Pogba đã tự đào hố chôn mình ở M.U

Nguyên Phong
15:22 ngày 11-12-2018
Paul Pogba đã sai lầm khi tự đào hố chôn vùi sự nghiệp của mình tại M.U. Giờ đây, chỉ có bản thân anh mới cứu vãn được mọi thứ.
Pogba đã tự đào hố chôn mình ở M.U
Vào tuần trước, Jose Mourinho đã có câu trả lời khôn khéo khi được hỏi liệu các cầu thủ M.U còn đứng sau lưng ủng hộ ông hay không. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết nếu cầu thủ chỉ thi đấu hết sức khi đứng sau HLV thì cầu thủ đó “không trung thực”. Mourinho tin rằng mối quan hệ giữa HLV và cầu thủ chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phong độ của người chơi. 

Trong mắt Mourinho, mối quan hệ đó không nên trở thành điều quan trọng. Đúng hơn, cầu thủ phải thể hiện sự chuyên nghiệp trong bất kỳ tình huống nào, phải tập luyện chăm chỉ, tôn trọng màu áo vì sự tin yêu của CĐV và số tiền lương mà CLB đã trả.

Tất nhiên, không thể nói rằng cảm nhận của HLV về cầu thủ không ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân. Bất cứ ai có một HLV công khai chỉ trích, mâu thuẫn hay không tin tưởng cũng sẽ làm dao động tinh thần thi đấu của cầu thủ. Ở M.U hiện tại, Mourinho là một vấn đề với Pogba. Thế nhưng, có vẻ vấn đề của Pogba xuất phát từ bản thân tiền vệ người Pháp nhiều hơn.

Nhìn sang Man City, Sergio Aguero và Pep Guardiola đã không nhìn mặt nhau trong 18 tháng đầu HLV người Tây Ban Nha làm việc tại sân Etihad. Tuy vậy, phản ứng của Aguero là bình thản đón nhận, làm việc chăm chỉ hơn, lắng nghe, học hỏi. Nhìn vào tiền đạo người Argentina hiện tại, có thể thấy anh thi đấu xuất sắc hơn bao giờ. Đó là cách một cầu thủ chuyên nghiệp nên làm. 

Pogba thi đấu hời hợt thời gian qua
Pogba thi đấu hời hợt thời gian qua

Ngược lại, Pogba lao vào cuộc chiến với Mourinho. Anh cố tình hời hợt, vẽ vời và để mất bóng nguy hiểm ở giữa sân, ví dụ như trong trận gặp Southampton. Pogba có thể chơi tốt hơn thế - hãy nhìn vào màn trình diễn của anh trong màu áo ĐT Pháp – nhưng tiền vệ này không thi đấu. Pogba không chơi vì mâu thuẫn với Mourinho, nhưng anh đã phản bội lại niềm tin của CĐV và niềm kiêu hãnh của CLB.

Mourinho đã gọi Pogba là “virus” trong phòng thay đồ sau trận đấu với Southampton. Sau đó, ông để tiền vệ người Pháp trên băng ghế dự bị 2 trận gặp Arsenal cùng Fulham. Điều đáng nói là M.U có lối chơi nhiệt tình và mạnh mẽ hơn khi có cầu thủ 25 tuổi trên sân. Cựu danh thủ Paul Ince của Quỷ đỏ thì khẳng định sẽ chẳng có mấy ai buồn nếu Pogba ra đi.

Cửa đi của Pogba trong kỳ chuyển nhượng Đông này cũng rất thấp khi có ít CLB cho anh lựa chọn. Nếu tình trạng hiện tại kéo dài đến cuối mùa, người thiệt sẽ là tiền vệ người Pháp vì phong độ và hình ảnh sẽ bị ảnh hưởng lớn. Pogba đang tự đào hố chôn mình và chỉ có anh mới cứu được bản thân.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x