Ngoại hạng Anh 2015/16 nở rộ những cặp “Yorke-Cole mới"
Trong lịch sử Premier League từng xuất hiện không ít cặp đôi ăn ý, nổi bật nhất phải kể đến cặp Yorke-Cole của Man United trước đây, hay cặp Henry-Bergkamp của Arsenal. Nhưng có lẽ chưa bao giờ, các CĐV lại được chứng kiến nhiều cặp đôi ăn ý cùng nổi lên trong một mùa giải như mùa này.
Có hai kiểu cặp đôi chính ở Premier League mùa này. Kiểu thứ nhất, giống cặp Yorke-Cole, là hai cầu thủ cùng hỗ trợ nhau tỏa sáng. Điển hình là cặp Vardy-Mahrez ở Leicester. Pha căng ngang trong trận đấu với Crystal Palace cuối tuần trước là lần thứ 3 ở mùa này Vardy kiến tạo cho Mahrez ghi bàn. Ngược lại, Mahrez cũng đã có 5 lần kiến tạo cho Vardy ghi bàn. Cặp Mane-Pelle ở Southampton cũng tương tự. Mỗi người đều đã có 3 đường chuyền cho người kia ghi bàn.
Rooney-Martial cũng có thể trở thành một cặp Yorke-Cole mới, nếu họ không bị chia cắt bởi chấn thương. Martial đã 3 lần chuyền bóng cho Rooney ghi bàn, trong khi Rooney cũng có 2 lần tạo điều kiện cho đồng đội trẻ nổ súng. Đáng tiếc là đúng vào lúc cả hai bắt đầu tìm được tiếng nói chung, thì Rooney lại phải nghỉ. Tiền đạo người Anh dính chấn thương đầu gối trong trận đấu với Sunderland hôm 13/2, và vắng mặt từ đó tới nay.
Kiểu cặp đôi thứ hai, gần giống cặp Bergkamp-Henry, là một người chấp nhận lùi xuống để làm bệ phóng cho người còn lại bay cao. Delle Ali và Harry Kane là cặp điển hình. Mùa này, cầu thủ trẻ người Anh đã có tới 7 pha kiến tạo cho Kane ghi bàn. Theo chiều ngược lại, Kane chưa một lần “đáp lễ” đàn em. Ở một mức độ thấp hơn là cặp Oezil-Giroud. Tiền vệ người Đức đã 6 lần chuyền bóng cho Giroud ghi bàn, trong khi Giroud chỉ mới 2 lần làm điều tương tự với anh.
Ở Everton, Deulofeu cũng đang “phục vụ” Lukaku một cách vô điều kiện, với 6 lần kiến tạo cho tiền đạo người Bỉ. Theo chiều ngược lại, Lukaku chưa một lần chuyền bóng cho Deulofeu ghi bàn. Tuy nhiên, anh lại có tới 4 lần kiến tạo cho Arouna Kone nổ súng, để đổi lại chỉ là 1 đường chuyền thành bàn!
Premier League dường như đang trở lại với xu hướng xây dựng đội bóng xoay quanh những cặp đôi ăn ý trên hàng công. Mùa trước, thành công của Chelsea gắn liền với một công thức “đơn giản”: Fabregas chuyền bóng, Costa ghi bàn. Mùa này, ba bộ đôi ăn ý nhất Premier League đều là thành viên của những đội bóng đang cạnh tranh cho chức vô địch.
Leicester đang bay cao vì họ có cặp Vardy-Mahrez vừa hay lại vừa ăn ý. Trong khi đó, Tottenham cũng thăng hoa chóng mặt khi Pochettino giải xong bài toán tìm người đá cặp với Kane bằng phương án mang tên Ali.
Nếu Arsenal không thể vô địch Premier League mùa này, HLV Arsene Wenger chắc chắn sẽ phải hối tiếc vì từ chối cơ hội tăng cường một tiền đạo đẳng cấp cho đội bóng. Thành tích kiến tạo của Oezil chắc chắn sẽ còn cao hơn con số 18 (vốn đã rất cao) rất nhiều nếu chơi phía trước anh là một tiền đạo sắc bén hơn Giroud.
Arsenal của Wenger đã tìm được một Bergkamp mới trong hình hài Oezil. Rất tiếc, vị HLV người Pháp lại từ chối tìm kiếm một Henry mới, dù ông có cơ hội làm điều đó khi Real Madrid quyết định bán Gonzalo Higuain.
Nguồn Bongdaplus
- 05:56 VIDEO bàn thắng Ngôi sao Việt Nam vs Ngôi sao Brazil: 1-7
- 08:51 Tin nóng BĐVN 27/4: U23 Việt Nam bị loại, AFC đưa ra 1 thống kê thất vọng
- 08:20 Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu
- 04:05 Điểm tin 27/4: Tottenham quyết ngăn Arsenal vô địch, Zidane thay Ten Hag?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn