Mourinho nên phát huy nội lực thay vì đắm đuối với Sanchez

Kinh Thi Kinh Thi
06:36 ngày 15-01-2018
Mourinho thuộc mẫu HLV sẽ mua “cả thế giới”, nếu ông có đủ điều kiện. Đến hẹn lại lên, hễ có dịp là Mourinho phát biểu: ông chưa được rộng đường mua sắm cầu thủ như mong muốn.
Mourinho nên phát huy nội lực thay vì đắm đuối với Sanchez
Có một bức ảnh thi thoảng vẫn hay xuất hiện trên mạng, gợi lại thời kỳ hoàng kim của Calcio, hồi cuối thế kỷ 20. Trong ảnh là các tiền đạo Inter. Gồm những ai? Christian Vieri, Alvaro Recoba, Ronaldo, Roberto Baggio, Ivan Zamorano, Adrian Mutu! Xin nhắc lại: đấy là chỉ riêng các tiền đạo của Inter, trong mùa bóng 1999/2000.

Chả trách, người ta từng xem giải Serie A của Italia là trung tâm bóng đá thế giới, là World Cup thu nhỏ, là tất cả những gì hào nhoáng nhất của bóng đá đỉnh cao. Cần lưu ý: Inter với dàn tiền đạo “khủng khiếp” trong bức ảnh nêu trên là đội đã trải qua hơn chục năm không kiếm được danh hiệu nào ở các trận địa quốc nội!

Thật ra, bức ảnh quy tụ “nửa tá huyền thoại” ở Inter ngày nào còn nói lên một điều quan trọng khác - một bài học kinh điển trong môn thể thao vua. Serie A phải suy yếu như một lẽ tất yếu không chỉ vì những biến động lớn về kinh tế, thời cuộc. Nguyên nhân lớn nhất: bóng đá không phải là như vậy.

Cho dù có đủ 11 cầu thủ hay nhất thế giới đứng ở 11 vị trí trong đội hình, bạn vẫn chỉ mới quy tụ được một đội hình đẹp đẽ. Một đội như thế thi đấu ra sao lại là chuyện khác. Và, càng chắc chắn, 6 siêu tiền đạo không bao giờ cùng nhau làm nên một đội bóng thật sự (chứ chưa nói là đội giỏi).

Trong những ngày này, giới hâm mộ M.U hẳn đang sốt ruột trước khả năng đội này mua được ngôi sao Alexis Sanchez từ Arsenal. Tin đồn: Sanchez có thể trở thành cầu thủ lĩnh lương cao nhất Premier League: 350.000 bảng/tuần, nếu anh gia nhập M.U. Chưa biết rút cuộc Sanchez sẽ đi về đâu, nhưng HLV Jose Mourinho đành thừa nhận: “Thật khó cưỡng lại sức thu hút của một cầu thủ như Sanchez, khi mà ai cũng biết chắc rằng anh sẽ chia tay đội bóng hiện thời”. Theo cách nói của Mourinho, có thể hiểu: ông không thể nào không mua, nếu đứng trước cơ hội được mua Sanchez.


Xin lỗi, dù là Lionel Messi đi nữa, cũng không hề có chuyện “không thể không mua” (nếu có cơ hội). Đường đến thành công đâu có đơn giản như thế! Câu chuyện kết nối Sanchez với M.U tất nhiên chỉ đang ở mức tin đồn. Nhưng bản chất của vấn đề lại là sự thật: Mourinho thuộc mẫu HLV sẽ mua “cả thế giới”, nếu ông có đủ điều kiện. Đến hẹn lại lên, hễ có dịp là Mourinho phát biểu: ông chưa được rộng đường mua sắm cầu thủ như mong muốn. Sanchez cũng đâu phải là ngôi sao duy nhất mà Mourinho muốn mua trong mùa Đông này.

Đấy chính là cách mua sắm từng khiến Serie A suy sụp, như một trong những vấn đề lớn nhất trong dòng trôi của lịch sử bóng đá đỉnh cao.

Xét về lực lượng, M.U hiện đã quá ổn. Họ đã có Romelu Lukaku “không chê vào đâu được”, nếu nhìn vào các vòng đấu đầu mùa. Đấy cũng là giai đoạn mà khi bàn về những đường chuyền kiến tạo của Henrikh Mkhitaryan, người ta phải rà soát số liệu, để đối chiếu với những kỷ lục. Gần đây, Jesse Lingard tỏa sáng. Marcus Rashford, Anthony Martial, Nemanja Matic, Antonio Valencia, Ashley Young đều đã có những lúc bay bổng trên vòm trời Ngoại hạng Anh. David de Gea trong khung thành coi như miễn bàn. Paul Pogba cũng vậy. Mourinho nên nghĩ cách khai thác lực lượng này tốt hơn, thay vì trông ngóng, sợ mất Sanchez về tay đội khác!

Mua một lực lượng đầy ắp ngôi sao, nếu không dùng... thì thôi? Bóng đá, hay cuộc sống, chẳng bao giờ đơn giản như vậy. Đấy là con đường đã (góp phần) dẫn cả giải Serie A hoành tráng nhất thế giới đến chỗ suy sụp, đâu phải chuyện đùa. Ở mức độ vi mô, chính Mourinho từng trả giá đắt cho bài học “được chỗ này, sẽ mất chỗ khác”, chẳng qua ông không nhận ra mà thôi. Quá ham cầu toàn, ông bảo Lukaku phải lùi về tham gia phòng ngự. Kết quả là phải chuốc những “tai nạn” đau đớn, khiến M.U thua Man City!

Mặc kệ Sanchez đi, được không ngài Mourinho?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x