy người Italia đang thanh thản hơn bao giờ hết.
Cesar Luis Menotti đã qua đời vào ngày 5/5/2024 ở tuổi 85. Đây là HLV đã gạch tên thần đồng Diego Maradona, khi đó 17 tuổi, tham dự World Cup 1978 mà Argentina là chủ nhà và giành chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Cậu bé vàng đã bị tổn thương sâu sắc cho đến khi chết mà không hề oán hận.
Vào chiều nay (6/5), HLV Kim Sang Sik sẽ ký hợp đồng với VFF để chính thức trở thành HLV ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam. Vậy đội hình mạnh nhất của ĐT Việt Nam dưới thời HLV người Hàn Quốc sẽ thế nào.
Điểm tin 6/5
- Tiền đạo Huỳnh Như ghi siêu phẩm trong chiến thắng của Lank FC
- Làm lành với Klopp, Salah chạm mốc ấn tượng tại EPL
- Leverkusen lập kỳ tích bất bại mới
- Mbappe tự tin ngược dòng trước Dortmund
- Maguire nghỉ 3 tuần, MU 'toang' hết hàng thủ
- Zidane từ chối thẳng Bayern, đặt cửa Real thắng
- Bayern muốn bổ nhiệm Ten Hag
Sau nhiều chờ đợi, Đặc san EURO 2024, ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Bóng đá về giải vô địch châu Âu sẽ diễn ra tại Đức mùa Hè này, đã chính thức lên kệ. Nhanh tay đặt mua để là một trong những người đầu tiên sở hữu ấn phẩm này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn