Man City khủng hoảng thừa, cơn đau đầu mới của Pep

Vịnh San
14:20 ngày 04-08-2016
Các ngôi sao liên tục đổ bộ xuống Etihad nhưng Man City vẫn không ngừng mua sắm, sau Leroy Sane sẽ là Gabriel Jesus. Sắp xếp thế nào với tình trạng dư thừa ngôi sao tấn công là bài toán khó cho Pep Guardiola.
Man City khủng hoảng thừa, cơn đau đầu mới của Pep
Đến nay, 5 tân binh đã được đưa về Etihad. Trừ Ilkay Guendogan, 4 cái tên còn lại gồm Nolito, Zinchenko, Marlos Moreno và Leroy Sane đều phục vụ cho mặt trận tấn công. Đành rằng mục đích của Guardiola là xây dựng thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, nhưng không có nghĩa là Man City cần quá nhiều như vậy. 

Sau khi Moreno đến Deportivo theo dạng cho mượn, Man City vẫn có tới 11 người có thể chơi ở hàng công. Đó là các tiền đạo Sergio Aguero, Wilfried Bony, Kelechi Iheanacho, Nolito, cầu thủ chạy cánh Raheem Sterling, Jesus Navas, Leroy Sane cùng các tiền vệ De Bruyne, David Silva, Samir Nasri và Zinchenko. 

Trong số này, Bony và Navas nhiều khả năng sẽ bị thanh lý. Nhưng khi hai người họ vẫn còn chưa đi, một cái tên khác đã chuẩn bị gia nhập. Man City đang gần hoàn tất các thủ tục để đưa về ngôi sao 19 tuổi Gabriel Jesus từ Palmeiras. 

Kỹ thuật, tốc độ hơn người khiến Jesus được mệnh danh là “Neymar mới” và tất nhiên, Man xanh không bỏ ra 28,6 triệu bảng cho một cầu thủ dự bị. Jesus cần được tích hợp vào đội hình chính, ở cánh trái hoặc tiền đạo cắm. Sớm nhất, tân binh người Brazil sẽ có mặt vào tháng 9, sau khi Olympic tại Rio kết thúc.  


Như vậy, trong biên chế Man City sẽ có 12 cầu thủ cho 4, hoặc 5 vị trí trên hàng công. Số lượng này là quá nhiều và có thể gây ra một số xung đột, bởi có ít nhất 7 hoặc 8 người đòi hỏi phải đá chính. 

Guardiola mặc dù nổi tiếng với sự linh hoạt chiến thuật nhưng cũng khó có thể chiều lòng tất cả. Ông áp dụng sơ đồ 4-3-3 yêu thích ở Man City, De Bruyne và Silva có thể chơi bên cạnh Guendogan, trong khi 3 cầu thủ chơi cao nhất sẽ là Nolito, Aguero, Sterling. 

Ưu điểm của hệ thống này là đưa được tối đa 5 cầu thủ tấn công vào đội hình xuất phát. Tuy nhiên, cũng giống như các sơ đồ 3 hậu vệ, nó quá mạo hiểm để được xem xét nghiêm túc. Pep hẳn cũng biết rằng các đội ở Premier League rất mạnh với những pha phản công tốc độ. 

Nhằm đảm bảo tính cân bằng, Pep sẽ chọn ra 2 tiền vệ trung tâm hoạt động trước mặt hàng tứ vệ trong số Guendogan, Yaya Toure, Fernandinho và Fernando. Như vậy, dù là sơ đồ 4-3-3 hay 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-4-2, chỉ có 4 cái tên chơi tấn công may mắn có mặt trong đội hình xuất phát. Để gìn giữ bầu không khí hài hòa và cạnh tranh lành mạnh, Pep buộc phải xoay tua tối đa. 

Đây không chắc là ý tưởng hay bởi Premier League khốc liệt hơn nhiều so với La Liga hay Bundesliga. Hầu hết các trận, để chiến thắng, mọi CLB luôn phải đưa ra đội hình mạnh nhất. Chelsea và Leicester, hai nhà vô địch gồm nhất gần như luôn chơi với 11 cái tên cố định. 

Vậy, Pep phải làm sao với sự thừa thãi nhân sự này? 

Hàng công siêu đắt giá
Nếu Gabriel Jesus đến với giá 28,6 triệu bảng, tổng giá trị hàng công của Man City lên đến 310,5 triệu bảng. Con số này chỉ kém 150 triệu bảng so với tổng giá trị đội hình của họ mùa trước, theo Transfermarkt.   

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Chân dung Gabriel Jesus, 'Neymar mới' của Man City Chân dung Gabriel Jesus, 'Neymar mới' của Man City

    LỊch sử cho thấy người Brazil không mấy thành công ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Gabriel Jesus có thể thay đổi điều đó với sự bùng nổ, kỹ năng chơi bóng khéo léo và khả năng săn bàn nhạy bén.

  • West Ham mùa 2016/17: Lại sắm vai ngựa ô West Ham mùa 2016/17: Lại sắm vai ngựa ô

    Không thi đấu thành công trong các trận giao hữu, nhưng với những sự bổ sung chất lượng cùng một đội hình vốn đã sở hữu nhiều ngôi sao tiềm năng, West Ham hứa hẹn sẽ tiếp tục gây bất ngờ ở mùa bóng tới.

  • Stoke City mùa 2016/17: Lầm lì nhưng đáng sợ Stoke City mùa 2016/17: Lầm lì nhưng đáng sợ

    Không hoạt động ồn ào như các CLB Ngoại hạng Anh khác trên TTCN, nhưng lực lượng Stoke City sở hữu vẫn đủ để khiến mọi đối thủ phải kiêng dè.

  • Leroy Sane, viên ngọc thô và món hời của Guardiola Leroy Sane, viên ngọc thô và món hời của Guardiola

    Bỏ ra 37 triệu bảng cho một cầu thủ 20 tuổi, mới có 4 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và chỉ chơi đúng một mùa bóng đỉnh cao trong màu áo Schalke, nhưng không ai dám nói Man City đã hớ. Vì chàng trai ấy là Leroy Sane, một “viên ngọc thô” của bóng đá Đức.

  • Oscar lập cú đúp, Chelsea dễ dàng nghiền nát Milan Oscar lập cú đúp, Chelsea dễ dàng nghiền nát Milan

    Nhờ cú đúp của tiền vệ Oscar cùng 1 bàn thắng của tiền đạo trẻ Bertrand Traore, Chelsea đánh bại AC Milan 3-1, qua đó khép lại ICC 2016 tương đối thành công.

  • Sao Man City được phép ở nhà trước mỗi trận đấu Sao Man City được phép ở nhà trước mỗi trận đấu

    Ông thầy Pep Guardiola có phần nới lỏng với dàn sao Man City, khi cho phép họ được ở nhà cùng với vợ con trước mỗi trận đấu trên sân nhà của Man xanh trong mùa giải mới.

  • Áo số 10 của Pogba tại Juventus đã có chủ mới Áo số 10 của Pogba tại Juventus đã có chủ mới

    Theo tiết lộ của Gazzetta dello Sport, chiếc áo số 10 mà Paul Pogba khoác tại Juventus mùa giải trước đã được trao cho tiền đạo Paolo Dybala.

  • Premier League chi 562,3 triệu bảng chỉ sau 1 tháng chuyển nhượng Premier League chi 562,3 triệu bảng chỉ sau 1 tháng chuyển nhượng

    Premier League vừa xác lập một cột mốc khủng khiếp: thị trường chuyển nhượng mùa Hè mới đi qua 1/2 chặng đường, 20 CLB Anh đã tiêu số tiền lên tới 562,3 triệu bảng. “Phiên chợ Hè” còn tới 1 tháng để đồng bảng nhảy múa và với thói quen “nổ bom tấn” phút chót, khả năng Premier League cán mốc 1 tỷ bảng trong mùa Hè 2016 là cực lớn.

  • Muốn vô địch, hãy đóng cửa chuyển nhượng sớm Muốn vô địch, hãy đóng cửa chuyển nhượng sớm

    Một đội bóng mua sắm thông minh, ngoài việc kiếm cho mình những “món hàng” tốt, cũng cần phải hoàn thành sớm chiến dịch mua sắm. Điều này không chỉ hạn chế rủi ro mà còn là yếu tố quyết định thành công trong cả mùa giải.

  • 'Hố đen' Premier League và sự thất thế của La Liga 'Hố đen' Premier League và sự thất thế của La Liga

    Real Madrid và Barcelona chưa cho nổ một “bom tấn” nào trong mùa Hè này mà chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn các đại gia Premier League “oanh tạc” trên thị trường chuyển nhượng. Real và Barca có tiền, có sức hút, nhưng họ không có sự liều lĩnh bất chấp các quy luật của những “gã trọc phú” nước Anh.

  • 'Messi của Ai Cập' chia tay Chelsea, đầu quân cho Roma 'Messi của Ai Cập' chia tay Chelsea, đầu quân cho Roma

    Cầu thủ chạy cánh người Ai Cập Mohamed Salah đã thuộc quyền sở hữu của AS Roma sau khi đội bóng đến từ Serie A kích hoạt điều khoản mua đứt anh từ Chelsea.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x