Một ứng viên vô địch không thể lãng phí điểm số vào những thời điểm quan trọng. Man City cho thấy họ chưa đủ tư cách đua tranh cùng Leicester sau màn trình diễn thất vọng trước Norwich. Hòa 0-0, thầy trò Pellegrini vẫn kém tới 9 điểm so với đội dẫn đầu BXH.
41 trong 50 điểm của Man City mùa này được họ thu hoạch từ các đội ở nửa dưới BXH. Đó là thống kê củng cố sự tự tin của thầy trò Pellegrini khi đến làm khách trên sân Norwich, đội đứng thứ 18. Nhưng sở trường bắt nạt kẻ yếu của Man City không còn phát huy tại Carrow Road.
Lối chơi nghèo nàn, sự vô duyên trong khâu dứt điểm biến Man xanh thành một đội bóng tầm thường. Trái ngược với đó, Norwich đã thành công với tinh thần cảm tử của một đội bóng đang giành giật sự sống tại Premier League.
Trong ngày vắng Yaya Toure vì chấn thương, Man City thiếu đi cú đấm hữu hiệu từ tuyến hai. Mọi trọng trách trên hàng công rốt cuộc vẫn đè lên vai Sergio Aguero.
Song không phải lúc nào tiền đạo người Argentina cũng đóng vai người hùng như trận thắng Aston Villa vòng trước. Chân sút 27 tuổi trận này thiếu một chút chính xác trong các pha dứt điểm để có thể hạ gục thủ môn Ruddy.
Có thể kể đến tình huống ở phút 15 khi cú sút phạt của Aguero chưa đủ hiểm hóc để làm bó tay thủ môn chủ nhà. Cũng trong hiệp đấu đầu tiên, vẫn là Aguero tạo ra đột biến bằng pha đi bóng và dứt điểm căng sệt vào góc xa. Một lần nữa, Norwich được cứu bởi đôi bàn tay nhựa của Ruddy.
Silva và các đồng đội đã không thể chọc thủng lưới Norwich
Những nỗ lực của Aguero chỉ là đốm sáng lẻ loi trong màn trình diễn thiếu sức sống của đội khách. Trong khi đó, Norwich biết mình biết ta với lối chơi phòng ngự chủ động và rất kỷ luật. Dù vậy, chính Chim hoàng yến mới là đội tạo ra cơ hội đẹp nhất của trận đấu.
Vào cuối hiệp 1, tiền đạo Bamford có pha sút xa bất ngờ đưa bóng dội xà ngang khung thành Joe Hart. Thần may mắn đã mỉm cười với Man City trong pha xử lý ở đẳng cấp rất cao của tiền đạo 22 tuổi người Anh.
Những tưởng khoảng thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp sẽ giúp thầy trò Pellegrini tìm ra kế sách trị đối thủ dưới đáy BXH. Song thực tế sang hiệp 2, Man City chơi còn tệ hơn cả hiệp đấu đầu tiên.
Dù cầm bóng lấn lướt nhưng các cầu thủ Man xanh không có nổi một pha dứt điểm trúng đích trong hiệp đấu thứ hai. Trái bóng trong chân các ngôi sao Man City chỉ quanh quẩn ngoài vòng cấm Norwich. Bộ mặt bế tắc của đội khách phản ánh đúng trên bảng tỷ số.
Hòa 0-0, Man City giờ đã thi đấu bằng số trận với Leicester nhưng khoảng cách vẫn còn tới 9 điểm. Sẽ là phi thực tế nếu tin rằng Man City còn cơ hội đua tranh chức vô địch Premier League mùa này, nhất là với phong độ vô cùng tệ hại (chỉ thắng 1/6 vòng gần đây).
Thảm cảnh sân khách
Hòa 0-0 trên sân Norwich, Man City tiếp tục thể hiện bộ mặt vô cùng kém
cỏi trên sân đối phương. Sau 14 chuyến thi đấu xa nhà tại Premier League
mùa này, các học trò của Pellegrini mới kiếm được 20 điểm với 5 thắng, 5
hòa, 4 thua. Nếu tính riêng thành tích sân khách, Man City chỉ đứng thứ
7 trong 20 đội. Nên nhớ phía trước đội bóng thành Manchester vẫn còn 5
trận sân khách nữa. Sẽ còn có thêm những màn trình diễn thảm hại như
trước Norwich đêm qua.
Trận đấu đã kết thúc với tỉ số 6-0 nghiêng về Barca. Một chiến thắng xứng đáng dành cho thầy trò Enrique khi họ đã áp đảo hoàn toàn đội khách Getafe. Nếu dứt điểm chuẩn xác hơn, số bàn thắng mà Barca có được không chỉ dừng lại ở con số 6.
Đội chủ nhà Norwich đã có trận đấu kiên cường trước Man City và 1 điểm dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng. Với Man City, trận hòa trước Norwich khiến cho cơ hội để họ cạnh tranh chức vô địch đang ngày một hẹp dần.
Thành tích trên sân khách của Man xanh mùa này là quá tệ, và điều đó không được phép lặp lại trên sân của Norwich, đội bóng đang nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”.
Man United sẽ không có sự thay đổi nào trên băng ghế huấn luyện cho đến khi mùa giải kết thúc, kể cả trong trường hợp đội bóng này bị loại khỏi Europa League và FA Cup.
Theo thăm dò của trang AS, phần lớn các CĐV Real Madrid đã không còn muốn đội bóng chiêu mộ De Gea (M.U). Và có đến 79% số người được hỏi đều cho rằng thủ thành Keylor Navas xứng đáng được BLĐ đặt niềm tin.
Trước chuyến làm khách tại Norwich, HLV Manuel Pellegrini nhấn mạnh “10 trận đấu còn lại ở Premier League 2015/16 như 10 trận sinh tử” để Man City nuôi hy vọng vượt qua đội đầu bảng Leicester. Vì thế, chiến thắng tại Carrow Road tối nay là mệnh lệnh đối với Man xanh.
Dortmund và PSG từng chạm trán nhau tại vòng bảng Champions League. Đối với Emre Can, PSG là đối thủ mạnh nhưng Dortmund đủ khả năng vượt qua vòng bán kết.
Ngay sau trận hòa 2-2 trước Real ở trận bán kết lượt đi Champions League 2023/24, HLV Thomas Tuchel của Bayern có màn cạnh tranh được cho không khoan nhượng với Jose Mourinho.
Trong khi HLV Edin Terzic của Dortmund nhấn mạnh rằng PSG được “xây dựng để vô địch Champions League”, thì Luis Enrique chỉ phản ứng lại rất đơn giản rằng đội bóng của ông tới Signal Iduna Park để “tận hưởng trận đấu”.
Erling Haaland, tiền đạo của Man City, đang sống trong một giấc mơ diệu kỳ khi bất ngờ trở thành nhân vật mới trong tựa game yêu thích của mình: Clash of Clans.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn