Man United chưa sẵn sàng để làm 'đại gia'

VIỆT CƯỜNG
09:24 ngày 26-08-2019
Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace khẳng định điều mà các CĐV của M.U vẫn âm thầm lo ngại. Đội bóng chủ sân Old Trafford chưa chuẩn bị đủ vũ khí để có thể chơi bóng và chiến thắng như một “đại gia”.
Man United chưa sẵn sàng để làm 'đại gia'
Trước hết phải khẳng định rằng, M.U lẽ ra đã có được những kết quả tốt hơn trước Crsytal Palace và trước đó là Wolves. Họ đang quá vô duyên ở trên chấm 11m. Trận gặp Wolves, khi Paul Pogba sút hỏng, các CĐV nói rằng nếu cầu thủ người Pháp không tranh quyền đá penalty với Marcus Rashford thì cơ hội từ chấm 11m đó đã được tận dụng thành công và đội nhà đã thắng. 

Nhưng tới trận gặp Palace, chính Rashford là người thực hiện quả đá, và vẫn trượt. Nếu Pogba và Rashford đá vào hai quả đó, thì thế trận hẳn đã khác, và kết quả cũng sẽ rất khác.

Nhưng kiếm điểm bằng penalty chưa bao giờ là một chiến thuật bền vững. Mà ngoài hai tình huống đá penalty ấy, Man United không tạo được thêm nhiều cơ hội ngon ăn. Trận gặp Crystal Palace là một ví dụ. United tung ra tới 22 cú sút, nhưng chỉ có 3 trong đó là đi trúng đích. 

Không tính quả penalty, số bàn thắng kỳ vọng của họ chỉ là 1,6. Với một đội kiểm soát bóng tới 71%, tung ra 553 đường chuyền trong đó có 248 đường chuyền là ở một phần ba sân phòng ngự của đối thủ, con số ấy chứng tỏ hiệu quả tấn công của họ là quá thấp.

Nói các tiền đạo kém chỉ là nói cái bề mặt. Cốt lõi vẫn nằm ở lối chơi. United chưa có cách đối phó với các hàng thủ lùi sâu. Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng xem những đội như Man City và Liverpool sẽ làm gì trước những đối thủ như Palace. 

Đầu tiên và trước hết, họ sẽ đẩy cao đội hình, ép đối thủ phải “dính chặt” vào khu vực phía trong và xung quanh vòng cấm, tạo ra một tấm lưới trước khu vực này, không cho đối thủ có nhiều cơ hội thoát ra để phản công. Và sau đó sẽ là liên tục gây sức ép, cho tới khi khoảng trống phải lộ ra.


Nhưng không phải cứ gây sức ép là sẽ có khoảng trống. Sự khác biệt giữa Man City và Liverpool với phần còn lại là cách họ tạo ra khoảng trống giữa một ma trận người. Có thể là bằng những pha đảo cánh liên tục, khiến đội hình của đối phương bị xô lệch do phải di chuyển trái phải không ngừng. 

Có thể bằng cách sử dụng những cầu thủ nhỏ con len lỏi vào các khoảng trống chật hẹp giữa hệ thống của đối phương để nhận bóng, khiến đối phương bối rối, và khai thác khoảnh khắc bối rối ấy. Nói tóm lại, phải có “bài”. Và luyện bài cho thật nhuyễn. Ngoài ra, tất nhiên, cần cả những nhân tố đủ tốt để có thể thực hiện được những “bài” ấy.

Trước Crystal Palace, rất khó kết luận bài tủ của United là gì. Nếu thực sự họ có một (vài) bài tủ như thế, thì rõ ràng là các cầu thủ đã thực hiện quá tệ. Họ đưa được bóng ra biên, nhưng chất lượng của những quả tạt lại quá tệ. Họ cũng có một vài pha phối hợp sáng nước ở khoảng trống nhỏ, nhưng thường không thể đi đến cùng pha bóng. N

gay cả giải pháp cuối cùng - những tình huống cố định - Man United không không thực hiện đến nơi đến chốn. 8 cơ hội từ những quả phạt góc, và 3 cơ hội từ những quả phạt cố định ở vị trí thuận lợi, đều bị bắn lên trời...

Ở phía trước vẫn còn rất nhiều đối thủ như Palace. Nếu United vẫn bất lực như hồi cuối tuần (thực tế là bất lực trong vài mùa giải gần đây rồi), thì đừng nói là vô địch, ngay cả giấc mơ top 4 cũng vẫn còn xa.

Ai sẽ tạo ra đột biến cho United?
Khi hệ thống chưa được nhuần nhuyễn, vai trò tạo đột biến của các cá nhân là rất quan trọng. Ở United lúc này về lý thuyết không thiếu những cầu thủ có tốc độ và khả năng chơi một-một tốt. Nhưng thực tế, ở trận gặp Palace, họ còn có ít pha qua người hơn cả đối thủ. 14 cầu thủ United có mặt trên sân chỉ có 7 pha qua người thành công sau 16 nỗ lực. Một mình Zaha của Palace đã qua người thành công 6 lần.

2 - Trận gặp Palace, United tạt bóng khá nhiều, tới 27 quả. Một mình Ashley Young đã có 8 quả. Tuy nhiên, như thường lệ, chất lượng của những quả tạt từ Young là quá tệ. Và đó cũng là tình trạng chung của toàn đội. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nạn nhân Pogba, tội đồ Pogba Nạn nhân Pogba, tội đồ Pogba

    Thứ Hai tuần trước, Paul Pogba là tội đồ. Anh đá hỏng quả penalty trong trận đấu với Wolves khiến M.U đánh rơi chiến thắng. Đá hỏng penalty thực ra là chuyện không đến mức phải chê trách, nhưng vấn đề của Pogba là anh đã chủ động tranh quyền đá penalty của Marcus Rashford.

  • Kiểu gì, Liverpool vẫn sẽ ghi bàn Kiểu gì Liverpool vẫn sẽ ghi bàn!

    Cách chơi của Liverpool thì ai cũng biết. Nhưng dù đối phương thấy rõ nguy cơ và đối phó kiểu gì, vẫn khó ngăn cản Liverpool ghi bàn. Nạn nhân kỳ này là Arsenal, vốn cũng đang toàn thắng ở Premier League trước chuyến làm khách vừa qua tại sân Anfield.

  • Abraham lập cú đúp vào lưới Norwich: Lời cảm ơn gửi Lampard Abraham: Lời cảm ơn gửi Lampard

    Trong trận gặp Norwich vào tối thứ Bảy vừa qua, HLV Frank Lampard đã cương quyết cất cựu binh Olivier Giroud trên ghế dự bị để dùng tiền đạo trẻ Tammy Abraham. Và niềm tin ấy của ông được đền đáp xứng đáng khi chân sút người Anh lập cú đúp giúp Chelsea đánh bại Norwich với tỷ số 3-2.

  • Từ chối cho Man City hưởng phạt đền, VAR lại khiến Pep phát điên Từ chối cho Man City hưởng phạt đền, VAR lại khiến Pep phát điên

    HLV Pep Guardiola tiếp tục phàn nàn về VAR sau khi công nghệ này từ chối một quả phạt đền của Man City trong trận đấu với Bournemouth.

  • Soi kèo ngày 26/8: Xỉu bàn thắng cả trận, tài góc hiệp 1 Inter - Lecce Soi kèo ngày 26/8: Xỉu bàn thắng cả trận, tài góc hiệp 1 Inter - Lecce

    Cuộc đón tiếp Lecce của chủ nhà Inter lúc 1h45 rạng sáng mai không hứa hẹn sẽ vượt qua được mốc 3 bàn thắng. Nhưng đó cũng là một phần nguyên nhân khiến trận đấu muộn nhất vòng 1 Serie A mùa này dễ nổ tài phạt góc hiệp 1.

  • 1 Tottenham 0-1 Newcastle: Spurs thua đau trong ngày trọng đại của HLV Pochettino

    Dù được đánh giá cao hơn và lại có lợi thế sân nhà, Tottenham lại bất ngờ để thua Newcastle 0-1. Đây là thất bại xứng đáng với Spurs do hàng công của họ đã chơi quá thất vọng.

  • 22h30 đêm nay, trực tiếp Tottenham vs Newcastle Tường thuật Tottenham 0-1 Newcastle

    Sau tình huống Moura xoay người bắt volley vọt xà Newcastle, hậu vệ Lascelles của đội khách đã bị chấn thương nên phải nhường chỗ cho Fernandez.

  • Bournemouth 1-3 Man City: The Citizens vươn lên ngôi nhì bảng Bournemouth 1-3 Man City: The Citizens vươn lên ngôi nhì bảng

    Cú đúp bàn thắng của tiền đạo Sergio Aguero cùng pha lập công của Raheem Sterling đã giúp Man City có chiến thắng tưng bừng 3-1 trước chủ nhà Bournemouth để vươn lên thứ 2 trên BXH, đứng sau Liverpool.

  • 20h00 tối nay, trực tiếp Bournemouth vs Man City Tường thuật Bournemouth 1-3 Man City

    Cú đúp bàn thắng của tiền đạo Sergio Aguero cùng bàn thắng của Raheem Sterling đã giúp Man City có chiến thắng tưng bừng 3-1 trước chủ nhà Bournemouth để vươn lên thứ 2 trên BXH, đứng sau Liverpool.

  • FIFA lên kế hoạch dùng robot thay trọng tài biên FIFA lên kế hoạch dùng robot thay trọng tài biên

    Những cú phất cờ bên đường biên ngang có thể trở thành dĩ vãng khi LĐBĐ Thế Giới (FIFA) đang nghiên cứu chương trình sử dụng robot thay trọng tài biên.

  • David Silva, chàng tí hon nay đã hóa khổng lồ David Silva, chàng tí hon nay đã hóa khổng lồ

    Khi David Silva tới Premier League vào năm 2010, rất nhiều người, kể cả Pep Guardiola, tin rằng anh sẽ thất bại. Nhưng tối nay, chàng tiền vệ nhỏ con chuẩn bị chơi trận thứ 400 cho Man City, sẽ tiếp tục nhấn mạnh sự vĩ đại của mình ở xứ sương mù.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x