Ngoại hạng Anh và hành trình lên voi, xuống...

10:33 ngày 17-05-2016
Premier League có tuổi đời ngắn (mới chỉ hơn 20 năm) nhưng lại nhanh chóng trở thành số 1 thế giới ở cấp độ giải VĐQG. Có thể chia Premier League thành 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu là Man United song đấu Arsenal với Alex Ferguson đại chiến Wenger. Giai đoạn 2 là từ mùa 2003/04 đến nay, với thêm 3 cái tên nữa là Ranieri, Benitez, Mourinho.
Ngoại hạng Anh và hành trình lên voi, xuống...
Khi Ferguson giải nghệ vào năm 2013, Premier League coi như còn tứ trụ là Ranieri, Benitez, Wenger và Mourinho. Cả 4 HLV này đều hiện diện trong mùa giải 2015/16, theo nhiều cách khác nhau, đầy bất ngờ và cực kỳ khó tin như diễn biến khó lường của mùa bóng kỳ lạ nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh. 

Hãy bắt đầu từ Ranieri. Cuối cùng ông cũng có một danh hiệu lớn. Nhìn lại sự nghiệp có lẽ Ranieri không tiếc nuối, bởi điều quan trọng không phải là bạn giành được bao nhiêu danh hiệu mà là bạn giành được nó như thế nào và bằng cách nào? Còn nữa, cái tên Ranieri mãi mãi được ghi tên trong lịch sử bóng đá và thể thao thế giới, bởi chiến tích nghìn năm có một: Leicester vô địch Premier League 2015/16 khi cả thế giới đều tin rằng đó là chuyện không bao giờ xảy ra.

Ngoại hạng Anh 2015/16: Nhiều cảm xúc và lắm bất ngờ



Ranieri đã chịu nhiều o ép trong suốt sự nghiệp cầm quân. Ông cũng bị cho là thuộc dạng “ăn tạp” khi đội nào mời cũng chấp nhận. Chỉ tính riêng ở cấp độ CLB, Leicester là điểm đến thứ 15 của Ranieri. Lúc ông được Leicester bổ nhiệm sau khi đội bóng này bất ngờ sa thải Nigel Pearson, HLV đã giúp Leicester thắng 7 trong 9 trận cuối mùa rồi để trụ hạng Premier League 2014/15 thành công, Ranieri trở thành đề tài đàm tiếu trong bóng đá Anh.

Gary Lineker, tiền đạo vĩ đại của Leicester và bóng đá Anh, thốt lên: “Ranieri ư? Thật sự là ông ta sao?”. Không thể tin một HLV vừa trải qua 4 tháng sóng gió tồi tệ với đội tuyển Hy Lạp (thua cả những đội yếu như Đảo Faroe) lại có thể vực dậy Leicester. Mà nói cho công bằng, cho dù là HLV xuất sắc nào đi nữa thì để biến một đội bóng ở đẳng cấp của Leicester vươn lên nhóm trung bình của bóng đá Anh đã là chuyện gần như không thể, về lý thuyết. 


Nhưng, có gì là không thể trong bóng đá? Jose Mourinho, kẻ ngạo mạn tự xưng là Người đặc biệt, bị sa thải giữa mùa bóng, tất cả bắt đầu từ một vụ… cãi nhau với một phụ nữ có cái tên rất đàn bà: Eva (bác sĩ của Chelsea). Mourinho mất việc chưa đầy 1 năm sau khi dẫn dắt Chelsea vô địch Anh cực kỳ dễ dàng. “Lên voi xuống chó” là chuyện khó nói trước ở đời, Ranieri từng bị Mourinho “cướp nồi cơm” (Chelsea sa thải Ranieri, bổ nhiệm Mourinho năm 2004) và nhiều lần bị cạnh khoé nhưng bây giờ Ranieri không thèm mỉa mai Mourinho lấy một lời. Đó mới là cao thủ!

Cao thủ ở Premier League không ít. Như Rafa Benitez, người khởi đầu mùa giải với “đỉnh cao” (Real Madrid) nhưng kết thúc với “vực sâu” (Newcastle rớt hạng, dù  không thua trong 6 trận cuối cùng, kết thúc bằng đại thắng 5-1 trước Tottenham). Benitez có lẽ không lạ với câu “lên voi xuống chó”. Ngay sau khi giúp Inter Milan vô địch thế giới (FIFA Club World Cup) và Chelsea vô địch Europa League, Benitez cũng đã mất việc.

VIDEO: Bàn thắng nào đẹp nhất Ngoại hạng Anh 2015/16?



Đời HLV bạc, nhưng sức hút về danh tiếng, tiền bạc và những thử thách vẫn luôn hấp dẫn “những chú thiêu thân lao vào cuộc chơi thế gian”. Nếu muốn an nhàn, Wenger có thể giải nghệ từ lâu thay vì đối diện với nguy cơ đau tim hàng ngày. Lần hiếm hoi Wenger bị giới hâm mộ Arsenal phản đối tập thể là ở mùa này, khi họ cho rằng quan nhất thời, dân vạn đại. “Wenger hãy biến đi, chúng tôi yêu Arsenal nhưng không yêu chế độ của Wenger”, các fan của Arsenal đã giăng biểu ngữ đó ở trận Arsenal - Norwich vào cuối tháng 4.  

Ai chửi Wenger có hối hận không khi Arsenal kết thúc với vị trí á quân Premier League, tốt nhất trong 11 năm qua? Wenger không nói gì cả, cứ bình thản tiếp tục năm thứ 21 dẫn dắt Pháo thủ. Lì lợm đôi khi cũng hay! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
36
+20
67
5
34
+13
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x