MU: Vui đấy nhưng cũng khổ đấy!

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:28 ngày 27-08-2023
Chiến thắng ngược dòng 3-2 của MU trước Nottingham tại vòng 3 Premier League khiến các fan Quỷ đỏ cảm thấy hả hê và phấn khích. Tuy nhiên, sau một đêm thức dậy, có lẽ tất cả nên lo thay vì mừng cho đội bóng của Erik ten Hag.

Bị dẫn 2 bàn chỉ sau 4 phút đầu rồi ngược dòng giành chiến thắng, MU đã khiến các cổ động viên "mở mày mở mặt", hiên ngang ngẩng cao đầu vào ngày cuối tuần. Thắng đã là vui rồi, đây còn lội ngược dòng, quá hoành tráng phải không? Nhưng, liệu có bao nhiêu người dám tin nếu tiếp tục chơi như những gì đã diễn ra trước Nottingham, MU có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League 2023/24?

Công bằng mà nói, đó là câu chuyện viễn tưởng. Thậm chí, MU còn khó lòng cạnh tranh nổi một suất trong Top 4 nếu vẫn còn thể hiện bộ mặt như vậy. Trong vài phút ngắn ngủi đầu trận, Quỷ đỏ nhận liền hai bàn thua chóng vánh đến những lỗ hổng rõ như ban ngày ở hàng thủ. Trong bàn thua đầu tiên, Marcus Rashford - một tiền đạo - đứng bọc lót phía sau, đã không thể cản nổi Taiwo Awoniyi băng xuống. Không thể trách chân sút 25 tuổi bởi truy cản đâu phải sở trường của anh.

Ở bàn thua thứ hai, rất đông các cầu thủ áo đỏ có mặt trong khu cấm địa đội nhà nhưng tất cả đều đứng như trời trồng, không thể phá bóng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh theo kịch bản khó tin. MU đã phản ứng tốt sau đó với sự quyết tâm cao độ cùng ý chí ngoan cường, song nên nhớ đây chỉ là Nottingham - CLB từng thua trắng Quỷ đỏ ở 4 lần đụng độ gần nhất trên mọi đấu trường. Cách dàn xếp tấn công của đội khách cũng chẳng có gì đặc biệt nếu không muốn nói là quá đơn giản.

MU nhận 2 bàn thua dễ dàng trước Nottingham

Đặt giả thiết nếu đó là một đối thủ chất lượng hơn, hoặc các CLB trong Big Six, có lẽ MU đã vỡ trận sau hai "cú đấm" trời giáng như vậy ngay từ lúc những khán giả còn ngồi chưa ấm chỗ. Đấu với một đội như Nottingham còn vậy, mà lại còn trên sân nhà, MU liệu có đáng vui mừng? Thừa nhận rằng Quỷ đỏ đã mang đến cho người hâm mộ một chiến thắng đầy cảm xúc, nhưng đằng sau ấy là bộ mặt đầy bất ổn trên cả hệ thống.

Hàng phòng ngự bộc lộ nhiều hạn chế đã đành, ngay đến hàng công cũng cho thấy sự yếu kém. Anthony Martial tỏ ra vô hại ở vai trò trung phong. Antony như thường lệ vẫn thi đấu màu mè, đơn điệu và thiếu hiệu quả. Có những thời điểm MU tấn công rất nhiều ở cánh phải của Antony, nhưng cầu thủ người Brazil liên tục có nhưng tình huống xử lý tồi tệ, khiến cơ hội của Quỷ đỏ cứ thế trôi qua. 

Bên cánh đối diện, Marcus Rashford hoạt động xông xáo và có đường kiến tạo để Christian Eriksen lập công. Tuy nhiên, đây rõ ràng vẫn chưa phải phiên bản Rashford hay nhất mà HLV Erik ten Hag mong chờ. Tính ra sau 3 vòng đấu, chưa có bàn thắng nào của MU được ghi nhờ công của các tiền đạo. Raphael Varane là tác giả của bàn đầu tiên, còn trước Nottingham là Eriksen, Casemiro và Bruno Fernandes - đều là những tiền vệ. MU vẫn đang ngóng từng ngày tân binh Ramus Hojlund ra sân, song cũng không kỳ vọng quá nhiều vào một tiền đạo mới 19 tuổi còn "lạ nước lạ cái".

Rashford kiếm về quả 11 mét cho MU

Chưa dừng lại ở đó, MU còn cho thấy sự thiếu liên lạc, hiểu ý giữa các cầu thủ trên sân. Rất nhiều lần trước Nottingham, những đường chuyền của Quỷ đỏ bị hớ, dẫn đến phung phí không ít thời cơ. Đường chuyền của Fernandes từ cú đá phạt ở ngay ngoài vòng cấm cho Diogo Dalot là một ví dụ điển hình. Nếu hậu vệ người Bồ Đào Nha hiểu ý đàn anh ở tình huống ấy, MU rất có thể đã có thêm bàn thắng. 

Sau trận đấu, HLV Ten Hag khẳng định ông hài lòng với màn ngược dòng của các học trò trước Nottingham. Cũng phải thôi, bởi khi bị dẫn 2 bàn rồi thắng ngược thì có ai lại buồn. Tuy nhiên, thực tế đó nên chỉ là niềm vui thoáng chốc, một lời khen ngợi, động viên cần thiết cho các học trò. Với tư cách là HLV trưởng, chiến lược gia người Hà Lan chắc chắn hiểu rõ vấn đề của MU đang nằm ở đâu để tìm ra cách khắc phục.

Rõ ràng sau 1 năm dưới thời Ten Hag, MU chưa có những sự chuyển mình vượt bậc. Quanh đi quẩn lại, hết vấn đề này đến vấn đề khác lại bủa vây Quỷ đỏ. Nếu chỉ vì thắng lợi này mà quên mất vị thế của mình đang ở đâu, thì đó sẽ là một điều cực kỳ tồi tệ với MU.

Lội ngược dòng hay đấy, vui đấy, nhưng cũng rất khổ đấy!

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+58
85
2
36
+60
83
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
35
-3
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17
  • Crystal Palace sắp 'trói chân' mục tiêu của Man City được treo giá 70 triệu bảng Crystal Palace sắp 'trói chân' mục tiêu 70 triệu bảng của Man City

    BLĐ CLB Crystal Palace đang có kế hoạch giữ chân tiền vệ Eberechi Eze bằng bản hợp đồng mới. Đây là thông tin rất đáng chú ý với Man City, đội bóng đang dành cho Eze sự quan tâm đặc biệt.

  • Maguire có thể ở lại MU nhờ Varane Maguire có thể ở lại MU nhờ Varane

    Tương lai của Harry Maguire đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ, khi nhiều khả năng MU có thể phải giữ lại Maguire trong bối cảnh Raphael Varane dính chấn thương.

  • Man City và Newcastle lo sốt vó khi chủ sở hữu bị điều tra Man City và Newcastle lo 'sốt vó' khi chủ sở hữu bị điều tra

    Man City và Newcastle có thể phải đối mặt với cuộc điều tra của Ủy ban Châu Âu (EC) vì cáo buộc vi phạm các quy định mới về "trợ cấp nhà nước".

  • Trực tiếp Newcastle vs Liverpool, 22h30 ngày 27/8 Trực tiếp Newcastle vs Liverpool, 22h30 ngày 27/8

    BongdaPlus tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Newcastle vs Liverpool trong khuôn khổ vòng 3 giải Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 22h30 ngày 27/8.

  • Liverpool  lại mất ngủ vì hàng thủ Liverpool lại mất ngủ vì hàng thủ

    Chấn thương của Ibrahima Konate đến vào thời điểm không thể tồi tệ hơn, bởi nó càng bào mỏng hàng phòng ngự vốn đã xuống cấp nghiêm trọng của Livepool. Nếu Juergen Klopp không nhanh tay xử lý, đây sẽ trở thành "tử huyệt" khiến Liverpool chết đứng như mùa trước.

  • Ten Hag: 'Đá như này, MU có thể tiến xa' Ten Hag: 'MU có thể tiến xa nếu đá như này'

    Tuy chỉ trích các học trò vì "có khởi đầu kinh hoàng" trước Nottingham Forest nhưng HLV Erik ten Hag vẫn ca ngợi "cá tính" của MU khi ngược dòng thành công để giành chiến thắng 3-2.

  • MU: Bruno Fernandes đáng mặt thủ lĩnh Bruno Fernandes đáng mặt thủ lĩnh MU

    Bruno Fernandes đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong vai trò thủ lĩnh của MU. Anh có một trận đấu thăng hoa ở Old Trafford để dẫn dắt “Quỷ đỏ” tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thắng Nottingham Forest 3-2.

  • Onana bị chế giễu ở bàn thua đầu tiên của MU trước Nottingham Onana bị chế giễu ở bàn thua đầu tiên của MU trước Nottingham

    Thủ môn Andre Onana của MU liên tục bị chế giễu trên mạng xã hội trong chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest.

  • Không thắng nổi Fulham, Arsenal còn bị chê ghi bàn 'đáng xấu hổ' Không thắng nổi Fulham, Arsenal còn bị chê ghi bàn 'đáng xấu hổ'

    Arsenal vừa trải qua một trận đấu đáng quên khi để Fulham cầm hòa 2-2 ngay trên nhà dù được thi đấu hơn người. Đã vậy, họ còn bị cư dân mạng "ném đá" tơi tả vì Eddie Nketiah ghi bàn trong lúc một cầu thủ đối phương đang phải nằm sân vì chấn thương.

  • Thất vọng Kai Havertz Thất vọng Kai Havertz

    Bất chấp việc ông thầy Mikel Arteta chấp nhận thay đổi chiến thuật vì mình, Kai Havertz tiếp tục đem lại sự thất vọng tràn trề, sau màn trình diễn nhạt nhòa trong trận hòa 2-2 của Arsenal trước Fulham.

  • Arsenal 'buông súng' ngay từ đầu mùa? Arsenal sớm 'buông súng' ngay từ đầu mùa?

    Những gì tồi tệ ở giai đoạn cuối mùa trước nhanh chóng lặp lại với Arsenal tại Premier League mùa này. Xem Pháo thủ thi đấu dù được trang bị thêm những vũ khí mới nhưng dường như cỗ máy của Mikel Arteta vẫn chưa được kích hoạt, khiến cho giới mộ điệu có cảm giác The Gunners sớm “buông súng” ngay từ đầu mùa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x