Nhà Glazer đang trả thù CĐV MU?

Trung Nghĩa
13:45 ngày 28-06-2023
Việc kéo dài vụ bán lại Man United giống như một hành động trả thù của nhà Glazer đối với một nhóm người hâm mộ ghét bỏ họ. Bởi vì, họ chỉ quan tâm đến việc kiếm thêm tiền từ câu lạc bộ thành Manchester.

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè đang bước vào tuần thứ ba. Man City đã công bố tân binh đầu tiên trị giá 25 triệu bảng Mateo Kovacic, cũng như tiến gần tới việc chiêu mộ thành công Josko Gvardiol từ RB Leipzig. Họ cũng đưa ra một đề nghị trị giá 90 triệu bảng cho Declan Rice của West Ham.

Trong khi đó, Liverpool đã chào đón Alexis Mac Allister từ Brighton với giá 35 triệu bảng. Chelsea giới thiệu tân binh Chistopher Nkunku từ RB Leipzig với giá 52 triệu bảng, còn Tottenham cũng công bố thủ thành Guglielmo Vicario từ Empoli với giá 17 triệu bảng.

Nhưng ở Man United, tất cả vẫn chỉ là các tin đồn. Từ chỗ là cái tên thu hút với các ngôi sao, MU giờ đây chỉ là một cái cớ để các CLB tăng giá bán cầu thủ và các ngôi sao mượn lấy để tăng giá trị bản thân. 

Ngay cả chính sách chuyển nhượng của MU cũng đang trong tình trạng "loạn cào cào". Ký hợp đồng với một tiền đạo chất lượng là ưu tiên rõ ràng của Quỷ đỏ khi mùa Hè bắt đầu. Nhưng họ lại có động thái đầu tiên dành cho… một tiền vệ.

MU đã đưa ra tới 3 lời đề nghị dành cho Mason Mount, nhưng tất cả đều bị từ chối. Quỷ đỏ cho thấy họ đã nản lòng, và quay sang mục tiêu khác do không thể đáp ứng mức giá Chelsea đưa ra.

Nhà Glazer vẫn đang trì hoãn việc bán MU khiến CLB gặp khó trong quá trình chuyển nhượng cầu thủ

Nửa đỏ thành Manchester hiện đang nhắm đến Moises Caicedo, một kiểu cầu thủ và một mức giá khác. Họ cũng đang để mắt tới thủ môn Andre Onana. Vậy tiền đâu cho một tiền đạo chất lượng với tổng ngân sách chỉ khoảng 100 triệu bảng? Không ai biết.

Man United đã đặt ra các mức giá cho nhiều cầu thủ trong diện thanh lý. Từng xuất hiện một số tin đồn nói rằng, West Ham sẽ lấy 40 triệu bảng cộng với một vài trong số những cầu thủ đó để có được Rice. Tất nhiên, không nhiều người cho rằng, điều đó có thể trở thành hiện thực.

Nếu Man United có những chủ sở hữu tập trung một cách nghiêm túc vào việc giám sát điều hành câu lạc bộ của họ, giống như chủ sở hữu Man City và Liverpool, thì Erik ten Hag có thể sẽ có một đội hình mới sẵn sàng cho việc trở lại tập luyện ngày 9/7 tới. Nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.

Quỷ đỏ đang bị kiểm soát bởi những "kẻ đầu cơ" cuối cùng của bóng đá - nhà Glazer. Một gia đình chỉ quan tâm đến mục tiêu làm thế nào để có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ câu lạc bộ, chứ không phải làm thế nào để bắt kịp một môi trường thể thao ưu tú có tính chiến lược và cạnh tranh không ngừng.

Hầu như tất cả đều sẽ thấy rằng, đội sân Old Trafford đã quá lâu đời, cũ kỹ và hiện đang rất cần được đổi mới. Hẳn các CĐV của MU sẽ chạnh lòng khi nhìn sang các SVĐ hiện đại của Arsenal và Tottenham.

Các CĐV của MU có vẻ đang bị nhà Glazer trả thù vì thường xuyên biểu tình phản đối họ

Sự lười biếng, nửa vời của nhà Glazer đang "giết chết" MU. Họ vẫn tìm cách tận thu triệt để từ đội bóng, tìm cách bán Man United thêm càng nhiều triệu đô la nữa càng tốt. 

Các CĐV của MU đã hy vọng về một tương lai tươi sáng khi CLB được chuyển giao cho cho Sheik Jassim bin Hamad Al Thani hoặc Sir Jim Ratcliffe. Mức giá 5-6 tỷ bảng sẽ khiến câu lạc bộ trở nên đắt giá nhất thế giới. 

Nhưng, tất cả những gì nhà Glazer làm là khiến câu lạc bộ rơi vào tình trạng lấp lửng. Tất cả đều không có gì chắc chắn, đúng trong thời điểm MU cần sự rõ ràng nhất.

Kết quả tài chính mới nhất của câu lạc bộ công bố hôm thứ Ba cho thấy, các khoản vay nợ đã tăng gần gấp đôi, lên con số 203,7 triệu bảng chỉ trong 1 năm.

Trang web thương mại Benzinga của Hoa Kỳ đã đưa ra báo cáo gần đầy nói rằng, Sheik Jassim đang dẫn trước Ratcliffe trong cuộc đua mua lại MU nhưng vẫn chưa có một tuyên bố chính thức nào được thông báo. Và những người hâm mộ Man United vẫn phải tiếp tục chờ đợi.

Nhiều người nghi ngờ rằng, việc bán MU sẽ không thể hoàn tất trước khi mùa giải bắt đầu. Tất cả giống như hành động trả đũa cuối cùng của nhà Glazer với một nhóm người hâm mộ đang ghét họ vô cùng.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x