Muốn mua siêu sao, M.U phải dự Champions League

Kiều Anh
16:03 ngày 18-02-2020
Manchester United là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh. Họ cũng giàu có không kém đối thủ nào. Nhưng không vì thế mà họ sẽ dàng mang về Old Trafford các siêu sao. 
Muốn mua siêu sao, M.U phải dự Champions League

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2013, M.U đã thay đổi rất nhiều. Lớn nhất có lẽ là sự hấp dẫn của một tên tuổi lớn trong làng bóng đá châu Âu. Đã có 5 đời HLV đến “Nhà hát của những giấc mơ” kể từ sau bước ngoặt mà Alex Ferguson tạo ra 7 năm về trước. Hai trong số đó là những chiến lược gia gạo cột (Louis van Gaal và Jose Mourinho), nhưng chưa một ai kế tục được sự nghiệp lẫy từng của  “Ngài mũi đỏ”. 

Danh hiệu lớn nhất của M.U đến lúc này là Europa Cup mà Jose Mourinho mang về phòng truyền thống của Quỷ đỏ mùa giải 2016/17. Còn lại, tất cả chỉ là nỗi thất vọng mênh mông và vô vọng. 

Chuỗi ngày dài không một lần chạm tay vào chiếc Cúp vô địch Premier League biến Man United trở thành “đội bóng thiên cổ”. Hình ảnh một ông lớn sừng sững trong lịch sử giải vô địch Anh giờ chỉ còn trong quá khứ và tên tuổi của họ cứ phai nhạt dần với những lần thay đổi người dẫn dắt. 

David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho, Ryan Giggs và giờ là Ole Gunnar Solskjaer thay nhau được trao ấn kiếm, nhưng họ vung lên rồi hạ xuống vào cuối mùa giải. Danh hiệu Ngoại hạng Anh cứ thay nhau đổi chủ mà nhất định phớt lờ M.U dù họ cũng rất nỗ lực thay đổi mình. 

Kể từ ngày Sir Alex ra đi, M.U không còn là “bến mơ” của những ngôi sao. Bằng chứng là họ chỉ chiêu mộ được Paul Pogba là tên tuổi lớn nhất trong 7 năm qua. Nhưng thực ra, đây cũng là sự trở lại của “đứa con lầm lạc” mà Sir Alex chót “vứt đi”. 

M.U biến Harry Maguire thành trung vệ đắt giá nhất thế giới

Không vô địch Premier League. Vắng mặt ở Champions League, M.U có thời điểm còn coi Europa League bên cạnh Ngoại hạng Anh là mục tiêu lớn của mùa giải, điều mà họ chưa từng đưa vào kế hoạch trước đó. 

Không ai phủ nhận Man United nhiều tiền. Nhưng họ vẫn không thể đưa về Old Trafford những ngôi sao mong muốn. Hầu hết “lắc đầu quầy quậy” vì M.U ít có khả năng cạnh tranh chức vô địch Premier League bên cạnh việc không được dự Cúp châu Âu. 

Bằng chứng là những siêu sao Edison Cavani, Neymar Junior, Eden Hazard, Joao Felix, Christian Eriksen, Douglas Costa… đều không chọn M.U là bến đỗ tiếp theo. Ngay cả những ngôi sao tầm trung cũng lưỡng lự nếu được lựa chọn. Có lẽ vì thế mà ở kỳ chuyển nhượng nào họ cũng nhắm thật nhiều, để lộ thật nhiều cái tên, như thể “đốt trăm bó đuốc cũng phải bắt được một con ếch”. 

Bi kịch ở chỗ, M.U giờ đây luôn bị ép giá. Mỗi khi nhận được đề nghị từ Man United, các đội bóng đều tranh thủ hét một mức phí chuyển nhượng rất cao. Có lẽ bản hợp đồng với Harry Maguire (80 triệu bảng), Aaron Wan-Bissaka (50 triệu bảng)… là ví dụ tiêu biểu cho những thương vụ “siêu đắt” của Quỷ đỏ. 

Nhưng ngay cả đắt đỏ, M.U vẫn hài lòng như cách họ hài lòng với tân binh Bruno Fernandes vừa đưa về từ Sporting Lisbon với giá gần 70 triệu bảng. Bởi họ không có nhiều lựa chọn và chấp nhận thực tế ấy như điều kiện bắt buộc để cải thiện phong độ. 

Man United sẽ phải vào top 4 mới hy vọng mua thêm ngôi sao

Đánh bại Chelsea 2-0 ở trận đấu rạng sáng nay, thầy trò Solskjaer đã thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ trong cuộc đua vào top 4, vị trí đủ để có một suất dự Champions League mùa tới. Đây là yếu tố tối quan trọng để một đội bóng có được sự hấp dẫn qua đó kéo về những ngôi sao mới. 

“Champions League mang đến cho CLB nhiều tiền hơn và điều quan trọng là có cơ hội để mua nhiều cầu thủ hơn. Các cầu thủ luôn ấn tượng về điều đó và chúng tôi cũng dễ dàng thuyết phục hơn”, HLV Solskjaer nói. 

Nhưng Solskjaer cũng hy vọng: “Tôi không nghĩ trong một mùa giải, mùa này là Europa League, nếu dự hay không dự Champions League không phải là tất cả để một cầu thủ ký hợp đồng với chúng tôi”. 

HLV Solskjaer đang nhắm đến Jadon Sancho, Jack Grealish, James Maddison… trong nỗ lực tăng chất cho M.U. Tuy nhiên, như mọi năm, M.U không dễ hoàn tất bản hợp đồng với một ngôi sao tên tuổi nếu họ trượt tấm vé Champions League. 

Tiền quan trọng, nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần và Champions League chính là điều kiện đủ để M.U cụ thể hóa mục tiêu, yếu tố mà Solskjaer đã nhận ra. 

XEM THÊM

Chelsea 0-2 M.U: Hai lần bị VAR từ chối, Chelsea thua trận thứ 3 liên tiếp trước M.U

Fan Chelsea nổi điên với đội hình 'tệ nhất lịch sử' của Lampard

Maguire xứng đáng bị thẻ đỏ trước khi ghi bàn cho M.U

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+61
86
2
36
+58
85
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17
  • Amad Diallo chứng tỏ sự tầm thường của Erik ten Hag Amad Diallo chứng tỏ sự tầm thường của Erik ten Hag

    Trong một đội hình MU bạc nhược, với nhiều mắt xích yếu kém, thì Amad Diallo là tia sáng hiếm hoi. Trước Arsenal, anh đã thể hiện sự tự tin cao độ trong các pha xử lý khéo léo bằng chân trái và khả năng qua người xuất sắc. Cùng là kèo trái nhưng Diallo mềm hơn và tinh tế hơn Antony, người vào thay anh ở phút 69.

  • Nhận định bóng đá Sevilla vs Cadiz, 0h30 ngày 16/5: Trở lại quỹ đạo 0h30 ngày 16/5: Sevilla vs Cadiz         

    Nhận định bóng đá trận Sevilla vs Cadiz diễn ra vào lúc 0h30 ngày 16/5 ở vòng 36 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Kylian Mbappe: Ra đi rồi là hết! Kylian Mbappe: Ra đi rồi là hết!

    Kylian Mbappe đã có màn chia tay gượng gạo với PSG trong trận thua ngược 1-3 trước Toulouse. May mà người Paris không biết nhiều đến ca sĩ Sơn Tùng M-TP của Việt Nam, nếu không kiểu gì họ cũng đồng thanh hát bài “Chúng ta không thuộc về nhau”.

  • Rimario ‘tịt ngòi’ 8 trận ở Thanh Hoá: Đen thôi đỏ quên đi đi Rimario ‘tịt ngòi’ 8 trận liên tiếp: Đen thôi, đỏ quên đi

    Thanh Hoá tuy đã "giải hạn" được chuỗi 7 trận không thắng, nhưng tiền đạo Rimario thì vẫn “đen” khi đã “tịt ngòi” 8 trận liên tục.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x