Chương mới trong cuộc chiến giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola đã được mở ra từ mùa giải trước, nhưng đến lúc này nó mới chính thức bắt đầu. Và sau trận derby Manchester thứ 175 vào đêm mai, nó chắc chắn được nâng lên một cấp độ mới.
Vào năm ngoái, khi Jose Mourinho và Pep Guardiola gặp nhau lần đầu tại Premier League, nhiều người đã trông đợi một cuộc chiến mới giữa hai địch thủ, không khỏi có chút thất vọng. Họ trao cho nhau nụ cười và cái ôm thân thiện. Trước đó Pep cũng nói sẽ uống với Mourinho ly rượu nếu được mời. Thật là một bầu không khí hòa nhã hiếm thấy.
Phải chăng Mourinho và Guardiola đang mở đường cho một cuộc hòa giải? Không hề. Chỉ đơn giản là mùa giải trước cả hai đều chưa sẵn sàng để kích hoạt mối thâm thù giữa họ. Mourinho bận rộn với công cuộc sửa chữa và tái thiết M.U, trong khi Pep đang ướm thử những viên gạch đầu tiên để xây dựng đế chế ở Etihad. Họ có quá nhiều thứ để lo và cố gắng không mua thêm rắc rối.
Nhưng giờ thì Mourinho và Guardiola đều sẵn sàng và phát súng đầu tiên đã được bắn ra từ phòng họp báo, chính là những màn đối đáp qua lại thời gian gần đây. M.U hiện không còn ngờ nghệch trong phòng ngự và Mourinho cũng sẽ không mắc lại sai lầm trong lựa chọn nhân sự như ở trận derby thất bại cách đây 1 năm. Suốt thời gian dài Người đặc biệt âm thầm mài giũa hệ thống 3 hậu vệ đồng thời không ngại áp dụng chiến thuật “dựng xe bus” nếu cần, bất chấp truyền thống chơi đẹp của Quỷ đỏ. 9 bàn thua và 9 trận giữ sạch lưới là thành tích phòng ngự tốt nhất Premier League mùa này.
Về phía Man City, còn phải nói, sau 1 năm triết lý của Pep đã đi sâu vào tiềm thức các cầu thủ. Giờ đây họ là cỗ máy chiến thắng hoàn hảo với thành tích bất bại ở Premier League, bao gồm 13 chiến thắng liên tiếp gần đây và ghi bình quân 3 bàn mỗi trận. Có cảm giác như Guardiola đang trở thành Thần chết trong manga nổi tiếng Death Note, chỉ cần ghi tên đối thủ vào cuốn sổ tử thần và bước ra sân để thu lượm chiến quả.
Với 43 điểm, Man City đang băng băng về đích. Với 35 điểm, M.U là đội tốt nhất trong phần còn lại và lãnh trách nhiệm chặn đứng bước tiến của Pep cùng các học trò, qua đó cứu lấy giải đấu khi mùa giải chưa được một nửa thời gian.
Bước ngoặt cho cả hai
Có thể nói Mourinho đang đối mặt với thách thức lớn nhất sự nghiệp. Trong quá khứ cạnh tranh với Guardiola, chưa bao giờ đội bóng của ông bị bỏ xa tới 8 điểm chỉ sau 15 vòng đấu và một thất bại sẽ khiến khoảng cách nới rộng lên thành 11. Điều này đồng nghĩa với kỷ lục luôn vô địch ở mùa thứ hai của Mourinho sẽ sớm tiêu tan. Bằng mọi cách, ông phải giành chiến thắng.
Sự kiện Man City lần đầu biết mùi thất bại (tại Champions League) và việc nhọc nhằn giành thắng lợi ở 3 trận gần nhất tại Premier League nhờ những bàn thắng vào phút cuối mang đến những tia hy vọng cho M.U. Nhưng nếu nhìn theo góc độ, Pep chủ động thua để gỡ bỏ áp lực nhất nhất phải thắng cho học trò, đồng thời Man xanh luôn biết cách để vượt qua mọi khó khăn, thật khó để Mourinho lạc quan.
Những màn đối đầu nảy lửa giữa Mourinho và Guardiola
Tuy nhiên Người đặc biệt cũng có lợi thế nhất định. Tình cảnh hiện tại cho phép ông triển khai thế trận phòng ngự triệt để, mà sẽ không sợ bị la ó nếu nó đem lại kết quả tốt. Điều này phù hợp với nguyên tắc 7 điểm của Mourinho, rằng “đội cầm bóng nhiều hơn có nguy cơ cao phạm sai lầm” và “đội không cầm bóng mới nắm thế chủ động, sau đó tận dụng các sai lầm”.
Mất Paul Pogba là tổn thất lớn nhưng M.U có thể đối phó bằng cách chơi trực diện hơn, tận dụng khả năng không chiến của Romelu Lukaku, người sẽ kéo các hậu vệ Man City ra khỏi vị trí rồi cung cấp bóng cho các đợt phản công tốc độ của Jesse Lingad hay Anthony Martial. Kịch bản này đã được thực hiện khá tốt trước Tottenham, Arsenal và CSKA mới đây.
Nhưng cũng phải nhắc lại, Man City là một đối thủ rất khác. Những đợt lên bóng bất tận của họ đủ sức cuốn phăng mọi tính toán và Pep sẽ kiếm được chiến thắng thứ 9 trước Mourinho. Tuy vậy, ai biết được, Mourinho có thể lần thứ 5 đánh bại kẻ thù đáng ghét sau 20 cuộc đối đầu.
Ở trận derby Manchester thứ 175, mọi thứ đều có khả năng. Và khi kết thúc cũng là lúc để nhận ra, chương mới của cuộc chiến giữa họ chính thức bắt đầu. Bất kể kết quả nào xảy ra, đó sẽ là bước ngoặt của cả hai, khiến mối hận thù được nâng lên cấp độ mới.
Hazard hoãn gia hạn với Chelsea; Tottenham muốn sao Everton; Arsenal sắp có viện binh từ La Liga... là những tin chuyển nhượng đáng chú ý 24h qua.
HLV David Moyes thẳng thắn thừa nhận chiến thuật "một kèm một" với Eden Hazard sẽ không nằm trong tính toán của West Ham vì hạn chế chất lượng nhân sự.
Cesar Azpilicueta được Chelsea mua về vào năm 2012 với vai trò là kẻ đóng thế. Nhưng đến giờ, cầu thủ người Tây Ban Nha đã trở thành nhân vật không thể thay thế ở Stamford Bridge. Azpilicueta hiện là hậu vệ toàn diện nhất của Chelsea, với khả năng công thủ hoàn hảo.
Tottenham đang xuống dốc trầm trọng. Sau 4 trận liên tiếp không thắng, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino đã bị Top 4 bỏ xa tới 4 điểm. Nếu không đánh bại được Stoke đêm nay, Spurs sẽ rơi vào khủng hoảng.
Ngăn chặn đôi cánh thần tốc Leroy Sane - Raheem Sterling sẽ là chìa khóa giúp Man United nghĩ về một kết quả có lợi trước Man City ở trận derby vào cuối tuần này.
Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.
Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.
HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn