HLV Jose Mourinho đã xới tung Chelsea lên để tìm những cầu thủ có thể giúp đội bóng vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay nhưng bất thành. Ở đâu đó, những kẻ từng bị ông đẩy đi không thương tiếc như Juan Mata, Kevin De Bruyne, David Luiz hay Petr Cech lại đang thi đấu rất ấn tượng.
Trong suốt mùa giải 2014/15, Chelsea chỉ để thua 4 trận trên tất cả các mặt trận. Thế nhưng, khi mùa giải 2015/16 chỉ trôi qua chưa đầy 2 tháng, The Blues đã nhận 5 thất bại. Tại giải Ngoại hạng Anh, Chelsea từ vị thế nhà ĐKVĐ lúc này đang đứng ở nửa sau BXH. Ở mặt trận Champions League, The Blues mới bị Porto đánh bại với tỷ số 2-1 đêm thứ Ba vừa qua.
Chelsea thực sự đang có dấu hiệu khủng hoảng, từ niềm tin tới định hướng chiến lược. HLV Jose Mourinho đã và đang xới tung đội hình của Chelsea để tìm kế sách thay đổi, giúp đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng. Thế nhưng, những thử nghiệm của ông vẫn chưa mang lại hiệu quả.
Đêm thứ Ba vừa qua trên sân Dragao, lần đầu tiên kể từ khi tái ngộ Chelsea lần thứ 2, HLV Mourinho để bộ ba John Terry, Nemanja Matic, Eden Hazard trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, những nhân vật đóng thế đã không để lại nhiều dấu ấn. Tuyến giữa thi đấu lép vế so với những đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Hàng công vắng Hazard mất đi sự đột biến cùng mối nguy hiểm tiềm tàng.
HLV Mourinho xới tung Chelsea để tìm đội hình ưng ý nhưng bất thành
Trước trận đấu với Porto, Mourinho đặt dấu hỏi về động lực, khao khát và quyết tâm của các học trò. Câu trả lời ông nhận được là nỗi thất vọng. Canh bạc tất tay về một sự thay đổi nhân sự đã thất bại và dường như ông cũng đánh mất luôn cả cái chất "đặc biệt" từng đưa mình lên đỉnh vinh quang.
Tuy nhiên, không chỉ thất bại trên sân của Porto giữa tuần qua mới chỉ ra rõ thực tại về một cuộc khủng hoảng. Điều này đã được sự báo từ trước khi mùa giải mới khởi tranh. Chelsea từng bán đi nhiều cầu thủ chất lượng trong những năm gần đây, nhưng không đem về được cầu thủ nào thực sự xuất sắc. Pedro là cái tên khả dĩ nhất, song cựu cầu thủ Barca dường như vẫn chưa thích nghi được với chiến thuật cũng như lối chơi tại Chelsea.
Giá như Chelsea còn Mata, De Bruyne
Ở lượt đấu mà Chelsea nhận thất bại cay đắng trước Porto, HLV Mourinho bất lực ngồi trong cabin sân Dragao, nơi ông tạo dựng tên tuổi thì ở đâu đó những cầu thủ từng bị ông tống cổ khỏi Stamford Bridge lại tỏa sáng rực rỡ. Juan Mata ghi dấu ấn trong cả 2 bàn thắng giúp M.U ngược dòng trước Wolfsburg, trong khi David Luiz cũng lập công giúp PSG đánh bại Shakhtar Donetsk 3-0.
De Bruyne và Mata không được Mourinho trọng dụng khi còn ở Chelsea
Mata và Luiz là 2 trong số những ngôi sao từng bị chiến lược gia người Bồ Đào Nha bán không thương tiếc khi ông mới trở lại dẫn dắt Chelsea. Thế nhưng lúc này Mata lại đang là nguồn cảm hứng chiến thắng giúp M.U lần đầu tiên sau 770 ngày vươn lên dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh, còn Luiz là sự lựa chọn số 1 nơi trung tâm hàng phòng ngự của PSG.
Không chỉ có Mata và Luiz, một cái tên khác có lẽ cũng đang cứa vào nỗi đau của HLV Mourinho cũng như NHM Chelsea là tiền vệ De Bruyne. Cầu thủ người Bỉ sau một mùa giải thăng hoa cùng Wolfsburg đã trở lại Anh mùa Hè vừa qua để khoác áo Man City. Trong màu áo đội chủ sân Etihad, cầu thủ 24 tuổi ngay lập tức khẳng định tài năng của mình khi ghi bàn ở 2 trận đấu được tung ra sân từ đầu tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, ngay trận đấu đầu tiên ra mắt (gặp Crystal Palace) khi được tung vào sân thay Sergio Aguero chấn thương, De Bruyne đã để lại dấu ấn khi đóng vai trò quan trọng trong vai trò tiền vệ tấn công.
Mata, De Bruyne, Luiz cùng nhau tỏa sáng trong màu áo mới. Trùng hợp thay những vị trí đó đều là điểm yếu của Chelsea, nơi HLV Mourinho vẫn đang loay hoay tìm miếng ghép hợp lý. Không hiểu đến lúc này, Mourinho có ân hận về quyết định của mình?
Ngoài Mata, De Bruyne, Luiz, Cech, còn khá nhiều cầu thủ từng bị HLV Mourinho tống cổ khỏi Chelsea nhưng đang thi đấu khá hay trong màu áo đội bóng mới như Mohamed Salah (AS Roma), Romelu Lukaku (Everton), Andre Schuerle (Wolfsburg), Juan Cuadrado (Juventus)
Không quá khi nói chiến tích lên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh sau 110 tuần, cùng chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng Champions League sau hơn 1 năm của M.U có công lớn của tiền đạo trẻ Anthony Martial và đặc biệt là nhạc trưởng Juan Mata.
Đêm qua, hai đại diện của bóng đá Anh là Arsenal và Chelsea tiếp tục nhận những kết quả kém tích cực ở loạt trận 2 vòng bảng Champions League. Đêm nay, nhiệm vụ chiến thắng để bảo vệ danh dự của giải Ngoại hạng sẽ được dành cho M.U và Man City.
Cứ sau mỗi tuyên bố giàu sức nặng của Jose Mourinho, Chelsea lại gây thất vọng giống như để phản đối lời nói của ông. Lần này cũng thế, Porto đã dập tắt hy vọng “dại nhà thì ít ra cũng khôn chợ” của các CĐV London.
Khi một cầu thủ trẻ bị một lò bóng đá thải loại, anh ta có 2 lựa chọn: hoặc xem đó là chiếc đinh cuối cùng trên cỗ quan tài cho sự nghiệp bóng đá và chuyển sang tìm một công việc mới phù hợp hơn, hoặc gạt nỗi đau sang một bên và bắt đầu lại tất cả từ đầu.
HLV Jose Mourinho đã lên tiếng chỉ trích tham vọng và quyết tâm của các cầu thủ Chelsea, thậm chí ông còn đặt câu hỏi liệu có bao nhiêu “nhà vô địch thực sự” trong khởi đầu tệ hại mùa 2015/16.
Cứ mỗi dịp đầu tuần, cầu thủ nào thi đấu tốt nhất ở những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cuối tuần trước lại là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Theo BXH Player Power Rankings, tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich là gương mặt nổi bật hơn cả.
“Man City quá hiền, chúng ta phải trở thành sát thủ”, hậu vệ Bacary Sagna nói về căn bệnh của đội nhà. Man City đã phung phí quá nhiều cơ hội trong hai thất bại vừa qua. “Chỉnh lại thước ngắm”, đó là mệnh lệnh quan trọng nhất mà HLV Manuel Pellegrini cần nói với các học trò.
Arsenal đang chơi tốt nhưng không có nghĩa mọi chuyện đều hoàn hảo. Aaron Ramsey chính là một “mắt xích” lỗi trong hệ thống vận hành của HLV Arsene Wenger.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới đây đã lần thứ 2 cảnh cáo các cầu thủ Chelsea bằng tuyên bố không có cầu thủ nào là không thể đụng đến tại sân Stamford Bridge.
Nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh Chelsea đang gây thất vọng khi xếp tận vị trí thứ 15 trên BXH vào lúc này. Đây quả là thực trạng đáng buồn, nhưng cũng nên thông cảm cho thầy trò HLV Jose Mourinho, bởi có nhiều lý do cho thấy bảo về ngôi vương là nhiệm vụ không hề đơn giản.
Không hẹn mà gặp, cuối tuần qua, những chân sút thượng thặng Harry Kane, Alexis Sanchez, Daniel Sturridge, Wayne Rooney đều đã “nổ súng” sau thời gian rất dài tịt ngòi ở Premier League. Và nhờ sự trở lại của các ngôi sao tấn công ấy mà giải Ngoại hạng đã bùng nổ bàn thắng ở vòng 7.
Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính.
Điểm tin 28/4
- Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu
- Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp
- Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất'
- Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24
- Jadon Sancho lập kỷ lục
- Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga
- Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn