Ngoại hạng Anh & những kỉ lục chuyển nhượng chờ bị phá

Minh Việt
06:13 ngày 07-06-2017
Liverpool chỉ trong 2 ngày có thể 2 lần phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình. Man City bỏ ra tới 35 triệu bảng cho một thủ môn mà chưa nhiều người biết anh thi đấu như nào. Premier League đang rồ dại chi tiền vào TTCN. Cột mốc kỷ lục hơn 1 tỷ bảng mà xứ sương mù vừa lập ở Hè năm ngoái gần như chắc chắn sẽ bị vượt qua trong năm nay…
Ngoại hạng Anh & những kỉ lục chuyển nhượng chờ bị phá

Những thương vụ giá trên trời 

Mùa giải 2016/17 mới khép lại được hơn nửa tháng. Cũng vẫn còn gần 3 tháng nữa TTCN mùa Hè 2017 mới đóng cửa. Nhưng ngay từ lúc này, khi những cầu thủ còn đang trong ngày đầu của thời gian nghỉ Hè, thì TTCN ở Premier League đã được hâm nóng cực độ. Tất cả các đội bóng lớn gần như không muốn lãng phí giây phút nào trong phiên chợ mùa Hè. Chuyện Premier League lập kỷ lục chuyển nhượng là điều xảy ra suốt 5 năm trở lại đây. Nhưng chuyện Premier League ngay từ cuối tháng 5 đã bắt đầu “đốt tiền”, thậm chí là vung tiền theo kiểu điên rồ, là việc xưa nay hiếm. 

Chỉ nửa tháng từ khi mùa giải 2016/17 kết thúc, những bản hợp đồng chính thức hoàn tất, hay chí ít là gần như đã chốt xong, được báo chí Anh tiết lộ. Man City là đội nổ phát súng đầu tiên với thương vụ Bernardo Silva với giá 43 triệu bảng. Đó là số tiền không hề nhỏ với một tiền vệ mới thể hiện dấu ấn ở Monaco trong mùa bóng vừa qua. Chưa hết, Man xanh cũng sắp mua xong thủ thành Ederson với giá 35 triệu bảng. Đây sẽ là số tiền kỷ lục dành cho một thủ môn, đắt hơn cả Gigi Buffon, Manuel Neuer hay De Gea. Tuy nhiên, tên tuổi của Ederson chưa được nhiều người biết đến ngoài CĐV Benfica.


Liverpool cũng điên rồ chẳng kém Man City. Đầu tuần, họ thông báo đạt thỏa thuận cá nhân với Mohamed Salah. Ngôi sao này sắp cập bến Anfield với giá 35 triệu bảng, qua đó trở thành tiền vệ đắt giá nhất lịch sử Liverpool. Chỉ 1 ngày sau đó, Liverpool lại sắp hoàn tất bản hợp đồng mua trung vệ Van Dijk với giá lên tới 60 triệu bảng. Van Dijk sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Liverpool, hậu vệ đắt nhất lịch sử bóng đá thế giới. Nghĩa là chỉ trong 2 ngày, The Kop liên tục lập 2 kỷ lục trên TTCN. 

Đến cả Arsenal nổi tiếng tiết kiệm cũng gửi lời đề nghị 87 triệu bảng cho Mbappe. Dù lời đề nghị ấy đã bị Monaco từ chối song rõ ràng, nó là dẫn chứng sinh động cho thấy những đồng tiền rồ dại, những mức giá trên trời, thậm chí là phi lý, đang được các đội bóng Premier League ném vào TTCN từ rất sớm. 


Sẽ phá sâu kỷ lục của “chợ Hè” 

1,201 tỷ bảng đã được Premier League chi ra trong chợ Hè 2016. Năm thứ 4 liên tiếp, họ tự phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình. Túi tiền rủng rỉnh giúp các đội bóng xứ sương mù thống trị TTCN. Thậm chí, tổng số tiền chuyển nhượng của 3 giải đấu lớn là Serie A, La Liga và Ligue I ở Hè 2016 cộng lại cũng chỉ là 1,155 tỷ bảng, tức chưa bằng Premier League! Chưa hết, xứ sương mù cũng chi nhiều gấp đôi Serie A (590 triệu bảng), dù đó giải đấu “đốt” tiền nhiều thứ hai Hè 2016. 

Đó là câu chuyện của năm trước. Hè năm nay, sự thống trị của Premier League trên TTCN chắc chắn sẽ khủng khiếp hơn nữa. Và cột mốc kỷ lục 1,2 tỷ bảng vừa lập năm ngoái nhiều khả năng sẽ lại được phá sâu. 

Nên nhớ mùa 2017/18 sẽ là mùa bóng nước Anh có tới 5 đại diện tại Champions League. Đó là yếu tố cực lớn kích thích Chelsea, Tottenham, Man City, Liverpool và M.U mua sắm. Những tín hiệu từ bây giờ cũng cho thấy trừ Tottenham, 4 ông lớn còn lại đều cách mạng đội hình mạnh mẽ mùa này. Chelsea sẽ mang về nhiều cái tên mới để củng cố đế chế vừa dựng lên. M.U có ngân sách chuyển nhượng cỡ 250 triệu bảng. Trong đó, chỉ riêng hàng tiền đạo đã tốn của họ từ 100-150 triệu bảng. Man City sau khi mua Bernardo Silva và Ederson (sắp xong) cũng vẫn còn 200 triệu bảng nữa để Pep Guardiola đi chợ. Liverpool thì chỉ trong 2 ngày chuẩn bị phá 2 kỷ lục chuyển nhượng của chính mình. 

Giải đấu đắt giá nhất hành tinh đang tiếp tục “đốt” tiền vô tội vạ! Nhưng TTCN mùa Hè sẽ kém vui đi rất nhiều nếu thiếu những đồng bảng từ xứ sương mù. 

10 Mùa Hè 2016, có tới 10 đội bóng ở Premier League phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình, một kỷ lục của giải đấu. 

8,6 Kể từ kỳ chuyển nhượng năm 2002 tới trước mùa Hè này, Premier League đã tiêu tốn 8,6 tỷ bảng, với hơn 80% dành cho “phiên chợ” Hè.

Đắt nhất dồn cả vào Premier League
Vụ M.U biến Pogba thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới với bản hợp đồng 89 triệu bảng Hè năm ngoái thì không nói thêm làm gì. Giờ Ederson về Man City sẽ thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử (35 triệu bảng). Liverpool cũng sắp biến Van Dijk thành hậu vệ đắt giá nhất từ trước tới nay (60 triệu bảng).

Premier League trở thành “mỏ vàng” 
Premier League đang được coi là “mỏ vàng” với phần còn lại châu Âu. The Times tiết lộ có tới 582,4 triệu bảng của Premier League chui vào két sắt các đội bóng nước ngoài, tức chiếm tới 49,5% tổng giá trị chuyển nhượng Hè 2016 của xứ sương mù. Sự hào phóng quá mức của các CLB nhà giàu ở nước Anh đang trở thành nguồn thu béo bở cho những đội bóng nước ngoài. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x