Ngoại hạng Anh: 10 cầu thủ gây thất vọng nhất sau 2 vòng

TÙNG LÂM
05:54 ngày 20-08-2015
Giải Ngoại hạng Anh 2015/16 chỉ mới đi qua được 2 vòng đấu, và rõ ràng đây vẫn chưa phải là thời điểm phù hợp để kết luận về phong độ của các cầu thủ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có những biểu hiện đáng ngại. Và dưới đây là danh sách 10 ngôi sao cần phải sớm thể hiện mình trước khi bị gán những cái mác tiêu cực.
Ngoại hạng Anh: 10 cầu thủ gây thất vọng nhất sau 2 vòng
CESC FABREGAS (CHELSEA)
Thường thì Fabregas chỉ bắt đầu sa sút từ giai đoạn lượt về của mùa giải. Nhưng mùa này, anh có vẻ như đã sa sút ngay khi mùa giải vừa bắt đầu. Tiền vệ người Tây Ban Nha là một trong những mắt xích yếu nhất của Chelsea trong trận thua Man City 0-3; anh bị đánh giá là phòng ngự tệ hại và không có ý thức về vị trí. Nếu cứ chơi như thế, không có gì lạ khi Mourinho buộc phải cho anh nghỉ ở những trận đại chiến.

WAYNE ROONEY (MAN UNITED)
Rooney lẽ ra phải là người hạnh phúc nhất khi được trả lại vị trí tiền đạo cắm ưa thích và không phải chịu sự cạnh tranh nào. Tuy nhiên, những gì anh đã thể hiện lại khiến người ta nghĩ rằng để Rooney đá cắm là sai lầm lớn nhất của Van Gaal. Hai trận đầu mùa, Rooney không sút trúng đích quả nào, và chỉ có đúng 3 lần chạm bóng trong vòng cấm. Anh tỏ ra kém bùng nổ, và dễ bắt bài hơn hẳn so với trước.

BRANISLAV IVANOVIC (CHELSEA)
Ivanovic là cầu thủ ổn định nhất của Chelsea trong những năm qua. Mùa trước, HLV Mourinho còn phải thừa nhận anh chính là “bản hợp đồng giá trị nhất trong lịch sử đội bóng”. Tuy nhiên, cùng với thời gian, gánh nặng tuổi tác bắt đầu để lại dấu ấn rõ rệt trên những bước chạy của hậu vệ 31 tuổi người Serbia, đặc biệt khi anh phải đối mặt với những cầu thủ tốc độ. Với sự có mặt của tân binh Baba Rahman, Ivanovic đang đối mặt với nguy cơ mất chỗ.

PETR CECH (ARSENAL)


Cech có lỗi trong cả 3 bàn thua mà Arsenal phải nhận cho tới thời điểm này. Tuy anh đã chơi tốt hơn hẳn ở trận gặp Crystal Palace mới đây, song những ký ức hãi hùng về trận ra quân thua West Ham thì vẫn còn đó. Những trận sắp tới - gặp Liverpool, Newcastle, Stoke và Chelsea - sẽ quyết định tương lai của Cech. Nếu anh tiếp tục phạm sai lầm, anh có thể sẽ không bao giờ tìm lại được sự tự tin nữa.

JOHN TERRY (CHELSEA)
Từ chỗ chơi không thiếu phút nào ở mùa trước, Terry thấy mình có nguy cơ mất vị trí chỉ sau trận thứ 2 mùa này. Việc Mourinho rút anh ra sau giờ nghỉ của trận gặp Man City để thay bằng trung vệ trẻ Kurt Zouma cho thấy Terry rõ ràng không phải là không thể thay thế nữa. Nếu John Stones, cầu thủ có thể trị giá tới 40 triệu bảng, cập bến Stamford Bridge, người đầu tiên phải hi sinh gần như chắc chắn sẽ là Terry.

FRANCIS COQUELIN (ARSENAL)
Phong độ của Coquelin trong giai đoạn lượt về mùa trước ấn tượng tới mức người ta chẳng buồn đồn đoán về việc Arsenal sẽ mua tiền vệ phòng ngự nào như thói quen mỗi mùa Hè nữa. Tuy nhiên, đáp lại sự kỳ vọng của Arsene Wenger là 2 màn trình diễn tệ hại. Ở trận gặp Crystal Palace, Wenger đã buộc phải rút Coquelin ra sớm vì sợ anh nhận thẻ đỏ. Nếu Aaron Ramsey lại được kéo xuống chơi ở vị trí tiền vệ mỏ neo, Coquelin sẽ mất chỗ.

LEE CATTERMOLE (SUNDERLAND)
Cattermole vốn là điểm tựa cho hàng thủ Sunderland với lối chơi đầy sức mạnh và quyết liệt. Nhưng trong cả 2 trận đầu tiên của “Mèo đen” mùa này, anh đã không thể hiện được cả 2 phẩm chất ấy. Trận ra quân thua Leicester, Cattermole thậm chí còn bị rút ra ngay từ phút 30. Sunderland gần như chắc chắn sẽ mua gấp để phục vụ cuộc chiến trụ hạng, và vị trí tiền vệ trụ của Cattermole sẽ là vị trí đầu tiên mà họ muốn thay thế.

VIDEO: Những khoảnh khắc hài hước vòng 1 giải Ngoại hạng Anh 2015/16



HARRY KANE (TOTTENHAM)
Hai trận tịt ngòi không thể xem là vấn đề lớn. Nhất là khi Harry Kane đã có những thể hiện không tệ trong các trận đấu với Man United và Stoke. Tuy nhiên, việc Kane bị rút ra giữa chừng trận gặp Stoke vì kiệt sức là một biểu hiện đáng ngại, và thực tế đã có ý kiến nói rằng Kane đang đi vào vết xe đổ của những cầu thủ chỉ bùng nổ được 1 mùa. Bốn trận đấu với Leicester, Everton, Sunderland và Crystal Palace sắp tới là cơ hội để anh chứng minh điều ngược lại.

MILE JEDINAK (CRYSTAL PALACE)
Đội trưởng Mile Jedinak là cầu thủ nổi bật nhất của Crystal Palace từ khi đội bóng này giành quyền trở lại Premier League 2 năm trước. Tuy nhiên, anh đang thấy cơ hội ra sân bị hạn chế đáng kể mùa này. HLV Alan Pardew rõ ràng ưu ái cho bộ đôi Yohan Cabaye và James McArthur ở trung tâm hàng thủ hơn. Điều đáng ngại là Pardew có vẻ như đang xem Jedinak là “di sản” mang tính biểu tượng của một Crystal Palace cũ mà ông không muốn nhớ lại.

YOUNES KABOUL (SUNDERLAND)
Cựu đội trưởng của Tottenham từng được xem là một sự bổ sung tuyệt vời cho hàng thủ lớn tuổi của Sunderland. Tuy nhiên, qua những gì anh đã thể hiện, thì “món quà” đáng chú ý nhất mà Kaboul mang tới sân Ánh sáng là những... sai lầm. Phong độ tồi tệ của Kaboul là nguyên nhân chính đằng sau việc Sunderland phải nhận tới 7 bàn thua chỉ sau 2 trận. Hoặc Kaboul phải thay đổi, hoặc Sunderland sẽ có thay đổi ở vị trí của anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x