Oezil trải lòng về cuộc sống ở Arsenal, không quan tâm đến chỉ trích

Quang Hoà Quang Hoà
16:35 ngày 06-05-2017
Tiền vệ Mesut Oezil của Arsenal mới đây đã trải lòng về cuộc sống ở London và giải thích lý do tại sao mình chẳng bận tâm đến những lời chỉ trích.
Oezil trải lòng về cuộc sống ở Arsenal, không quan tâm đến chỉ trích
Trong buổi trò chuyện trên Goal.com, tiền vệ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ: "Tôi đơn giản là rất yêu thích cuộc sống ở đây. London là thành phố mang tầm cỡ thế giới. Tại đây bạn có thể làm được vô số chuyện. Có rất nhiều sự khác biệt về văn hóa ở London và tôi cảm thấy hoàn toàn hài lòng".

"Arsenal là CLB lớn, thế nên được chơi cho đội bóng này mang đến cho tôi nhiều niềm vui. Tóm lại, cuộc sống ở London thật tuyệt diệu. Tôi thích mọi người ở nhà hàng Likya Ocakbasi. Bây giờ tôi xem họ như những người thân trong gia đình. Tất nhiên tôi cũng rất khoái các món ăn Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả đều tương tự như những món ăn mà mẹ tôi vẫn hay nấu".

"Tôi tự hào là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ dù sinh ra và lớn lên tại Đức. Nhờ chơi bóng, tôi đã hiểu thêm được nhiều nền văn hóa khác nhau. Đây thực sự là một lợi thế giúp bạn trưởng thành hơn".

"Tôi chưa bao giờ là người thích trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Bây giờ đến đâu tôi cũng bị mọi người nhận ra, nhưng tôi không lảng tránh điều đó. Giống như khi tới trường, tôi chỉ muốn hòa đồng với tất cả và cố gắng làm tốt công việc của mình. Dù gì đi nữa thì trong thâm tâm tôi vẫn luôn hướng về bóng đá. Đó là tình yêu và cuộc sống của tôi. Mỗi khi ra sân, tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một điều là phải làm sao để tất cả trở nên hoàn hảo".


"Bao giờ tôi cũng là người rất bình tĩnh. Tôi biết mình có thể làm gì và không bao giờ để người khác làm xáo trộn bản thân. Từ khi còn bé cho tới lúc trưởng thành luôn có những người yêu và ghét tôi. Tôi biết rõ bản thân và những ai ủng hộ mình".

"Tất nhiên, nổi tiếng là điều không thể tránh khỏi khi bạn chơi cho những CLB lớn nhất ở những giải đấu hàng đầu thế giới. Khi ấy bạn hầu như không còn sự riêng tư. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình và bạn bè càng nhiều càng tốt. Tận hưởng cuộc sống là điều mà tôi mong muốn".

Được biết, Oezil sinh ra và lớn lên ở Bulmke Hullen, một khu vực có rất đông người Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống tại Gelsenkirchen. Trong khi mẹ anh là nhân viên quét dọn thì bố anh chỉ là một công nhân tầm thường. Được hỏi về sân chơi hồi nhỏ mà Oezil vẫn gọi là "chuồng khỉ", cựu ngôi sao của Real cho hay: "Tôi nhận thấy không có nhiều sân bóng ở London có thể so sánh với 'chuồng khỉ'. Thực ra, vẫn có một số ít sân ở đây có kích cỡ tương tự, nhưng mặt sân được bao phủ bởi cỏ thường hoặc cỏ nhân tạo chứ không phải bê tông".

"Khi mới chơi bóng ở 'chuồng khỉ' thì mọi thứ không hề dễ dàng. Khi đá trên nền sân xi măng bạn rất dễ bị đổ máu. Tuy nhiên 'chuồng khỉ' lại giúp ích cho tôi rất nhiều, đặc biệt là khi tôi luôn phải chơi bóng với những anh chàng lớn tuổi hơn và có rất ít không gian để xoay sở. Tóm lại, bạn cần phải có những kỹ năng để chơi bóng ở đó. Đối với sự phát triển của tôi thì điều này thực sự rất có giá trị".


"Hồi ấy bất kể tôi xuất hiện ở đâu, rất nhiều cầu thủ trẻ và cả cha mẹ của họ đều đến hỏi tại sao tôi lại có thể chơi bóng được như vậy. Đó là thông điệp mà tôi muốn viết vào cuốn sách của mình. Điều quan trọng nhất khi còn là một đứa trẻ là bạn phải có được niềm vui. Nếu có tài năng và một chút may mắn, bạn có thể chơi bóng theo cách của riêng mình mà không ai có thể ngăn chặn".

"Bạn cần có kỹ năng của riêng mình và tin tưởng vào năng lực bản thân. Khi ấy niềm vui sẽ tự đến và giấc mơ của bạn cũng trở thành hiện thực".

Bình luận về tình hình ở ĐT Đức hiện nay, Oezil cho hay: "Những cầu thủ trẻ tài năng sẽ tiếp bước thế hệ đàn anh trong tương lai. Ở Đức luôn có những dự án lớn liên quan đến các cầu thủ trẻ. Nhờ đó họ sẽ có cơ hội thể hiện tài năng ở đội 1. Tôi muốn những người làm bóng đá ở Anh cũng học theo cách này".

"Chắc chắn các đội bóng ở đây có rất nhiều tiền từ bản quyền truyền hình, nghĩa là họ gần như có thể mua được bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng hãy nhìn các đội bóng ở Bundesliga và ĐT Đức, bạn có thể thấy thành công vẫn có thể đến với những ai biết tin tưởng vào các tài năng mà mình sở hữu".

"Tôi từng chơi cho một vài CLB, nhưng để có một bài hát riêng nói về mình như ở Tokyo thì đó quả là điều hiếm có. Khi nghe bài hát ấy lần đầu tiên, tôi thậm chí đã nổi cả da gà. Ai cũng có cảm giác như vậy khi nhận được sự ủng hộ quá nồng nhiệt từ các CĐV".


Được hỏi về siêu phẩm ghi được vào lưới Ludogorets ở Champions League, Oezil cho biết: "Tôi tự hào vì đã ghi được vài bàn thắng rất đẹp, nhưng cú dứt điểm làm tung lưới Ludogorets thực sự giống như trong trò chơi điện tử. Lúc đó tôi vượt qua 3 hay 4 đối thủ trước khi lập công. Khi xem lại pha xử lý của mình, tôi nghĩ đó là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp".

"Tôi biết có người thích mình và người khác thì không. Có vài người hay đánh giá cử chỉ của tôi trên sân, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi là có những đặc điểm của riêng mình và sẽ không thay đổi cử chỉ hay phong cách chơi bóng chỉ vì nhận xét của người khác".

"Ở bất cứ đâu sự kỳ vọng đặt vào tôi cũng rất nhiều, bởi tôi là cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt. Việc của tôi là phải đương đầu và giải quyết chuyện đó một cách êm đẹp. Có người luôn chỉ trích và có người luôn ca ngợi tôi, nhưng tôi chỉ để ý đến việc HLV nói gì với mình".

"Dù đã nói chuyện này rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn không thể hiểu khi người ta nói: "Nhìn kìa, anh ta không biết gây áp lực hay chạy chỗ gì cả". Nếu nhìn vào những số liệu thống kê, bạn có thể thấy tôi chạy rất nhiều và thể hiện tinh thần thi đấu tốt".

"Màn trình diễn của tôi trong trận Arsenal để thua 1-5 trên sân Bayern quả thực rất đáng thất vọng, nhất là khi tỷ số sau hiệp 1 là 1-1. Để thua đậm trong 45 phút hiệp 2 là cú sốc khó nuốt trôi. Điều này đúng không chỉ với tôi mà còn với tất cả đội bóng".


"Sau thất bại nặng nề ấy, chúng tôi biết Arsenal phải đối mặt với thử thách quá khó khăn, đặc biệt là khi đối thủ là Bayern vô cùng sừng sỏ. Tất nhiên Arsenal vẫn không để mất niềm tin. Theo quan điểm của tôi, Bayern năm nay không mạnh như những năm trước. Chúng tôi mong đợi có thể làm được điều gì đó đặc biệt. Vậy nên khi Arsenal phải dừng bước thì ai cũng cảm thấy thất vọng. Chúng tôi buồn vì nghĩ Arsenal có thể tiến xa. Không may là mọi thứ đã diễn ra không như mong đợi".

"Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, tôi từng suy nghĩ và buồn bực rất lâu sau mỗi trận thua. Nhưng rồi sau đó tôi nhận ra bạn không nên dằn vặt mình quá nhiều mà hãy nhìn về phía trước. Tất nhiên cảm giác khi thua vẫn vậy, điều quan trọng là bạn nên biết đó là cuộc sống. Khi đã theo nghiệp bóng đá, bạn phải chấp nhận có những trận mình thắng và cũng có trận thua".

"Bạn không thể so sánh cảm giác ở Real với bất kỳ nơi nào khác, kể cả Arsenal hay ĐTQG. Ở Real, bạn đơn giản là phải giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Nếu bạn hòa thì người ta sẽ xem đó là thất bại. Hồi ấy HLV Jose Mourinho đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Ông ấy luôn ủng hộ và mong muốn những điều tốt nhất sẽ đến với tôi. Khi nhớ lại, tôi thấy mình có rất nhiều khoảnh khắc tươi đẹp ở Real. Ở đó tôi cũng có rất nhiều bạn". 


"Về chuyện gia hạn hợp đồng, quyết định của tôi không chỉ dựa vào HLV Wenger. Nhưng phải thừa nhận ông ấy chính là người đã thuyết phục tôi gia nhập Arsenal và là nhân tố chính tác động vào việc tôi đầu quân cho Pháo thủ. Với bề dày kinh nghiệm đáng nể, HLV Wenger đã giúp Arsenal trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới".

"HLV Wenger xứng đáng nhận được sự tôn trọng vì ông ấy là một nhà cầm quân vĩ đại. Về phần mình, tôi không quyết định chuyện HLV Wenger có tiếp tục ở lại Emirates hay không. Nhiệm vụ của tôi chỉ là chiến đấu với hết khả năng để giúp Arsenal hoàn thành các mục tiêu".

"Tôi không bao giờ xem trọng tiền bạc trong bóng đá. Tôi chơi bóng đơn giản chỉ vì tình yêu. Lời đề nghị được gửi tới từ Trung Quốc quả là rất hấp dẫn, nhưng như tôi đã nói: "Tiền không phải là tất cả". Thứ mà tôi mong muốn là những chức vô địch và tôi có mục tiêu để phấn đấu. Điều đó với tôi còn quan trọng hơn cả tiền. Đó cũng là lý do ngay từ đầu tôi đã nói Trung Quốc không phải là sự lựa chọn dành cho tôi".

"Rất nhiều người đã hỏi tôi về chuyện tôi được Fenerbahce theo đuổi. Khi nghe được thông tin, gia đình và bạn bè vẫn hối thúc tôi gia nhập Fenerbahce. Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn còn hợp đồng với Arsenal và tôi không nghĩ về giải Thổ Nhĩ Kỳ hay sân chơi nào khác. Vẫn biết bạn không thể biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai, nhưng bây giờ tôi đang cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện tại. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì tiếp theo sẽ xảy ra".


"Tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khi mới 16 tuổi. Tôi rất vui khi nhận được sự ủng hộ từ người thân, bạn bè, những người không quan tâm tôi có thành công hay không. Khi họ yêu quý tôi chỉ vì tôi là Mesut thì đó là điều đáng tự hào. Đừng quên, có một số cầu thủ có rất ít bạn bè thực sự".

"Khi ở nhà tôi thích dành thời gian cho người thân, nhất là các cháu và những chú chó. Bạn bè và gia đình rất hay tới thăm tôi. Chúng tôi thường ra ngoài ăn tối hoặc xem tivi với họ. Nếu có vài ngày nghỉ, tôi có thể bay đi đâu đó để tận hưởng ánh nắng mặt trời. Còn những lúc khác tôi vẫn hay ở nhà thư giãn".

"Tôi luôn muốn kiểm soát trận đấu, tung ra những đường chuyền và giúp đỡ đồng đội. Đó là đặc điểm đã gắn bó với tôi từ lúc mới vào nghề. Theo quan điểm cá nhân, khi chơi bóng bạn phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Bạn có thể xin bóng, phối hợp hay tự mình ghi bàn. 

Tôi cảm thấy rất thoải mái khi đá ở vị trí số 10 vì đã chơi bóng trong vai trò đó từ khi còn trẻ. Tất nhiên ai cũng tự hào khi được so sánh với Dennis Bergkamp, bởi anh ấy là huyền thoại ở Arsenal. Riêng tôi lại không muốn so sánh mình với ai cả".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x