“40 phút đầu của trận derby Manchester, Man City chơi một thứ bóng đá như ánh bình minh mới của Premier League. Nó quá rực rỡ”, tờ Daily Mail bình luận đầy cảm xúc về màn trình diễn tuyệt vời của thày trò HLV Pep Guardiola. Đó là 40 phút mà Pep đã khai sáng bóng đá Anh.
“Chúng ta đã rất nhiều lần chứng kiến Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern Munich biến đối thủ của họ thành những món đồ chơi. Nhưng không cần phải ngưỡng mộ các đại gia này nữa. Ở Premier League, Man City cũng đã làm được điều này và Man United chính là món đồ chơi của họ. Thật vinh dự khi được chứng kiến một trận đấu như thế”, cây bút kỳ cựu Martin Samuel của Daily Mail không thể dừng việc khen ngợi màn trình diễn hoàn hảo của Man City trong trận derby Manchester.
Trong 40 phút mở màn trận derby, Man City chơi một thứ bóng đá để chiêm ngưỡng, để ngắm nhìn chứ không đơn thuần chỉ để phô diễn. Đó là quãng thời gian các học trò của Pep Guardiola thực hiện thành công tới 95% số đường chuyền, kiểm soát 70% thời lượng bóng, di chuyển cực thoáng tạo ra khoảng không hợp lý. Man United trong những phút đó thực sự bị biến thành món đồ chơi trong tay các siêu sao Man xanh. Đó là màn trình diễn đẳng cấp thế giới hiếm hoi mà NHM được chứng kiến ở những trận đấu của Premier League.
“40 phút đó, Pep Guardiola tạo ra một thứ bóng đá như thần thoại, lối chơi có thể khiến bất kỳ CLB nào ở Premier League phải nhức óc, nhức mắt để chống đỡ”, Samuel viết trên Daily Mail.
Trong khi Man City kiểm soát mọi centimet mặt cỏ bằng những đường chuyền đậm chất Pep, bằng kỹ năng tuyệt vời của các cầu thủ, thì Man United mỗi khi có bóng chỉ biết đưa ra biên một cách rất truyền thống. Để cảm nhận rõ hơn sự tương phản giữa 2 CLB, cứ nhìn vào màn trình diễn của David Silva và Paul Pogba là rõ.
AI CẢN NỔI MAN CITY?
Cùng được trao trọng trách điều tiết nhịp độ trận đấu, nhưng trong khi Silva có đồng đội vây quanh để thoải mái đưa ra các lựa chọn chuyền bóng sao cho thật hợp lý, thì Pogba luôn ở trong thế đơn độc, phải tự tư duy ra phương án xử lý và đa phần ngôi sao đắt giá này buộc phải chọn cách cầm bóng xông lên phía trước một cách vô vọng.
Đó là 40 phút mà chúng ta bất giác nhận ra, Man United dù có HLV mới, có những siêu sao mới, nhưng cách tiếp cận trận đấu của họ vẫn đi theo lối mòn. Man City mới thật sự đã khai sáng ra một phong cách chơi bóng mới. Thứ bóng đá tấn công đích thực, vùi dập đối thủ bằng 2 bàn thắng là quá mỹ miều và đáng khâm phục. 40 phút được cô đọng trong dòng tít ngắn gọn của Daily Mail: “Pep Guardiola đang dẫn đầu một cuộc cách mạng bóng đá ở Premier League”.
Premier League mới trôi qua 4 vòng đấu - quá sớm để chọn ra một ứng viên vô địch. Nhưng với thứ bóng đá siêu đẳng mà Man City của Pep đã trình diễn tại Old Trafford tối thứ Bảy vừa qua, Man xanh đang nổi lên là ứng viên không thể tranh cãi cho ngai vàng Premier League 2016/17.
Man City càng trở nên hoàn hảo hơn trong mắt giới chuyên môn khi họ cũng đã thi đấu như một CLB phòng ngự đích thực trong hiệp 2. Man United có khá nhiều thời gian ép sân, nhưng Man City đã phòng ngự đủ vững chắc để khiến các “ngòi nổ” của Quỷ đỏ phải im tiếng. Tấn công hay, phòng ngự xuất sắc, liệu ai có thể cản nổi thày trò HLV Pep Guardiola trong thời gian còn lại của mùa bóng?
CON SỐ
3 Với việc đánh bại Man United, Man City đã lần thứ 3 trong 5 mùa giải gần đây toàn thắng cả 4 vòng đầu tại Premier League.
4 Thắng lợi tối thứ Bảy vừa qua là lần thứ 4 Pep Guardiola thắng Jose Mourinho trên tư cách đội làm khách. Pep đã 8 lần phải làm khách các CLB do Mourinho dẫn dắt và ông mới thua 1 trận (Barca thua Inter 3-1 năm 2010).
Pep đâu chỉ có tiqui-taca
Thi đấu với ý đồ giành quyền kiểm soát bóng, nhưng Man City lại ghi được bàn thắng từ một tình huống phản công nhanh. Chỉ với 4 chạm, bóng từ chân thủ môn Bravo đã đưa De Bruyne vào thế đối mặt De Gea và ghi bàn. Pep đã cho thấy sự đa dạng trong chiến thuật thông qua bàn thắng này. Hãy cùng nhìn lại graphic bàn thắng và cảm nhận.
So sánh Man United và Man City trong 40 phút đầu
Sự hiệu quả của Man City trong 40 phút đầu trận thể hiện rất rõ thông qua sự vượt trội hoàn toàn về các chỉ số quan trọng.
Tiền đạo Romelu Lukaku đã tỏ ra khó chịu ra mặt vì Everton không chịu trả tiền vé máy bay cho anh, sau khi cầu thủ người Bỉ này thực hiện nghĩa vụ với ĐTQG.
Nếu lấy thành công ở Champions League để đánh giá sức mạnh của một giải VĐQG, thì Premier League quả thực đã sa sút quá nhiều. Nhưng khi đã trở nên mạnh mẽ hơn, liệu người Anh có thể trở lại đỉnh cao? Câu trả lời là... chưa chắc. Vì một nghịch lý đang tồn tại ở đây: giải đấu càng giàu sức cạnh tranh, các đội bóng càng dễ hết hơi ở cúp châu Âu.
HLV Jose Mourinho tuyên bố, tiền đạo trẻ Marcus Rashford sẽ đá chính trong chuyến làm khách của M.U tới sân Feyenoord tại Europa League đêm thứ Năm tới.
Bản thân HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson cũng bị thuyết phục bởi màn trình diễn của Pep Guardiola cùng các học trò trong chiến thắng 2-1 trước M.U ở trận derby Manchester.
Mùa giải trước, lần đầu tiên trong lịch sử cả hai đội bóng thành Manchester đều không góp mặt trong Top 3 Premier League. Nhưng mùa này, tình hình sẽ khác. Trận derby Manchester vừa qua cho thấy sự lớn mạnh của Man United và Man City. Họ sẽ thống trị giải đấu mùa này và có thể giúp bóng đá Anh vươn lên ở cúp châu Âu.
Người hâm mộ trung lập trong làng bóng Anh nên vui hay buồn khi Man City thắng ngay trên sân Old Trafford, trong trận derby Manchester của Premier League?
Derby Manchester có tất cả yếu tố của một trận cầu thượng đỉnh: kịch tính, sống động, ngôi sao tỏa sáng, bàn thắng mãn nhãn và cả cuộc đấu trí của hai HLV hàng đầu thế giới. Đó là 90 phút quảng cáo tuyệt vời cho Premier League, rằng giải đấu này đã trở lại hình ảnh của một sân khấu đỉnh cao.
Liverpool của Juergen Klopp có thể thất thường ở bất kỳ đâu, nhưng hễ thi đấu tại Anfield, kiểu gì họ cũng mở tiệc. Anfield tối thứ Bảy, bữa tiệc càng trở nên tưng bừng hơn khi 3 cầu thủ lập công đều là những tên tuổi Klopp đặt rất nhiều hy vọng.
Dù có bàn thắng mở tỷ số song những sai lầm từ hàng phòng ngự khiến Chelsea phải trả giá đắt. Tuy nhiên, Diego Costa kịp thời tỏa sáng mang về 1 điểm cho The Blues.
Bóng được đặt ở chấm penalty nhưng Ronaldo lại ở bên ngoài vòng cấm, miệng lẩm bẩm động viên đồng đội. Hình ảnh này trông thật lạ lẫm nhưng đó chính xác là Ronaldo của hiện tại.
Tuyển Anh đang lên kế hoạch ngăn cản bạn gái cũ của hậu vệ Kyle Walker, Lauryn Goodman, có được vé tham dự EURO 2024 vì lo ngại cô sẽ gây mất tập trung cho đội.
Theo kế hoạch, ngày 3/5 tới tân HLV trưởng ĐT Việt Nam sẽ được công bố. Vậy vị thuyền trưởng mới này cần đạt được những mục tiêu nào cho bóng đá Việt Nam.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn