M.U: Xuân năm nay, xuân năm xưa

Trần Minh Trần Minh
10:02 ngày 02-01-2016
Khi năm 2016 chính thức bước vào những ngày đầu tiên, ít ra HLV Louis van Gaal cũng có một niềm tự hào: M.U vẫn chưa... thua trận nào trong năm mới.
M.U: Xuân năm nay, xuân năm xưa
Đấy là một bình luận vui trên mạng xã hội, cho thấy áp lực lên Man United và chính Van Gaal đang lớn thế nào. Trong phòng họp báo ngày 19/12 vừa qua, sau khi M.U thua Norwich, các phóng viên nói với nhau là họ sẽ không lạ nếu Van Gaal không còn trở lại phòng họp báo lần nào nữa. Vậy nhưng Van Gaal vẫn trở lại, dù phải chuốc thêm một thất bại khác trước Stoke City.

Khi năm 2015 khép lại, M.U chưa sa thải Van Gaal và ông cũng chẳng từ chức như từng nói. Và khi bước vào trận đấu đầu tiên của năm 2016, sau lưng Van Gaal là mạch 8 trận không thắng trên mọi đấu trường, chuỗi trận tệ hại nhất của M.U kể từ mùa 1989/90. Trận đầu tiên trong mạch trận tai tiếng này đến vào ngày 25/11/1989. Hôm ấy, ấn bản đầu tiên của cuốn tạp chí United We Stand chính thức trình làng.

Đội bóng của Sir Alex Ferguson đã kết thúc mùa bóng 1988/89 trước đó ở vị trí thứ 11, nhưng họ đặt kỳ vọng cao ở mùa bóng mới sau khi đánh bại nhà ĐKVĐ Arsenal 4-1 trong trận mở màn mùa giải. Đã vậy BLĐ Quỷ đỏ còn mang về cho Ferguson những tân binh chất lượng như Gary Pallister (với giá kỷ lục của lịch sử bóng đá Anh lúc ấy là 2,3 triệu bảng), Danny Wallace, Neil Webb, Mike Phelan và Paul Ince. Thế nhưng mọi thứ trở nên tai hại sau khi M.U để thua Man City 1-5.

Giữa lúc CLB đang chơi thất vọng, tờ United We Stand ra đời, Mark Hughes trên ảnh bìa và bài viết đinh mang tên: “Sa thải Ferguson?”. Trên khán đài Old Trafford, những băng rôn phản đối Ferguson rất nhiều. Họ gọi “vương triều” của Ferguson khi ấy là “3 năm của những lời giải thích”.  Trận đấu tại vòng 3 FA Cup với Nottingham Forest ngày 7/1/1989 được xem là “ngày phán xét” số phận của Ferguson. Khi ấy M.U xếp tận vị trí thứ 15, chỉ còn cách 2 điểm so với nhóm rớt hạng. Năm 2008, nhà báo Andy Mitten đã đến hỏi Chủ tịch Martin Edwards của M.U là HLV Alex Ferguson đã đến gần án sa thải như thế nào? Câu trả lời của Edwards như sau: “Sự tập trung của đội bóng tất nhiên là dồn cả vào trận đấu. Bất chấp những tin đồn, Alex vẫn sẽ không bị sa thải nếu để thua trận đấu ấy. Nhưng giả dụ M.U rớt hạng, lượng khán giả tiếp tục sụt giảm, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra”.

Ferguson bị báo chí chỉ trích dữ dội ở mùa 88/89
Ferguson bị báo chí chỉ trích dữ dội ở mùa 88/89

Trước trận đấu với Nottingham Forest, Edwards đã trấn an Ferguson là ông sẽ không bị sa thải bất chấp kết quả trận đấu. Điều ấy giúp Ferguson có một cú hích tinh thần rất cần thiết để bước vào trận đấu, cũng như là đi nốt đoạn đường còn lại của mùa giải. Chỉ có khoảng 7.000 khán giả dự trận đấu, con số rất thấp vì đa số fan M.U đã quá chán nản với mạch trận tồi tệ của đội nhà. Giữa cơn nguy khốn, Mark Robins ghi bàn duy nhất mang về thắng lợi cho M.U. Cho đến nay, đấy vẫn được xem là một ngã rẽ quan trọng, thậm chí là sống còn của triều đại Ferguson.

M.U không khởi sắc tức thì sau trận đấu ấy. Họ thậm chí thua luôn 2 trận tiếp theo và rớt xuống vị trí thứ 17. Phải chờ đến tận ngày 19/2/1989, chiến thắng trước Millwall mới ngăn mạch trận không thắng tại giải của họ tại giải VĐQG dừng lại ở con số 12. Mùa ấy M.U chỉ có thể trụ hạng với 5 điểm nhiều hơn nhóm rớt hạng. Nhưng chức vô địch FA Cup đã tạo nền tảng cho tương lai. Mùa bóng tiếp theo họ về thứ 6 và giành Cúp C2. Mùa kế tiếp, M.U trở thành vua mới của nước Anh.

Mùa Xuân 1989, sự ủng hộ của BLĐ Quỷ đỏ và chiến thắng trước Nottingham Forest đã thay đổi cục diện lịch sử. Mùa Xuân 2016, sự ủng hộ của Van Gaal đã có, tất cả những gì ông cần là 3 điểm trước Swansea!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU

    Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.

  • Harry Maguire đang trở lại phong độ cao Harry Maguire đang trở lại phong độ cao

    Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.

  • Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu

    HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.

  • ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ' ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ'

    Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x