M.U vs Chelsea: Đại chiến của mâu thuẫn

Lộc Trần
11:42 ngày 25-02-2018
Lúc nào cũng vậy, kinh điển M.U đọ sức Chelsea không chỉ hấp dẫn trên sân cỏ mà cả những chuyện hậu trường. Lần này, sự tập trung hướng vào các mâu thuẫn nội bộ.
M.U vs Chelsea: Đại chiến của mâu thuẫn
Chiến thắng của Liverpool trước West Ham đẩy cuộc đấu giữa M.U và Chelsea trở thành câu chuyện của đội xếp thứ 3 và 4 Ngoại hạng Anh. Xét cho cùng, trong một mùa giải mà Man City quá mạnh, 2 vị trí này vẫn có thể làm hài lòng 2 ông lớn của bóng đá Anh.

Tuy nhiên, trận đấu này còn là một hình ảnh tiêu biểu cho việc mâu thuẫn nội bộ đã tàn phá các đội bóng như thế nào. Man City mạnh, nhưng không phải ngẫu nhiên mà M.U và Chelsea đồng loạt sa sút và cho đến thời điểm này, còn kém cả một Liverpool vẫn luôn lủi thủi phía sau trong phần lớn mùa giải.

Đầu tiên, hãy nói về M.U. Có Jose Mourinho là có mâu thuẫn, điều này không còn gây ngạc nhiên. Thậm chí ngay từ trước khi Mourinho cập bến Old Trafford, người ta đã mường tượng ra việc ông gây xung đột ra sao với những người xung quanh. Dẫu sao thì khi mọi thứ đã đi vào bản chất, chuyện phải xảy ra sớm muộn cũng xảy ra.

Lần này, kẻ to gan dám đối đầu với Mourinho là Paul Pobga. Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử của CLB, là trụ cột hiện tại lẫn tương lai của đội bóng, Pogba là người Mourinho không nên đụng đến nhất vào lúc này. Nhưng rồi Mourinho vẫn làm tới và dẫn đến hậu quả bung bét.

Pogba đáng phải ngồi dự bị?
Pogba đáng phải ngồi dự bị?

Pogba lúc thì bị vứt lên ghế dự bị, lúc lại bị kéo ra giữa chừng. Trận dở kéo sau trận tồi, mọi thứ đi xuống thảm hại. Sự chịu đựng của người trong cuộc chạm đến giới hạn, báo hiệu giông tố sắp kéo đến. Mino Raiola đã được triệu tập và chắc hẳn "siêu cò" này cũng lên sẵn một kế hoạch lấy lại thể diện cho thân chủ mình.

Mourinho ra mặt trấn an người hâm mộ, khẳng định mối quan hệ bình thường với Pogba và chửi cánh phóng viên là những kẻ dối trá. Ngay sau phát biểu đó, Pogba tiếp tục... ngồi dự bị trước Sevilla tại Champions League. Không hiểu đến lúc này ai mới thực sự là kẻ dối trá ở đây?

Pogba gặp vấn đề về sức khỏe. Chính xác! Nhưng có vẻ tổn thương nằm ở cái đầu, ở tinh thần thay vì là cơ bắp. Sự tập trung vào trận đấu mất dần, thế chỗ cho những suy nghĩ lệch lạc đi cùng tính cách ngông cuồng của anh. Pogba phải được uốn nắn, nhưng liệu theo cách của Mourinho có đúng không?

So với M.U - nơi mà tồn tại mâu thuẫn giữa HLV và siêu sao số 1, thì vấn đề của Chelsea có vẻ đỡ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vậy nhưng đó chỉ là tấm màn phủ bên ngoài những cái đầu không vừa lòng nhau ở thượng tầng Chelsea. Antonio Conte mắc tội còn lớn hơn Mourinho khi không chỉ dám đụng tới ngôi sao mà thậm chí là... ông chủ của đội bóng.

Conte còn vui được đến bao giờ?
Conte còn vui được đến bao giờ?

Chính xác là nội bộ Chelsea ổn cho tới khi Roman Abramovich bảo nó không ổn. Sự khởi đầu chật vật đầu năm mới của Chelsea suýt chút nữa là tước đi chiếc ghế của Conte. Nhưng trong một giai đoạn mà Roman bao dung đến kỳ lạ, chiến lược gia người Italia vẫn tại vị. Nhưng hãy tin là sự "bằng mặt" này không kéo dài lâu, mâu thuẫn vẫn âm thầm tồn tại và gặm nhấm tâm hồn Conte mỗi ngày.

Thực tế là Conte đã chuẩn bị sẵn một tinh thần để ra đi, ông chỉ còn chờ một tờ giấy có xác nhận của Abramovich nữa mà thôi. Làm việc với một tâm trạng "thoải mái" như vậy, là tốt hay không tốt, đều do đánh giá của fan Chelsea. Tựu trung lại, duy chỉ còn điều duy nhất, cả Conte hay Mourinho đều chẳng còn quá quan tâm tới kình địch sắp tới của mình.

Mourinho nói: "Đại chiến nào? Gặp Liverpool mới là đại chiến, chứ Chelsea thì đặt sang một bên". Conte không khá hơn, thừa nhận ghét phải bắt tay gã đồng cấp lắm lời bên kia chiến tuyến. Đôi bên đã dành cho nhau sự tôn trọng tối thiểu nhất có thể, vậy nên thứ đáng xem nhất tối nay có khi vẫn chỉ là những mâu thuẫn mà thôi.

Đội hình siêu khủng kết hợp giữa M.U và Chelsea
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x