Mourinho và Klopp nói gì trước trận derby nước Anh?

Đỗ Trung Đỗ Trung
16:28 ngày 16-10-2016
Cuộc đại chiến giữa Liverpool - M.U tại vòng 8 Ngoại hạng Anh sắp sửa diễn ra, và tất nhiên đi kèm với nó không thể thiếu những màn khẩu chiến giữa cầu thủ cũng như HLV 2 đội.
Mourinho và Klopp nói gì trước trận derby nước Anh?
Jose Mourinho luôn có những phát ngôn nổi tiếng không giống ai và trước thềm chuyến làm khách tới Anfield, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện tài... ăn nói của mình. Mourinho khẳng định, việc đánh bại Liverpool chẳng khiến ông thêm hài lòng bởi The Kop chẳng có gì quá đặc biệt.

"Với tôi, thi đấu với Liverpool cũng giống như thi đấu với những CLB lớn khác. Tại Madrid, tôi muốn đối đầu với Barca, Atletico và Valencia. Tại Inter, tôi muốn đối đầu với Milan, Juventus và Roma. Tại Chelsea, tôi muốn đối đầu với M.U, Liverpool, Arsenal và tất cả các đội bóng lớn ở đất nước này".

"Và giờ tại M.U, tôi vẫn yêu thích được chạm trán với những đối thủ lớn và Liverpool là đội bóng như vậy. Tôi cho rằng M.U sẽ có trận đấu khó khăn vào thứ Hai và Liverpool chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng gì".

Với Mourinho, Liverpool cũng giống như bao đội bóng lớn khác chứ không có gì quá đặc biệt
Với Mourinho, Liverpool cũng giống như bao đội bóng lớn khác chứ không có gì quá đặc biệt

Ngoài ra, "Người đặc biệt" cũng có những lời nhắm vào trọng tài Anthony Taylor, người sẽ cầm còi trận Liverpool - M.U: "Ông Taylor là một vị trọng tài giỏi nhưng tôi nghĩ có ai đó sẽ gây áp lực cho ông ấy. Chính vì thế, tôi cảm thấy thật khó để ông Taylor điều khiển trận đấu một cách xuất sắc".

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Juergen Klopp của Liverpool cho biết, ông không hề ghen tỵ với việc M.U được cấp tiền mua sắm rầm rộ ở phiên chợ Hè vừa qua.

"Tôi không quan tâm việc một đội bóng bỏ ra bao nhiêu tiền cho TTCN. Tôi không nghĩ về chuyện tiền nong dù chỉ 1 giây trong cuộc đời này. Hoàn toàn không. Có nhiều tiền không phải là giấc mơ của tôi trong sự nghiệp huấn luyện. Tôi không bao giờ nghĩ về điều đó. Bởi vậy tôi rất hài lòng về những gì mình đang có", cựu thuyền trưởng Dortmund khẳng định.

Klopp tỏ ra đặc biệt tôn trọng M.U ở cuộc đối đầu rạng sáng thứ Ba tới
Klopp tỏ ra đặc biệt tôn trọng M.U ở cuộc đối đầu rạng sáng thứ Ba tới

Dù đang có phong độ cao thời gian qua, song Klopp vẫn tỏ ra hết sức e dè về chặng đường tiếp theo của Liverpool. Với ông, mùa giải vẫn còn rất dài và chưa thể đoán trước được bất kì điều gì.

"Ở thời điểm hiện tại, Liverpool đang chơi tốt và những tín hiệu lạc quan đang hướng về đội bóng. Điều này rất tốt. Tuy nhiên, nó không có nghĩa mùa giải đã kết thúc. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để giữ vững thành tích hiện tại. Tôi không quan tâm tới những gì người khác làm xung quanh mình".

Ngoài ra, người học trò của Klopp là tiền đạo Sadio Mane tỏ ra lạc quan và đầy tự tin hạ gục M.U ngay tại Anfield: "Chúng tôi sẽ đánh bại M.U. Toàn đội đều tin tưởng điều này và chúng tôi sẽ làm được.

VIDEO: Những va chạm nảy lửa trong lịch sử đối đầu Liverpool - M.U

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • [Infographic] Sự đa dạng quốc tịch ở Ngoại hạng Anh [Infographic] Sự đa dạng quốc tịch ở Ngoại hạng Anh

    Infographic dưới đây sẽ đưa ra góc nhìn cụ thể về số lượng các cầu thủ bản địa lẫn cầu thủ ngoại đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh, sự đa dạng quốc tịch tại mỗi CLB.

  • Tottenham nguy cơ mất Alderweireld dài hạn Tottenham nguy cơ mất Alderweireld dài hạn

    HLV Mauricio Pochettino của Tottenham đang lo sốt vó sau khi trung vệ Toby Alderweireld dính chấn thương nặng trong trận hòa 1-1 với West Brom.

  • Chelsea khó lường khi 3-4-3 vào guồng Chelsea khó lường khi 3-4-3 vào guồng

    Chelsea đã có chiến thắng toàn diện trước nhà ĐKVĐ Leicester và nó mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Antonio Conte, trong đó bộ đôi Eden Hazard cùng Diego Costa đóng vai trò then chốt.

  • Arsenal đổ lửa vào cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal đổ lửa vào cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

    Arsenal đã vươn lên với 6 chiến thắng gần nhất ở Ngoại hạng Anh, cộng thêm sự chững lại của Man City đã giúp cho cuộc đua vô địch ở giải đấu này trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều.

  • Chặn hai quả 11m, Stekelenburg đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh Chặn hai quả 11m, Stekelenburg đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

    Thủ thành Maarten Stekelenburg của Everton đã ghi tên mình vào lịch sử Ngoại hạng Anh khi trở thành người gác đền thứ 9 giành chiến thắng trong 2 lần đối mặt với cầu thủ đối phương trên chấm 11m trong một trận đấu.

  • Tottenham theo đuổi em trai Lukaku Tottenham theo đuổi em trai Lukaku

    HLV Mauricio Pochettino của Tottenham đang nhắm chiêu mộ hậu vệ Jordan Lukaku (Lazio), em trai tiền đạo Romelu Lukaku (Everton). Đây là mục tiêu mà Tottenham muốn có để thay thế Ben Davies, cầu thủ không được Pochettino tin dùng và nhiều khả năng sẽ ra đi vào tháng 1 tới.

  • Man City & nỗi ám ảnh từ chấm 11m Man City & nỗi ám ảnh từ chấm 11m

    Man City đã rất may mắn mới có được 1 điểm trong trận đấu với Everton ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc họ sút hỏng tới 2 quả penalty.

  • Hazard chấm dứt 435 phút tịt ngòi ở Ngoại hạng Anh Hazard chấm dứt 435 phút tịt ngòi ở Ngoại hạng Anh

    Trong cuộc khủng hoảng nhỏ của Chelsea, ngoài HLV Antonio Conte thì ngôi sao Eden Hazard cũng bị công kích. Nếu nhìn vào phong độ của Hazard thì những chỉ trích là hoàn toàn có cơ sở. Trong giai đoạn Chelsea thăng hoa, Hazard ghi 2 bàn sau 3 trận tại Premier League. Nhưng 4 trận gần nhất, Hazard “im thin thít và lặn mất tăm”.

  • Hòa hú vía West Brom, Tottenham lỡ cơ hội lên đầu bảng Hòa hú vía West Brom, Tottenham lỡ cơ hội lên đầu bảng

    Đã mất Harry Kane vì chấn thương, HLV Mauricio Pochettino còn khiến các CĐV Tottenham khi cất cả Son Heung-min trên ghế dự bị. Thiếu vắng chú “gà son” này, đội bóng thành London đã chơi như gà mắc tóc trước West Brom và phải rời sân The Hawthorns với kết quả hòa 1-1.

  • Hai lần hỏng 11m, Man City ngậm ngùi chia điểm Everton Hai lần hỏng 11m, Man City ngậm ngùi chia điểm Everton

    Đá hỏng 2 quả penalty trong một trận đấu thiếu đi sự sắc sảo và lạnh lùng của kẻ đi chinh phục, Man City nhận cái tát thứ 2 trong mùa bóng này. Giờ đây thì chắc chắn Pep Guardiola đã cảm nhận rất rõ sức nóng mà Arsenal và Tottenham thổi vào gáy.

  • Hạ sát Swansea, Arsenal bắt kịp Man City trên ngôi đầu Hạ sát Swansea, Arsenal bắt kịp Man City trên ngôi đầu

    Arsenal đã tận dụng tối đa việc cả Man City và Tottenham cùng bị chia điểm để bắt kịp điểm số trên ngôi đầu của nửa xanh thành Manchester. Nhưng chiến thắng 3-2 của Pháo thủ trước Swansea chưa thuyết phục trong ngày hàng thủ của họ phạm nhiều sai lầm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x