Mario Balotelli - 'phế nhân' tuổi 25

LÂM PHONG
10:56 ngày 14-08-2015
Tuổi 25 lẽ ra phải là thời điểm rực rỡ trong cuộc đời một cầu thủ. Nhưng Mario Balotelli, ngôi sao vừa tròn 25 tuổi hôm 12/8, lại đang bước vào những ngày tháng tăm tối nhất của sự nghiệp, sau khi đã từng sống trên đỉnh cao.
Mario Balotelli - 'phế nhân' tuổi 25
MÙA BÓNG THẢM HỌA
Khi Liverpool mua được Mario Balotelli với giá 16 triệu bảng trong phiên chợ Hè 2014, rất nhiều chuyên gia Premier League từng nhận định, The Kop vừa thu được một món hời lớn. Cũng với số tiền 16 triệu bảng, Arsenal chỉ mua được chân sút tậm tịt Danny Welbeck. Chelsea vào thời điểm đó cũng đang tìm kiếm tiền đạo và cũng đã có khá nhiều CĐV The Blues nuối tiếc vì Super Mario lại chọn gia nhập sân Anfield thay vì Stamford Bridge. 

Nhưng cảm giác nuối tiếc đó nhanh chóng trôi qua khi Balotelli càng thi đấu càng chứng tỏ thời đỉnh cao của mình đã trôi qua rất xa. Nhìn Balotelli thi đấu có cảm giác tất cả những gì điển hình nhất của chân sút này đã mất sạch. Không còn những pha xử lý ngẫu hứng, thiếu hẳn sự nhạy cảm cần thiết của một tiền đạo, ngay cả cá tính mạnh đặc trưng của Super Mario cũng không thấy đâu.

Thời đỉnh cao, Balotelli là con cưng của… báo lá cải. Khai thác đề tài ở anh không bao giờ thiếu những câu chuyện thú vị, và điều đó phần nào cũng khiến chân sút người Italia được yêu mến theo cách rất kỳ quặc tại Premier League. Nhưng 1 năm qua trong màu áo Liverpool, bàn thắng thì Balotelli không chịu ghi, quậy phá cũng vắng bóng. Anh trở thành một cầu thủ từ bình thường cho tới tầm thường, một “phế nhân” đích thực trong mắt NHM và giới truyền thông.


Tại Premier League mùa trước, Balotelli được tạo điều kiện ra sân thi đấu tới 16 trận, nhưng phải tới tận vòng… 25, chân sút này mới ghi được bàn thắng đầu tiên tại Premier League. Anh mất tới… 775 phút để có được pha lập công chào Premier League. Kết thúc mùa bóng, hiệu suất làm bàn của Super Mario là 939 phút/bàn, không chỉ là tệ nhất trong sự nghiệp, mà còn nằm trong nhóm tồi tệ bậc nhất trong lịch sử Premier League. 

NGÔI SAO BỊ LÃNG QUÊN
Hôm 12/8 vừa qua, Balotelli kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25. Lẽ ra đây phải là sinh nhật rực rỡ nhất trong cuộc đời của một cầu thủ. 25 tuổi, rất nhiều ngôi sao phải chạm tới ngưỡng này mới thực sự bừng sáng. Nhưng Balotelli thì ngược lại. Anh sáng sớm, rồi tàn dần khi bước vào độ tuổi chín của rất nhiều ngôi sao. Cầu thủ từng ngạo mạn nhận mình “xuất sắc chỉ kém mỗi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo” giờ đây đang chết dần chết mòn ở Liverpool.

Ngay cả khi Balotelli tự tìm cho mình lối thoát, phía trước anh vẫn chỉ là những con đường không có lối ra. Trong mùa Hè này, chỉ Lazio đánh tiếng muốn có Super Mario. Ngoài ra, Liverpool chỉ nhận được lời hỏi mượn từ những đội bóng tầm trung như Sampdoria, Bologna hay Villarreal. Tủi thân làm sao cho một ngôi sao từng đứng trên đỉnh thế giới khi anh bị Liverpool tính đến việc bán sang Sampdoria, để đổi lấy tiền đạo 21 tuổi Luciano Vietto (vào thời điểm đó đang nằm trong biên chế Villarreal). Đáng tiếc cho đến thời điểm hiện tại, ngay cả những CLB quê nhà của Balotelli cũng chẳng thiết tha gì với chân sút con cưng người Ý.

Vẫn biết những CLB như Sampdoria, Bologna hay Villarreal không tương xứng chút nào với tên tuổi của Balotelli. Nhưng bây giờ có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi dù có cố gắng bám trụ ở Liverpool, tương lai của Balotelli vẫn chỉ là đánh bóng băng ghế dự bị. Hẳn NHM vẫn chưa quên vụ lùm xùm của Balotelli trước thềm trận đấu với Blackburn trong khuôn khổ FA Cup hôm 9/5 vừa qua. Đó là trận đấu Super Mario cáo ốm không ra sân và bị HLV Brendan Rodgers thẳng thừng tuyên bố: “Balotelli không bao giờ có tương lai ở Liverpool”.

Rodgers không nói đùa. Liverpool đang bước vào giai đoạn định hình lối chơi và hàng công The Kop giờ cũng đã quá chật chội. Không đời nào Rodgers chấp nhận sử dụng một tiền đạo mà đến ngay cả ý thức tối thiểu của một cầu thủ cũng không đáp ứng được. Balotelli đang cần một điều kỳ diệu để tìm lại những năm tháng tươi đẹp của sự nghiệp. 


CON SỐ:
18 Tính đến thời điểm hiện tại, Serie A mùa 2013/14 chính là mùa bóng Balotelli thi đấu tốt nhất. Sau 41 trận đấu ở Serie A mùa 2013/14, tiền đạo người Italia ghi được 18 bàn thắng cho Milan.
92 Tính cả sự nghiệp, Mario Balotelli đã ghi được 92 bàn thắng trong màu áo các CLB, trong đó 50% số pha lập công của anh đến ở đấu trường Serie A.
196 Dù thi đấu ở vị trí tiền đạo, nhưng Mario Balotelli đã sưu tập tới 77 thẻ vàng. Trung bình 196 phút chân sút này phải lĩnh một thẻ vàng. 

NHỮNG CỘT MỐC CỦA BALOTELLI Ở LIVERPOOL
- 21/8/2014: Ký hợp đồng trị giá 16 triệu bảng. 10 ngày sau chơi trận ra mắt The Kop gặp Tottenham (Liverpool thắng 3-0).
- 16/9/2014: Ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Liverpool vào lưới Ludogorets Razgrad trong khuôn khổ Champions League. 
- 18/12/2014: Balotelli bị phạt 25.000 bảng và cấm thi đấu 1 trận vì đăng lên mạng xã hội hình ảnh phản đối người Do thái.
- 10/2/2015: Ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League vào lưới Tottenham, chỉ 9 phút sau khi vào sân thay Daniel Sturridge.
- 19/2/2015: Trong trận đấu với Besiktas trong khuôn khổ Europa League, Balotelli lại gây mâu thuẫn khi giành quyền đá penalty với đội trưởng Jordan Henderson.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Ghi bàn về lưới nhà từ giữa sân, Balotelli bị tẩy chay ở Liverpool Ghi bàn về lưới nhà từ giữa sân, Balotelli bị tẩy chay ở Liverpool

    Tương lai của Mario Balotelli ở Liverpool đang đi vào ngõ cụt, nhưng không phải tự dưng HLV Brendan Rodgers ghẻ lạnh anh. Chính tiền đạo người Italia đã khiến BLĐ The Kop không còn kiên nhẫn được nữa.

  • Ngoại hạng Anh đại chiến, La Liga nóng dần Ngoại hạng Anh đại chiến, La Liga nóng dần

    Giải ngoại hạng Anh vừa mở màn đã đầy kịch tính, nhất là trận “Super Sunday” cuối tuần này giữa Manchester City – Chelsea hứa hẹn sẽ làm khán giả đứng ngồi không yên. Song song đó, sức nóng còn lan sang cả La Liga, nơi hai ông lớn Real – Barca đều tuyên bố không khoan nhượng trong cuộc đua song mã.

  • Ngoại hạng Anh đại chiến, La Liga nóng dần Ngoại hạng Anh đại chiến, La Liga nóng dần

    Giải ngoại hạng Anh vừa mở màn đã đầy kịch tính, nhất là trận “Super Sunday” cuối tuần này giữa Manchester City – Chelsea hứa hẹn sẽ làm khán giả đứng ngồi không yên. Song song đó, sức nóng còn lan sang cả La Liga, nơi hai ông lớn Real – Barca đều tuyên bố không khoan nhượng trong cuộc đua song mã.

  • HLV Van Gaal khẳng định De Gea từ chối thi đấu cho M.U HLV Van Gaal khẳng định De Gea từ chối thi đấu cho M.U

    HLV Louis van Gaal của Manchester United mới đây tiết lộ thủ thành David De Gea đã nói thẳng anh không muốn thi đấu cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận với De Gea thì câu chuyện nói trên lại hoàn toàn bịa đặt.

  • Tuyến giữa M.U cần sớm tinh chỉnh để tăng sức sáng tạo Tuyến giữa M.U cần sớm tinh chỉnh để tăng sức sáng tạo

    Chiến thắng nghèo nàn trước Tottenham ở vòng 1 đã tố cáo sự thiếu sáng tạo của hàng tiền vệ Man United. Hiện tại, bài toán được đặt ra vô cùng cấp bách với Quỷ đỏ: HLV Van Gaal cần phải có những tinh chỉnh để kích thích sức sáng tạo trong khâu kiến tạo cho các học trò.

  • Nhận định Aston Villa vs M.U, 01h45 ngày 15/8 Nhận định Aston Villa vs M.U, 01h45 ngày 15/8

    Lịch sử cho thấy, Aston Villa thường là “mồi ngon” của Quỷ đỏ. Tinh thần M.U cũng đang rất hưng phấn sau thắng lợi trước Tottenham ở vòng 1. Bởi vậy, rất có thể đội quân của HLV Louis van Gaal sẽ có thêm 3 điểm đêm nay để tiếp thêm tự tin trước trận gặp Club Brugge ở vòng play-off Champions League (19/8).

  • Tin giờ chót 13/8: Van Gaal gạch tên De Gea khỏi đội hình M.U gặp Aston Villa Tin giờ chót 13/8: Van Gaal gạch tên De Gea khỏi đội hình M.U gặp Aston Villa

    BONGDAPLUS.VN xin gửi tới quý độc giả những tin tức bóng đá cuối cùng trong ngày 13/8.

  • Sterling phát biểu cứng trước đại chiến Man City - Chelsea Sterling phát biểu cứng trước đại chiến Man City - Chelsea

    Trước màn đụng độ thượng đỉnh giữa Man City và Chelsea vào cuối tuần này, tiền vệ Raheem Sterling cho hay một chiến thắng trước The Blues là điều sống còn với đội chủ sân Etihad.

  • Ngoại hạng Anh - Giải đấu của các ngôi sao đen Ngoại hạng Anh - Giải đấu của các ngôi sao đen

    Vòng 1 Premier League 2015/16, trong số 30 bàn thắng được ghi thì có tới 10 được thực hiện bởi các ngôi sao châu Phi. Trong khi đó các cầu thủ người Anh chỉ ghi được 6 bàn. Rõ ràng, các ngôi sao đen đang tỏa sáng rực rỡ ở xứ sương mù.

  • Ngoại hạng Anh và những định kiến sai lầm Ngoại hạng Anh và những định kiến sai lầm

    Sự thật ở giải Ngoại hạng Anh không như những gì chúng ta thấy. Đôi lúc có lẽ bạn phải tự hỏi: Hàng thủ Chelsea có mạnh thật không? Mesut Oezil có lười biếng hay không? Và Stoke, liệu rằng chúng ta có đánh giá đúng khả năng của họ?

  • Cầu thủ Hull City sử dụng ma túy được FA khoan hồng Cầu thủ Hull City sử dụng ma túy được FA khoan hồng

    Jake Livermore đã không thể vượt qua cuộc kiểm tra cocaine của ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, nhưng với lý do là cầu thủ này khi ấy vừa phải trải qua nỗi buồn mất con, nhà chức trách có thể sẽ linh động phạt nhẹ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x