Ở Tottenham, Mourinho không phải cứu tinh mà là 'kẻ hủy diệt'

Thanh Sơn
23:07 ngày 15-03-2020
Khi "bắt tay" với HLV Jose Mourinho, BLĐ Tottenham hy vọng chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ giúp đội bóng của họ đứng lên sau giai đoạn lao dốc dưới thời Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, mọi thứ lại đang càng ngày càng tồi tệ thêm do HLV Mourinho đã cho thấy mình không còn "đặc biệt" như trước.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Trong mỗi cuộc khủng hoảng, người ta luôn có xu hướng cần nhưng biện pháp mạnh tay để giải quyết vấn đề. Cùng với đó, tất cả cũng cần phải dựa vào một "vị cứu tinh" có khả năng đưa ra những giải pháp hợp lý để đẩy lùi khó khăn. Đây chính là lý do tại sao HLV Mourinho với danh tiếng lẫy lừng từng rất được chào đón ở Tottenham, khi BLĐ đội bóng mời ông về thế chỗ Pochettino.

Vào thời HLV Mourinho mới tiếp quản Tottenham, tình thế của Spurs rất bi đát khi họ tụt xuống tận vị trí thứ 14 trên BXH và chỉ kiếm nổi 14 điểm sau 12 trận. Cuối mùa giải trước, Tottenham cũng chỉ thu về 11 điểm/12 trận, nghĩa là cuộc khủng hoảng của họ đã được manh nha từ lâu dù đội bóng này vào đến chung kết Champions League 2018/19.

Bây giờ, Tottenham của HLV Mourinho cũng chẳng khá hơn khi họ chỉ thu được 27 điểm sau 17 trận tại Premier League. Đó là chưa kể Spurs đã bị loại khỏi cúp FA, cúp Liên đoàn và Champions League. Trong thời gian nắm quyền ở Tottenham chưa lâu, Mourinho thay vì mang đến một làn gió mới tốt lành đã xóa sạch phong cách của Pochettino, đồng thời công khai chỉ trích một số học trò như cách mà ông vẫn làm.

Tottenham vừa thua đau trước Leipzig

Trong bối cảnh 2 chân sút chủ lực Harry Kane và Son Heung-min phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, HLV Mourinho càng có lý do để phát huy sở trường của mình là tập trung cho khâu phòng ngự. Tuy nhiên, chủ trương ấy đã không còn phát huy hiệu quả. Bằng chứng là Tottenham chỉ giữ sạch lưới có 3/26 trận vừa qua.

Ở trận đấu mới đây với Leipzig (lượt về vòng 1/8 Champions League), Tottenham thua đến 0-3 trong ngày các cầu thủ của họ tỏ rõ sự mệt mỏi, chậm chạp và rất thiếu gắn kết. Đây là điều vẫn thường thấy ở những đội đã tỏ ra buông xuôi và đang chờ đợi một cuộc cải tổ.

Tất nhiên lỗi ở đây không hoàn toàn thuộc về HLV Mourinho. Chẳng ai có thể xoay sở với đội bóng không còn mũi nhọn nào đủ sức ghi bàn, trong khi cả 7 cầu thủ dự bị của Leipzig đều đủ khả năng tỏa sáng khi được tung vào sân. HLV Mourinho có là thánh cũng không thể cứu Tottenham khi đội bóng của ông đã thua 0-1 ngay trên sân nhà ở lượt đi mà lại còn phải đá 2 trận chỉ trong vỏn vẹn có 3 ngày.

HLV Mourinho đã thực sự hết thời

Trong bối cảnh như vậy, cũng dễ hiểu khi HLV Mourinho đã nói thẳng với BLĐ Tottenham họ buộc phải lựa chọn giải Ngoại hạng Anh hoặc Champions League để ưu tiên phân phối sức. Vấn đề ở đây là khi gặp khó khăn, HLV Mourinho vẫn có thói quen phải cố tìm ra lý do để đổ lỗi cho thất bại, thay vì đặt lợi ích của tập thể lên trên hết.

Trở lại trận thua muối mặt của Tottenham trước Leipzig nói trên, HLV Mourinho đã cho thấy sự lỗi thời khi vẫn để các học trò tự mình xoay sở trong mọi tình huống. Ngược lại, ở bên kia chiến tuyến Leipzig có sự chuẩn bị rất tốt và họ biết phải khoét vào điểm yếu của Tottenham như thế nào (khai thác khoảng trống phía sau Serge Aurier). 

Trước đây, HLV Mourinho từng rất giỏi trong những cuộc chiến tâm lý. Ông không ngại công kích đối thủ, trọng tài và cả học trò để đội bóng của mình có thể chiến đấu với hơn 100% khả năng. Nhưng thời thế đã đổi thay và có thể thấy bây giờ Mourinho chẳng còn chút quyền lực nào khi phải tự mình chống lại cả thế giới. Sức ép mà ông tạo ra thậm chí còn mang lại hiệu ứng tiêu cực. Điều này được thể hiện rất rõ qua việc tiền vệ Tanguy Ndombele có dấu hiệu sợ nhận bóng ở trận đấu mới đây với Burnley.

Tóm lại, thực tế đang chứng minh, Tottenham đang ngày càng thảm hại dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho. Thay vì giúp giải quyết bài toán khủng hoảng ở Tottenham, chính "Người đặc biệt" lại đang tạo ra những rắc rối mới. Với tình hình hiện nay, có thể khẳng định nếu tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Mourinho thì BLĐ Tottenham hứa hẹn sẽ còn phải nhận thêm nhiều kết quả đáng thất vọng.

XEM THÊM

Mourinho ép BLĐ Tottenham phải chọn Premier League hoặc Champions League

Mourinho được dự đoán sắp làm thầy của Ronaldo tại ĐT Bồ Đào Nha

HLV Solskjaer phải vất vả dọn dẹp 'bãi chiến trường' do Mourinho để lại ở M.U

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x