Man United giao hữu hay... đá thật?

Kinh Thi Kinh Thi
08:57 ngày 18-07-2016
Ấn tượng về những ngày đầu làm việc của HLV Jose Mourinho tại M.U đã có vẻ tốt đẹp lắm rồi. Ấn tượng về trận đầu tiên lại càng làm giới hâm mộ M.U hài lòng. Muốn hay không muốn, giới quan sát cứ phải nghĩ đến cái câu “đầu xuôi, đuôi lọt”.
Man United giao hữu hay... đá thật?
Đấy chỉ là bóng đá giao hữu? Vâng! Nhưng điều này có nghĩa là gì? Nếu đá “thật”, tức nghiêm túc hơn, tập trung hơn, chuẩn bị tốt hơn, M.U nói chung hoặc Mourinho nói riêng sẽ còn thành công hơn nữa? Muốn suy diễn thế nào cũng được. Đành rằng bóng đá giao hữu là một loại hình bóng đá khác. Nhưng “bóng đá khác” không hề là thứ bóng đá vô nghĩa.

Có thể chỉ là tập dượt, làm nóng trước mùa bóng mới. Có thể đấy là trận đấu thử nghiệm, dù chả ai biết các bên muốn thử nghiệm điều gì. Chỉ biết chắc rằng, phải có mục đích nào đấy để Wigan và M.U ra sân, để hàng ngàn khán giả đến xem, để giới quan sát theo dõi trận đấu. Và dù là mục đích nào, cũng phải kết luận về những thành công bước đầu. Đâu có chỗ nào cho thấy trận đấu đầu tiên của M.U dưới thời Jose Mourinho là một sự thất bại!

VIDEO: Wigan 0-2 Manchester United (Giao hữu CLB 2016)



Đằng nào đi nữa, thắng vẫn tốt hơn. Ngoài ra, tùy mục tiêu theo dõi, tùy quan điểm thưởng thức, giới hâm mộ M.U sẽ tìm ra những chi tiết riêng để họ hài lòng về trận thắng 2-0 trên sân Wigan. Có người thích thú về vai trò của Henrikh Mkhitaryan, có người hài lòng về sự trở lại của Luke Shaw, hoặc cũng có người gật gù khi xem Eric Bailly...

Khác với trận... chung kết EURO - vốn chỉ có một câu hỏi lớn là đội nào thắng - bóng đá giao hữu có cái hay riêng là giới hâm mộ mặc sức thả trí tưởng tượng đến chỗ vô cùng vô tận, rồi họ tự kết luận về những “phát hiện” của mình. Hãy thử hình dung M.U trong trận đấu ra mắt của HLV Mourinho là một khu rừng nguyên sinh, đầy bí ẩn, còn khán giả M.U vừa xem trận đấu là những du khách được thả vào giữa khu rừng ấy. 

Có gì hay? Dĩ nhiên, mỗi người sẽ cảm nhận cái hay theo phát hiện riêng của mình. Nào là suối bạc, hang động, cổ thụ trăm năm. Nào là tiếng chim rộn rã. Đại khái, vẫn chỉ là những phát hiện đẹp đẽ. Người ta không thấy rắn rết, nấm độc. Người ta không bế tắc, lạc lối. Vì đấy là trận giao hữu thành công!


Chẳng biết giữa mới bòng bong, có ai kết luận thế này: đấy không hề là giao hữu, mà là... một trận đấu thật?

Mourinho bây giờ khác xưa lắm rồi. Đã hơn chục năm kể từ khi ông vô địch Champions League và được tỷ phú Roman Abramovich trải thảm rước đến Chelsea. Đã mười lăm năm trôi qua kể từ tiếng vang đầu tiên mà Mourinho gây được trong làng huấn luyện. Dù sao đi nữa, vẫn có một điều không đổi: Mourinho rất... lắm trò. 

Bài bản của ông có thể đã hết. Quan điểm của ông có thể lỗi thời. Vì đấy đơn thuần là chuyện chuyên môn của bóng đá đỉnh cao. Nhưng mưu mẹo của ông thì không hề cạn, bởi đấy là chuyện của cuộc sống, chứ không còn là bóng đá nữa.

Muốn thành công, phải chuẩn bị kỹ - đấy là chỗ gặp nhau giữa bóng đá và cuộc sống. Còn nhiều giao điểm khác nữa. Nguyên tắc biết người biết ta, hoặc mánh lới hư hư thực thực chẳng hạn. Người ta chỉ muốn chờ xem những sự thử nghiệm, xem M.U chạy rô đa, trong khi Mourinho chủ trương đá thật để sớm tạo luôn ấn tượng, cảm nghĩ tốt đẹp, tạo luôn tinh thần hưng phấn cho các cầu thủ?

Chả ai có thể cấm đoán nếu Mourinho muốn thế. Xin nhắc lại: ông này rất lắm trò!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Man City gặp rào cản tuổi tác Man City gặp rào cản tuổi tác

    Ngay từ mùa giải trước, đội hình Man City đã có dấu hiệu bị lão hóa. Giờ đây, những con người đó đã nhiều hơn một tuổi và trở thành một trong những rào cản lớn nhất đối với HLV Pep Guardiola trên con đường đưa đội chủ sân Etihad chinh phục đỉnh cao.

  • Chelsea đón thủ thành Diego Lopez Chelsea đón thủ thành Diego Lopez

    Chelsea đạt được thỏa thuận chiêu mộ thủ thành Diego Lopez của AC Millan. Thương vụ này sẽ được hoàn tất trong ít ngày tới và anh sẽ là tân binh thứ 3 của Chelsea trong mùa Hè này sau Michy Batshuayi (33 triệu bảng) và N'Golo Kante (30 triệu bảng).

  • 5 việc Guardiola cần làm ngay ở Man City 5 việc Guardiola cần làm ngay ở Man City

    Các HLV mới thường có rất nhiều việc cần làm ngay ở CLB mới. Với Man City, Pep Guardiola phải nhanh chóng thực hiện 5 điều sau:

  • Vì sao Guardiola cần Guendogan? Vì sao Guardiola cần Guendogan?

    Trong triết lý bóng đá của HLV Guardiola, việc giành quyền kiểm soát bóng là tối quan trọng. Vì vậy, ông rất đề cao những cầu thủ có khả năng cầm trịch và điều tiết ở giữa sân nhờ lối đá thông minh, kỹ thuật và khả năng chuyền bóng siêu hạng. Đó là lý do tại sao Pep chọn Guendogan để làm nòng cốt cho lối chơi của Man City ở mùa giải tới.

  • Kante, lá phổi của Chelsea Kante, lá phổi của Chelsea

    Có N’Golo Kante, HLV Antonio Conte có một viên gạch nền tảng để xây dựng đế chế cho Chelsea. Tiền vệ người Pháp sẽ ngay lập tức nâng cấp vấn đề chuyên môn cho đội bóng so với mùa trước. Anh cũng sẽ mang đến cho đội chủ sân Stamford Bridge một nguồn động lực mà Antonio Conte cần để thúc đẩy những cầu thủ khác.

  • Tin giờ chót 17/7: Barca sắp "trói" Messi thêm 3 năm Tin giờ chót 17/7: Barca sắp "trói" Messi thêm 3 năm

    Messi chuẩn bị gia hạn với Barca; Juventus phủ nhận Higuain sắp sang Juventus; Robben lại nghỉ thi đấu vì chấn thương... là những tin tức đáng chú ý cuối ngày 17/7.

  • Kante viết tâm thư xúc động gửi Leicester Kante viết tâm thư xúc động gửi Leicester

    Chỉ 1 ngày sau khi cập bến Chelsea, tiền vệ N'Golo Kante đã viết một bức thư đầy xúc động gửi tới đội bóng cũ Leicester.

  • Chelsea bổ sung lịch du đấu trước thềm mùa giải mới Chelsea bổ sung lịch du đấu trước thềm mùa giải mới

    Chelsea đã bổ sung lịch thi đấu giao hữu của mình bằng cuộc chạm trán với Werder Bremen để có sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm mùa giải mới.

  • Sở hữu Kante, Chelsea vẫn muốn rút ruột Leicester Sở hữu Kante, Chelsea vẫn muốn rút ruột Leicester

    Sau khi mua được tiền vệ N'Golo Kante, Chelsea lại đề nghị Leicester bán tiếp cầu thủ chạy cánh Riyad Mahrez. Đối thủ lớn nhất của Chelsea trong thương vụ này là Barcelona và Arsenal.

  • Chelsea quan tâm sao Swansea Chelsea quan tâm sao Swansea

    Chelsea bất ngờ lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Andre Ayew (Swansea) sau khi HLV Antonio Conte tuyên bố không mua thêm 1 chân sút đẳng cấp trong thời gian còn lại của Hè 2016.

  • Villarreal hỏi mua hậu vệ M.U Villarreal hỏi mua hậu vệ M.U

    Villarreal đang rất muốn chiêu mộ hậu vệ Marcos Rojo (M.U) để bổ sung lực lượng cho mùa giải tới. Phía M.U sẵn sàng bán Rojo nếu nhận được ít nhất 20 triệu euro.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x