Man City, hãy cứ vui nếu có thể

08:59 ngày 01-03-2016
Bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao là chuyện cơm áo gạo tiền, “có tất cả hay không có gì cả” như slogan của Mercedes trong những quảng cáo mới nhất của hãng xe sang của Đức. Sự lạnh lùng, “cái tôi” cá nhân chế ngự yếu tố cảm xúc gần như tối đa, ngay cả trong tập thể cũng khó có sự đoàn kết và tận hưởng niềm vui.
Man City, hãy cứ vui nếu có thể
Ấy vậy mà Man City đã làm điều khác thường ấy sau chiến thắng trước Liverpool ở chung kết Cúp Liên đoàn đêm Chủ nhật vừa qua.

Yaya Toure là người sút quả luân lưu 11m quyết định ở loạt “đấu súng”. Anh ăn mừng cú sút thành công của mình như một đứa trẻ hân hoan chạy về nhà khoe một bài vừa được điểm 10, rồi dùng đó làm cái cớ bắt cha mẹ phải dẫn đi xem phim hoặc mua đồ chơi. Toure nói: “Tôi không biết cảm giác vô địch World Cup là như thế nào, nhưng tôi nghĩ dù có vô địch World Cup chắc cũng không vui như cảm giác vừa đoạt Cúp Liên đoàn Anh”. 

Niềm vui và cảm xúc có thể là chất xúc tác giúp Man City nối tiếp thành công ở 2 đấu trường lớn là Premier League và Champions League. Hiện tại, Thày trò HLV Manuel Pellegrini không phải là ứng viên sáng giá nhất ở hai đấu trường trên nhưng không thể phủ nhận cơ hội có thực của họ. Khi bị xem thường, người ta càng có động lực vùng lên, quyết chứng tỏ cho cả thế giới thấy sai lầm của chính họ. 


Man City còn phải tự đấu tranh với chính mình, bởi đây sẽ là một mùa giải mang tính thử thách cao. Nói theo ngôn ngữ thể thao, đó là “career year”, tức mùa bóng mang tính quyết định đến tương lai của rất nhiều cầu thủ. Pellegrini sẽ phải ra đi, bất chấp đã có danh hiệu đầu tiên trong mùa này, và còn có thể có thêm những danh hiệu lớn khác. 

Ông đã đem về cho Man City ít nhất 3 danh hiệu trong 3 mùa, nhưng sẽ phải nhường chỗ cho Pep Guardiola. Khi Pep đến Man City, rất nhiều cầu thủ trong đó có không ít trụ cột sẽ phải cuốn gói rời sân Etihad. Hành trang của họ sẽ là gì khi chia tay đội bóng mà họ đã làm nên rất nhiều chiến công trong 5 năm qua?

Chắc chắn đó là niềm tự hào, sự kiêu hãnh và cả những hoài niệm đẹp. Nếu phải ra đi, Yaya Toure, Segio Aguero, Vincent Kompany, David Silva hay nhiều cầu thủ khác sẽ không tiếc nuối vì một cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú và đầy thành công. Man xanh đang trải qua thời kỳ vàng son nhất trong lịch sử. Chỉ trong vòng nửa thập kỷ qua, họ 2 lần vô địch Premier League, đoạt 1 FA Cup, 2 Cúp Liên đoàn, 1 Community Shield.

Không ai biết tương lai sẽ như thế nào nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát hiện tại. Chính vì thế, Bacary Sagna và rất nhiều đồng đội đã cùng nhau… selfie để ăn mừng chiến thắng ở Wembley, và còn để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ khi từng cùng chinh chiến và trải qua ngọt ngào lẫn cay đắng cùng nhau. Họ, như những người bạn chí cốt chứ không còn là những đồng đội trong công việc, rồi sau giờ làm việc mỗi người mỗi ngả không có chuyện vui vẻ với nhau. 

VIDEO: Chelsea 5-1 Man City (Vòng 5 FA Cup 2015/16)



Man City đang có một trạng thái tinh thần cực kỳ đặc biệt và rất hưng phấn, như lời thủ môn Joe Hart. Anh chính là người bày tỏ cảm xúc dữ dội nhất và là fan số một của Willy Caballero, khi thủ môn dự bị của Man City trở thành người hùng ở loạt luân lưu. Mối quan hệ giữa Hart và Caballero là cùng nhau tiến bộ, cạnh tranh lành mạnh. Họ chiến đấu cho đội bóng và cho bản thân, vì nếu có phong độ tốt thì dễ tìm việc ở mùa tới, dù có còn ở Man City hay không. 

Từng chuyện nhỏ sẽ thành chuyện lớn, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, Man City đang hạnh phúc và tự tin sẽ tạo ra cái kết có hậu ở mùa này. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike

    Kể từ khi dừng thi đấu Counter-Strike chuyên nghiệp vào tháng 10/2023, Oleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev chưa có ý định quay trở lại thi đấu CS2. Trong buổi trò chuyện mới đây cùng HLTV, siêu sao người Ukraine đã chia sẻ về định hướng bản thân cũng như các hoạt động trong thời gian tạm dừng thi đấu.

  • Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ

    Sau khi giành chức vô địch tại ESL Challenger Melbourne CS2, tuyển thủ Felipe “insani” Yuji trả lời phỏng vấn với Dot Esports tiết lộ đội đã thi đấu tốt hơn sau khi rời Bắc Mỹ để về Brazil. Hiện tại, các giải đấu Counter-Strike của Brazil ngày càng phát triển trong khi Bắc Mỹ thì ngày càng thụt lùi.

  • Nhận định bóng đá Kawasaki Frontale vs Urawa Reds, 14h00 ngày 3/5: Chìm sâu khủng hoảng 14h00 ngày 3/5: Kawasaki Frontale vs Urawa Reds

    Nhận định bóng đá trận đấu Kawasaki Frontale vs Urawa Reds trong khuôn khổ vòng 11 giải VĐQG Nhật Bản 2024 diễn ra vào lúc 14h00 ngày 3/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca

    MU sẵn sàng chi 100 triệu euro mua Araujo, Kane khẳng định sẽ ở lại Bayern lâu dài, Thiago Silva được 3 đội bóng London quan tâm.... là những tin tức nổi bật tối ngày 1/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x