Man City phải vượt qua nỗi sợ hãi Liverpool

Việt Dũng Việt Dũng
17:53 ngày 21-11-2015
Man City đang khát điểm như trẻ thơ khát sữa, bởi phía sau là một “tập đoàn” chỉ chực chờ họ sảy chân. Có điều, đối thủ sắp tới Liverpool lại là một đội bóng mà họ ít muốn gặp nhất.
Man City phải vượt qua nỗi sợ hãi Liverpool

ĐỐI THỦ KỴ GIƠ NHẤT

Thật vậy, không một đội bóng nào ở xứ sở sương mù gây ra nhiều nỗi đau cho Man City như Liverpool. Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini chỉ có tỉ lệ thắng là 26% trong tổng số 201 lần chạm trán “Lữ đoàn Đỏ” tại giải VĐQG.

Kể từ năm 2008, thời điểm các nhà đầu tư Ả-rập bắt đầu tiến hành cải cách Man City, thậm chí thành tích đối đầu giữa họ với The Kop còn có chiều hướng đi xuống thêm. Tỉ lệ thắng của The Citizens trong giai đoạn này giảm xuống 25%, và sân Anfield là địa chỉ duy nhất ở đấu trường Ngoại hạng mà đoàn quân bạc triệu của Sheikh Mansour vẫn chưa một lần được ca khúc khải hoàn.

Tính ra, Man City mới chỉ giành 4 chiến thắng ở 16 lần gặp nhau trong 7 năm qua, và cả 4 trận thắng ấy họ đều giành được trên sân nhà Etihad (hay trước đây là City of Manchester).

Những đối thủ Man City không muốn gặp nhất trong vòng 7 năm qua, đứng đầu là Liverpool


Trong số đó, chỉ có 2 lần họ giành được những thắng lợi thuyết phục. Lần thứ nhất là vào năm 2010, lần hiếm hoi nếu không muốn nói là duy nhất Mansour đến Etihad xem đá bóng. Và lần thứ hai là vào năm 2012, trận đấu chứng kiến pha ghi bàn bằng đầu cũng rất mực hiếm thấy của Yaya Toure.

Những đối thủ kỵ giơ nhất trong lịch sử Man City (tính riêng tại giải VĐQG)


Nếu như Man City đánh bại được Liverpool lần thứ 5 (cũng tại Etihad) vào đêm nay, tỉ lệ thắng của họ trước đội bóng thành phố cảng sẽ được tăng thêm, và biến Arsenal trở thành một đối thủ kỵ giơ mới. Hiện tại tỉ lệ thắng của Man City trước Liverpool và Arsenal đều là 26%, nhưng số lần The Citizens gặp “Pháo thủ” ít hơn (186 so với 201 lần gặp Liverpool).

NHƯNG MAN CITY CẦN PHẢI THẮNG

Thầy trò Pellegrini đang được đánh giá là ứng viên số một cho ngôi vô địch, dẫn đầu bảng sau 12 vòng đấu, và sở hữu hàng công tốt nhất giải. Gặp Liverpool, họ có lợi thế sân nhà, được đánh giá cao hơn và cũng tràn đầy hy vọng có sự trở lại của chân sút số một Sergio Aguero. Tóm lại, mọi lợi thế đều nghiêng cả về phía thành Manchester.

Nếu có một yếu tố để Liverpool tự tin thì đó là Man City đang chịu áp lực phải thắng cực lớn, điều có thể sẽ kìm hãm họ thăng hoa. Đằng sau gáy The Citizens là hơi thở dồn dập phả ra từ Arsenal, Leicester City và M.U, với khoảng cách điểm chỉ dao động từ... 0 đến 2 điểm. Chỉ có thắng The Kop thì Man City mới mong giữ được ngôi đầu sau vòng 13.

Tất nhiên, ngay cả khi để mất điểm trước Liverpool, cơ hội vô địch của Man City cũng sẽ chẳng vì thế mà ảnh hưởng. Có điều, đã đến lúc người hâm mộ The Citizens kỳ vọng vào một tập thể bản lĩnh hơn, thay vì một nhà vô địch mà tim đập chân run kiểu như mùa 2013/14 hay một anh “khôn nhà dại chợ” (chợ ở đây là cúp châu Âu). Thắng Liverpool, một đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh, ấy chính là bản lĩnh.

Chiến thắng ấy của Man City cũng sẽ là một chiến thắng của cá nhân Pellegrini. Đánh bại Liverpool, ông sẽ chứng tỏ rằng mình không phải một Claudio Ranieri – gã thợ hàn kiểu mới, rằng ông biết cách dẫn dắt một đội bóng lớn tới vinh quang. Có như thế, những tin đồn về Pep Guardiola mới lắng xuống và chiếc ghế HLV của “ngài kỹ sư” mới thôi nghiêng ngả.

VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Man City - Liverpool


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x