Nếu thắng Man United đêm nay, Man City sẽ tổ chức bữa tiệc tưng bừng ăn mừng ngai vàng Premier League. Và dù khó lòng ngăn bữa tiệc ấy được tổ chức, nhưng HLV Jose Mourinho quyết không làm chú hề góp vui trên bàn tiệc của đối thủ.
Đêm nay, Jose Mourinho sẽ có lần thứ 21 trong sự nghiệp đối đầu với đại kình địch Pep Guardiola. Mối lương duyên giữa họ bắt đầu từ năm 2009, khi Inter của Mourinho ở cùng bảng Champions League với Barcelona do Guardiola dẫn dắt. Mourinho không thắng nổi Barca trận nào trong 2 lần đối đầu ở vòng bảng, thậm chí còn không ghi nổi một bàn thắng.
4 năm sau, họ nổ ra cuộc khẩu chiến đầu tiên. Mourinho thời điểm đó dẫn dắt Real Madrid. Khi đó, tờ Marca có hỏi Mourinho: “Nhiều người nói rằng Pep có nhiều điểm giống ông. Ông nghĩ sao?”. Mourinho hào hứng trả lời: “Đúng vậy, tôi còn giữ một tấm ảnh chứng minh điều đó. Chúng tôi khá giống nhau”.
Tuy nhiên, Guardiola lại chủ động khiêu khích với phát biểu: “Nếu vậy, có lẽ tôi phải xem lại bản thân mình”. Hận thù giữa họ leo thang năm 2015, sau phát biểu sặc mùi mỉa mai của Mourinho: “Mỗi khi tôi gặp những đội bóng của Guardiola thì đội của tôi đều kết thúc trận đấu chỉ với 10 người trên sân. Phải chăng đây là… luật của UEFA”. Pep đáp lại: “Tôi biết Mourinho muốn chọc tức tôi, nhưng vô ích thôi. Tôi sẽ không phản ứng. Tôi sẽ không trả lời khi chưa đúng thời điểm”.
Và đến mùa bóng này, sự ức chế của Mourinho với Pep Guardiola lên tới đỉnh điểm. Man City của Pep gần như chắc chắn sẽ vô địch Premier League, và chức vô địch đó khiến Mourinho phải chịu một kỷ lục rất buồn: Lần đầu tiên trong sự nghiệp lừng lẫy, Mourinho trải qua 2 mùa bóng liên tiếp mà không có nổi chức VĐQG.
Quyết một trận sống mái?
Suốt 9 năm bị Pep chèn ép, lòng tự tôn của Mourinho sẽ chịu một nhát dao cực mạnh nếu ông để Man City trèo lên đầu Man United, chạm tay vào ngai vàng Premier League đêm nay. Trang Sky Sports viết: “Man City sẽ mở tiệc ăn mừng nếu vô địch. Và trong những bữa tiệc truyền thống thường xuất hiện những chú hề góp vui. Dù bất kỳ giá nào, Mourinho cũng không muốn trở thành chú hề đó”.
Quyết tâm không để Man City giễu cợt của Mourinho mang tới cho NHM một hy vọng về thái độ thi đấu của M.U trong trận derby Manchester. Cách Jose Mourinho tiếp cận phần lớn các trận đấu lớn mùa này thường khá tẻ nhạt, nhút nhát.
Trận derby Manchester lượt đi là một ví dụ. Man United dù đá sân nhà, nhưng Mourinho chọn cách chơi của đội bóng cửa dưới suốt cả trận đấu. Quỷ đỏ rốt cuộc vẫn kẻ thua cuộc và trong màn ăn mừng sau trận, rất nhiều cầu thủ Man City đã tranh thủ giễu cợt Mourinho cùng các học trò của ông ngay trong khuôn viên Old Trafford. Tình hình căng thẳng tới mức ẩu đả đã suýt nữa nổ ra trong đường hầm dẫn vào phòng thay đồ.
Nhưng đêm nay sẽ khác. Mourinho cho dù tôn thờ triết lý thực dụng, nhưng trong thời khắc đặc biệt này, tin chắc rằng ông sẽ quyết một trận sống mái với Man xanh để ít nhất cũng không bị Pep Guardiola biến thành chú hề trong lễ đăng quang.
Nhận định & Bình luận Man City vs M.U
Mourinho chỉ thắng 20% số trận gặp Guardiola
Lịch sử đối đầu giữa 2 HLV không cho phép Jose Mourinho lạc quan. Bởi Người đặc biệt mới thắng vỏn vẹn 4 trận trong 20 lần đối đầu với Pep Guardiola, tương đương tỷ lệ 20%. Không HLV nào từng đối đầu từ 5 lần trở lên mà thắng ít trước Guardiola như Mourinho.
Nếu đánh bại Man United đêm nay, Man City sẽ vô địch Premier League sớm 6 vòng. Tuy nhiên, khả năng họ làm được điều này là không cao, bởi tâm trí còn đang dành cho trận tứ kết lượt về Champions League với Liverpool vào tuần sau. Trong hoàn cảnh đó, rất có thể Man xanh sẽ phải hoãn ngày đăng quang tới vòng đấu sau.
Màn đọ sức giữa Man United và Man City ở Ngoại hạng Anh tại Old Trafford vào ngày 20/09/2009 cho tới nay vẫn được coi là trận derby Manchester hay nhất lịch sử. Hai đôi đã cống hiến cho người hâm mộ một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, và phần thắng chi thuộc về đội có đẳng cấp hơn.
Nếu giành chiến thắng trong trận derby Manchester cuối tuần này, Man City không chỉ lên ngôi ở giải Ngoại hạng Anh 2017/18 mà họ còn xô đổ một kỷ lục đang do chính Quỷ đỏ nắm giữ.
Được làm vua, thua làm giặc - đấy là điều quá dễ hiểu. Vấn đề ở đây là trong những lúc “làm vua”, Pep Guardiola cũng không nên nói ra những điều quá chối tai, thậm chí là lố bịch.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn