Man City và 'tháng củ mật'
Tháng chạp (tức tháng 12 âm lịch) trong dân gian ta gọi là “Tháng củ mật”. Thực tế không có loại củ nào tên mật, củ ở đây nằm trong từ “củ sát”, tức kiểm soát, còn mật nằm trong từ “cẩn mật”.
Ghép hai chữ lại là nói đến việc nhắc nhở người dân xem xét nhà cửa hay thời đại hôm này thì bảo mật tài khoản (Ngân hàng, Facebook) cho cẩn thận kẻo bị trộm, bị lừa, vì tháng chạp là thời gian cao điểm trộm cướp hoành hành để “hốt cú chót” mà đi ăn Tết. Cuối tuần vừa rồi, “nhà giàu” Arsenal vừa bị West Ham “khoắng” mất một mẻ 3 điểm trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
Và hôm nay, đến lượt Wolverhampton cũng đang âm mưu “hốt” gã nhà giàu Manchester City. Sau khi đã “đột nhập” thành công và lấy đi của “phú ông” Liverpool tấm vé vào vòng 4 của FA Cup hồi tuần trước. Nói chung Wolverhampton chắc chắn là một “siêu đạo chích” khó xơi trong tháng củ mật này.
Liverpool đã đi qua được khúc cua nguy hiểm sau chiến thắng 1-0 trước Brighton. Một chiến thắng đầy bản lĩnh, với một lối chơi điềm tĩnh, và tạo ra tỉ số có tính tương đồng với lần The Kop thoát khỏi “tử thần” tại Champions League (vượt qua Napoli 1-0 ở trận cuối vòng bảng). Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Manchester City tiếp tục bị bỏ lại với 7 điểm ít hơn. Áp lực đè nặng lên vai thầy trò Pep Guardiola rất lớn vì chiến thắng vừa đủ của Liverpool cho thấy đội bóng này đã khác biệt thế nào so với các mùa giải trước, qua đó đẩy Man City vào hoàn cảnh phải “gồng” rất dữ dội mới có thể đeo bám được.
Những mùa trước, Liverpool thường hay bị “thua sảng”. Có người ví họ như Robin Hood, kẻ nghĩa hiệp “cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo”. Biệt danh này mang tính trêu chọc về việc The Kop hay đánh thắng đội mạnh, nhưng thua bất ngờ các đội bóng yếu hơn. Nếu trước đây, Man City có thể tự tin về việc đối thủ bám đuổi không đủ điềm tĩnh để đi theo họ, thì giờ đây họ chính thức gặp phải vật cản đáng gờm của một kẻ sẵn sàng đua đến cùng và rất ít phạm sai lầm.
Thầy trò Guardiola hôm nay chỉ còn cách cẩn mật để không bị “đạo chích” lấy đi 3 điểm, họa may còn đủ vốn liếng mà bảo vệ chức vô địch. Hai tuần qua, Manchester City đã được “bơm” tinh thần liên tục. Sau khi đánh bại Liverpool, họ gây ấn tượng mạnh mẽ qua các chiến thắng hủy diệt với những tỉ số 7-0 và 9-0 ở FA Cup và Cúp Liên đoàn. Nhưng cũng phải lưu ý cho, các bại tướng như Rotherham hay Burton chỉ chơi ở các giải hạng Nhất, hạng Nhì nước Anh, thuộc dạng đạo chích gà mờ, so với Wolverhampton ắt không thể bì kịp.
Bởi vậy, Man City nên khóa cửa nẻo cẩn thận, kẻo say đòn quá lại bị “hồi mã thương”. Nhắc lại, Pep vẫn còn chưa khắc phục được lối chơi “phòng ngự phản công” do những Leicester City, Crystal Palace tìm ra để đánh bại lối chơi kiểm soát bóng của mình. Nên không ai dám đảm bảo Man xanh sẽ dễ dàng hạ gục Wolverhampton - một đối thủ nổi tiếng khó chịu. Có cần nhắc lại thành tích của “siêu trộm” Wolves không đây? Đội bóng này cầm hòa Arsenal, Manchester United, đánh bại Chelsea, “làm gỏi” Tottenham. Và ở trận lượt đi với Man City, họ cũng giành được 1 điểm trong trận hòa 1-1.
Chiến tích như vậy, khó mà có chuyện Wolves sẽ vào trận với suy nghĩ khiếp nhược. Manchester City dù mạnh, nhưng trong tuần qua họ đã thi đấu nhiều hơn một trận so với Liverpool, đó là trận bán kết Cúp Liên đoàn với Burton, và còn trận lượt về thủ tục vào ngày 24/1. Hai ngày sau, Man City gặp Burnley ở vòng 4 FA Cup. Thời điểm đó, Liverpool đã không còn ở các giải này để quan tâm nữa.
Man City đối diện với “Tháng củ mật” với cảnh “thập diện mai phục” mà ai ai cũng muốn “khoắng” điểm của họ.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn