CHELSEA SA SÚT TRẦM TRỌNG

Nội soi nguyên nhân khiến ĐKVĐ Chelsea lao dốc không phanh

VỊNH SAN
07:39 ngày 21-10-2017
Không có dấu hiệu nào cho thấy mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn với Chelsea. Họ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. Chỉ 5 tháng sau khi trở thành vô địch, điều gì đã khiến đội bóng của Antonio Conte ngày một tiều tụy đến mức không thể nhận ra?
Nội soi nguyên nhân khiến ĐKVĐ Chelsea lao dốc không phanh
Từ những bất ổn nhân sự...
Vào tháng 5 vừa qua, khi Chelsea đăng quang Premier League, Antonio Conte tuyên bố ngọn lửa chỉ vừa được thắp lên và cuộc chinh phục giờ mới bắt đầu. Nghe thật ấn tượng. Ông không biết rằng thời điểm đó lại chính là khởi phát cho một sự kết thúc. 

Vào lúc này, Chelsea đang phải trả giá cho mùa Hè hỗn loạn. 186 triệu bảng và 7 tân binh không thể bù đắp cho sự ra đi của Diego Costa, một chân sút thượng thặng đã ghi 20 bàn mùa trước cùng Nemanja Matic, tiền vệ có ảnh hưởng trong cả tấn công lẫn phòng ngự, đồng thời giúp xoay chuyển thế trận nhanh chóng và chính xác. The Blues nghĩ rằng Alvaro Morata và Tiemoue Bakayoko là hai sự thay thế xứng đáng? Thật ra không phải.

Morata có hiệu suất ghi bàn khá tốt, song không tạo ra áp lực đủ nhiều lên đối phương như Costa. Anh ta chỉ có trung bình 0 và 0,18 pha tắc bóng và đánh chặn mỗi trận, trong khi Costa là 0,2 và 0,52. Còn Bakayoko thì không năng nổ như Matic, với trung bình 62,9 lần chạm bóng và 43,8 đường chuyền mỗi trận. Mùa 2016/17, các thống kê tương ứng của tiền vệ người Serbia là 75,1 và 62,2. Điều quan trọng là Costa và Matic đều mang trong mình tinh thần chiến binh mà hai tân binh kia không có.

Để tình hình thêm tồi tệ, Chelsea mùa này liên tục bị chấn thương càn quét khiến đội hình đã thiếu lại càng thêm mỏng. Mùa trước họ dính 14 ca chấn thương với tổng số ngày nghỉ chỉ 14 ngày. Với đội hình mạnh nhất luôn được đảm bảo, có khoảng thời gian Conte chỉ sử dụng 13 cầu thủ đá chính, bao gồm 8 người chơi trọn vẹn, ở 13 trận liên tiếp. Cả mùa, ông chỉ dùng đến 24 cầu thủ. 


Sau 2 tháng mùa này, Conte đã tung ra sân 19 cầu thủ, với không ít người được đôn vội vã từ lò đào tạo trẻ. N’Golo Kante, Morata, Danny Drinkwater, Eden Hazard và Victor Moses liên tiếp nhập viện. Mới đây lại thêm David Luiz và Bakayoko. Rất hiếm khi HLV người Italia có được 11 cầu thủ tốt nhất trong một trận đấu.  

...đến việc xuống dốc về tinh thần 
Vì vấn đề nhân sự, Conte buộc phải điều chỉnh chiến thuật. Thay vì 3-4-3, Chelsea chơi nhiều trận với sơ đồ 3-5-2 khá cực đoan. Nếu như cả mùa giải 2016/17 không một trận đấu nào họ cầm bóng dưới 40% thì mùa này, 2 trận gặp Tottenham và Man City chỉ có 32 và 35%. Sự thay đổi này khiến tỷ lệ kiểm soát trung bình của The Blues giảm xuống còn 51% so với 55% của mùa trước. 

Chơi với thế cửa dưới, không ngạc nhiên khi sự sáng tạo của Chelsea suy giảm. Từ 12 cơ hội và 15 cú dứt điểm/trận trong mùa vô địch, họ chỉ tạo ra 10 và 12,6 - dẫn đến số bàn thắng chỉ còn 1,6 bàn/trận (trước là 2,2). Bất ổn cả về chiến thuật và con người khiến ngay cả người mệnh danh là “vua kiến tạo” như Cesc Fabregas cũng vật lộn để cung cấp cơ hội (0,17 kiến tạo và 3,5 đường chuyền ngon ăn mỗi trận, trước là 0,81 và 4,2). 

Trong bối cảnh đó, năng lượng và tính chiến đấu mãnh liệt cũng không còn được thấy ở các cầu thủ, bất chấp Conte vẫn la hét điên cuồng ngoài đường biên. Sau trận thua Crystal Palace tuần trước, chính HLV người Italia cũng thừa nhận đội bóng của ông thiếu cá tính, để rồi dễ dàng bị đánh bại. 

Chỉ trong 5 tháng, Chelsea đã mất chất và trở thành đội bóng tầm thường.

Eden Hazard: “Mùa trước chúng tôi có cả tuần để chuẩn bị cho mỗi trận đấu, bây giờ chỉ có 2 buổi tập luyện do chơi thêm ở Champions League. Mùa này Man United và Man City cũng mạnh hơn. Tuy nhiên, Chelsea vẫn còn cơ hội vô địch bởi mùa dải còn rất dài”

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x