Nếu muốn tìm một hình ảnh để chứng minh trong cơ thể Man City đang cuộn chảy dòng máu đế vương thì cứ nhìn cách họ đạp lên đầu 3 ông lớn Liverpool, Chelsea, Arsenal để lướt đi như xé gió. Ngay cả Big Six cũng không cản nổi Man xanh, thì sẽ chẳng còn đối thủ nào ở nước Anh ngăn được họ thẳng tiến tới ngai vàng Premier League.
Vòng 4 Ngoại hạng Anh mùa này, Man City gặp Liverpool và đại thắng tới 5-0, tung ra tổng cộng 13 cú dứt điểm, kiểm soát bóng tới 66,1%. Vòng 7, Pep Guardiola kéo quân tới Stamford Bridge làm khách của Chelsea. Man xanh tuy chỉ thắng 1-0, nhưng đó là trận đấu họ chơi cực hay, tung ra tới… 17 pha dứt điểm, kiểm soát bóng tới 61,9%.
Và tối Chủ nhật vừa qua, vòng 11, Man City gặp Arsenal, dễ dàng thắng 3-1, kiểm soát bóng 58%, thực hiện 9 cú dứt điểm. Như vậy là trong 3 trận đại chiến mùa này, Man City đã ghi 9 bàn thắng vào lưới các đối thủ trực tiếp trong Big Six, chịu đúng 1 bàn thua, thực hiện tổng cộng 39 cú dứt điểm và trận nào cũng kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn đối thủ.
Không thể tin được. Giới chuyên môn có lẽ đang tự hỏi nhau: Nếu đến cả những đội rắn mặt nhất của Big Six cũng thua tan nát trước Man City thì liệu CLB nào ở Premier League có thể cản nổi thầy trò Pep Guardiola trên đường họ tiến tới ngai vàng?
ĐKVĐ Chelsea cũng không phải đối thủ của Man City
Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của Man City so với chính họ mùa trước. Năm ngoái, Man xanh cứ gặp nhóm “đại ca” Premier League là mất vía. Họ trải qua 10 trận đấu lớn, thắng 2, hòa 4 và thua tới 4. Lần đầu tiên sau 5 năm, Man xanh chỉ thắng 20% số trận đấu lớn trong mùa.
Cũng chính vì vậy mà cho dù vẫn bắt nạt được những đội bóng nhỏ, Man City không tài nào bén mảng được tới sát Chelsea. Nhưng mùa này thì khác hoàn toàn. Man xanh vẫn giải quyết ngon ơ những chướng ngại nhỏ và duy trì được sự lấn lướt tuyệt đối trước những ông lớn. Cả 3 trận đấu lớn kể từ đầu mùa, họ đều khiến tất cả phải tâm phục khẩu phục.
Thênh thang đường tới chức vô địch lượt đi
Trong bài phát biểu cách đây 1 tuần, HLV trưởng Liverpool, Juergen Klopp từng nói: “Nếu Man City cứ tiếp tục duy trì phong độ thế này, họ có thể vô địch Premier League vào cuối… tháng 1”. Tất nhiên phát biểu của Klopp có phần cường điệu nhưng cũng cần phải nói rằng, mọi thứ đều đang rất ủng hộ Man City trên hành trình chinh phục ngai vàng mùa này.
Kể từ giờ cho tới vòng đấu đầu năm mới, lịch thi đấu của Man City cực kỳ dễ thở. Trong 3 vòng tiếp theo họ chỉ phải gặp Leicester, Huddersfield và Southampton trước khi đụng độ Man United vào ngày 10/12. Vấn đề là nếu Man xanh cứ đá như hiện tại thì việc họ kiếm trọn 9 điểm trong 3 trận đấu tới hoàn toàn nằm trong tầm tay. Như vậy vào thời điểm Man xanh đụng Man đỏ, ít nhất thì đội bóng của Guardiola vẫn sẽ duy trì được cách biệt lên tới 8 điểm với Quỷ đỏ.
Với phong độ hiện tại, khó có đối thủ nào cản bước được Man City
Trong 6 vòng đấu tiếp theo sau trận derby Manchester (kết thúc ở vòng đầu tiên của năm mới 2018), Man City tiếp tục toàn gặp những đối thủ dễ, ngoại trừ trận đấu với Tottenham trên sân nhà vào ngày 17/12. Như vậy kể cả khi Man City chỉ kiếm 1 điểm từ 2 trận đấu với Man United và Spurs, nhưng toàn thắng những đối thủ nhỏ còn lại, họ vẫn sẽ dẫn đầu bảng trong kỳ Giáng sinh và dĩ nhiên, trở thành nhà vô địch lượt đi.
Một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của kẻ chinh phục trong hành trình tháng 12 gian nan đặc thù của Premier League là chiều sâu đội hình. Và riêng yếu tố này thì không đội bóng nào bằng Man xanh. Trước Arsenal tối Chủ nhật, Aguero ghi bàn rồi được thay bằng Jesus. Thế rồi Jesus vào sân và cũng ghi bàn. Chỉ riêng chi tiết đó đã cho thấy Man xanh có thể xếp 2 đội hình với sức mạnh tương đồng để có thể băng băng về đích mà không gặp phải cản trở thật sự lớn nào.
Có lẽ, tất cả nên sớm chấp nhận Man City sẽ là quân vương của Ngoại hạng Anh mùa này.
Chưa bao giờ Man City đá những trận đại chiến hay như mùa bóng này. Họ trải qua 3 trận đấu lớn và toàn thắng cả 3, đạt tỷ lệ thắng 100%. Đây là thành tích đá đại chiến tốt nhất của Man xanh kể từ mùa 2013/14 – mùa mà họ đã vô địch Premier League.
Man City lại lập kỷ lục Premier League
Với 38 bàn thắng ghi tại Premier League, 12 pha lập công ở sân chơi Champions League và thêm 2 bàn nữa ở Cúp Liên đoàn, Man City đã ghi tới 52 bàn thắng trên tất cả các đấu trường mùa này. Lần đầu tiên trong lịch sử Premier League mới xuất hiện một CLB ghi tới 52 bàn sau 17 trận đầu trên mọi đấu trường. Tỷ lệ ghi bàn/trận của họ là khủng khiếp: 3 bàn.
Cứ mỗi khi người ta đề cập tới hai từ “khủng hoảng”, Antonio Conte lại đáp trả bằng những chiến thắng thuyết phục. Trận thắng M.U cho thấy HLV 48 tuổi đang cho thấy ông vẫn kiểm soát mọi thứ và bi kịch tương tự mùa 2015/16 sẽ không xảy ra.
Cuối cùng thì Slaven Bilic cũng đã bị West Ham sa thải sau chuỗi thành tích bết bát cùng đội bóng London. Theo tờ Daily Mail, West Ham gần như chắc chắn sẽ bổ nhiệm cựu HLV trưởng Man United, David Moyes thay thế Bilic trong hôm nay.
Sau thất bại tâm phục khẩu phục trước Chelsea, bây giờ mà HLV Jose Mourinho còn tính chuyện tranh ngôi vô địch Premier League thì đấy là chuyện phi thực tế. Khả năng tiến xa của M.U ở các giải đấu còn lại sẽ ảnh hưởng nặng nề nếu không có sự điều chỉnh mục tiêu hợp lý và kịp thời.
Bây giờ mới là vòng 11, nhưng Man City đang biến mất dần ở phía chân trời. Với phong độ nhất quán và sức mạnh tàn phá của Man xanh, đuổi theo họ là nhiệm vụ bất khả thi, thậm chí còn khó hơn cả vô địch Champions League.
BLĐ West Ham đã sa thải HLV Slaven Bilic sau thành tích kém cỏi của đội bóng kể từ khi mùa giải 2017/18 khởi tranh. Lúc này, West Ham đang xếp thứ 18 trên BXH Ngoại hạng Anh với 9 điểm sau 11 vòng đấu.
Claude Makelele vừa rời vị trí trợ lý HLV tại Swansea để chuyển sang dẫn dắt KAS Eupen (Bỉ) theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi. Kể từ khi bước sang nghiệp huấn luyện, Makelele từng làm trợ lý ở PSG, cầm quân tại Bastia trước khi gia nhập Swansea và bây giờ là KAS Eupen.
Sead Kolasinac (Arsenal), Paulinho (Barcelona), Nemanja Matic (Man United) là 3 trong số 10 bản hợp đồng thi đấu thành công nhất tính tới thời điểm hiện tại ở mùa giải 2017/18.
Mùa giải này, Kevin de Bruyne mới chỉ ghi 2 bàn tại Premier League. Nhưng cả hai pha lập công đó đều diễn ra ở các trận đại chiến và đến vào những thời điểm hết sức quan trọng.
Arsenal thua trận trước Man City, điều đã được dự đoán từ trước trận đấu. Nhưng cái cách Arsene Wenger cố vùng vẫy để thoát ra khỏi vỏ bọc cũ là rất đáng ghi nhận.
Liên tục trong 90 phút trận đấu giữa West Brom và Huddersfield tối thứ Bảy vừa qua, CĐV West Brom không ngừng la ó HLV trưởng Tony Pulis bằng những thông điệp trực tiếp: “Tony, thứ bóng đá của ông chán chết”, “Sa thải Tony vào buổi sáng hôm sau”, “Chúng tôi muốn Pulis ra đường”.
Sadio Mane mới trở lại sau 1 tháng nghỉ dưỡng thương. Và ngay lập tức tiền đạo người Senegal đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 4-1 của Liverpool trước West Ham. Có Mane, những pha phản công của Liverpool càng thêm nguy hiểm. Mane chẳng khác gì tên lửa đẩy cho tàu tốc hành The Kop.
HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.
Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.
Tiền vệ James Maddison của Tottenham đã trải lòng về quãng thời gian 3 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, điều khiến anh không thể chăm sóc trọn vẹn cho hai đứa con sinh đôi mới chào đời.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn