Rốt cuộc thì sau 10 trận “tịt ngòi” liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, Wayne Rooney đã chấm dứt cơn hạn bàn thắng bằng một siêu phẩm mang về chiến thắng trước Swansea. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả so với siêu phẩm ấy là Rooney đã rũ bỏ được sự nhút nhát, uể oải để hồi sinh sự bùng nổ trong chính anh.
Khi tất cả đều đã bị sự vô duyên, kém cỏi của Wayne Rooney thuyết phục rằng, anh đã mất hết bản năng của một tiền đạo thì anh bất ngờ chấm dứt cơn khát bàn thắng của mình bằng một siêu phẩm. Cú đánh gót nhạy cảm sau đường căng ngang của Anthony Martial cho thấy, bản năng sát thủ của Rooney đã bị sự thiếu tự tin kìm nén quá lâu.
Ở những trận đấu trước đó, Rooney cầm bóng nhưng không dám để bản năng của mình lên tiếng, mà chọn phương án an toàn là đẩy trái bóng cho đồng đội. Lâu dần, thói quen dứt điểm của Rooney mất đi và một khi R10 đã không còn muốn dứt điểm, dễ hiểu khi anh không thường xuyên có mặt ở những điểm nóng. Đã có không ít trận đấu Rooney thậm chí còn không xuất hiện trong vòng cấm địa đối phương lần nào.
Vậy nên hãy tin rằng, siêu phẩm vừa chấm dứt chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng của Man United, vừa kết thúc luôn hành trình khô hạn bàn thắng kéo dài tới 10 trận của cá nhân Rooney (kể từ bàn thắng vào lưới Everton ngày 17/10/2015) có tác dụng động viên tinh thần rất lớn đối với anh. Đây có thể là pha lập công mang tính bản lề đưa Rooney của thời nhiệt huyết nhất trở lại bắt đầu từ vòng đấu tới.
Martial kiến tạo để đàn anh Rooney ghi bàn
R10 ĐANG THẬT SỰ HỒI SINH
Tất nhiên là chúng ta không hồ đồ tới mức kết luận Rooney đã hồi sinh chỉ sau một bàn thắng, dù nó rất đẹp. Sự hồi sinh của chú Quỷ đầu đàn được cảm nhận thông qua cách mà Rooney chơi 2 trận đấu gần đây. Theo thống kê của WhoScored, Rooney đã thực hiện tới 8 pha dứt điểm về phía khung thành Swansea (3 trúng đích, trong đó có 1 bàn thắng). Gặp Chelsea vòng trước, R10 cũng là chủ nhân của 4 lần thử thách tài năng của Thibaut Courtois, trong đó có một cú sút xa rất uy lực mà lâu lắm rồi NHM không nhìn thấy R10 thực hiện.
12 cú dứt điểm trong 2 trận gặp Chelsea và Swansea là con số quá đỗi ấn tượng đối với một tiền đạo chỉ dám thực hiện trung bình vỏn vẹn… 2,1 cú sút/trận ở những lần ra sân thời gian trước đó (có những trận đấu R10 thậm chí còn không có pha dứt điểm nào).
Đối với một tiền đạo bị gán cho căn bệnh “sợ dứt điểm” thì việc anh bắt đầu dám tự tin thực hiện các pha đột phá và sút cầu môn là một tín hiệu rất vui. Nó cho thấy Rooney đã thật sự có khao khát muốn hồi sinh và anh đang trên đà hồi sinh.
Theo dõi thêm biểu đồ nhiệt của Rooney trong trận đấu với Swansea, chúng ta nhận ra thêm một thay đổi nữa: R10 đã tiết chế rất nhiều thói quen di chuyển quá rộng của mình. Trận gặp Swansea, anh chỉ hoạt động ở khu vực trước và trong vòng cấm địa đối phương, đúng chất của một tiền đạo. Thời gian trước, anh có nhiều trận thậm chí còn lùi hẳn về giữa sân để… ném biên. Khi một tiền đạo nhận ra vị trí mình cần thi đấu là ở trong vòng cấm địa đối phương và mạnh dạn sút bóng, chúng ta có quyền tin anh đang trở lại.
Rooney-Martial bắt đầu tìm thấy nhau
Đường kiến tạo tuyệt đẹp để Wayne Rooney lập siêu phẩm vào lưới Swansea tối thứ 7 vừa qua mới là lần đầu tiên tại Premier League mùa này, Anthony Martial kiến tạo để đàn anh R10 ghi bàn. Trong bàn mở tỷ số của Martial, Rooney cũng đã chủ động nhả bóng để đàn em đánh đầu ghi bàn. Rõ ràng việc bộ đôi tiền đạo của Man United bắt đầu tìm thấy sự gắn kết với nhau là một tín hiệu rất vui với Quỷ đỏ.
Willian thi đấu chói sáng trong chiến thắng “3 sao” của Chelsea trước Crystal Palace vào đêm qua, với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Có thể nói, ngôi sao người Brazil đang là điểm tựa số một trong hành trình hồi sinh của The Blues.
Một trận đấu thực sự hấp dẫn với rất nhiều cơ hội được tạo ra trong suốt 90 phút trên sân, đáng tiếc là mỗi bên chỉ có được 1 bàn thắng và chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 1-1.
Tiền vệ trẻ Marko Grujic đã có mặt ở Liverpool để chuẩn bị cho buổi kiểm tra sức khỏe vào ngày mai, trước khi hoàn tất thương vụ trị giá 5,1 triệu bảng từ Red Star Belgrade.
Huyền thoại Ruud Gullit vừa lên tiếng chỉ trích tiền đạo Memphis Depay của Manchester United sau khi cầu thủ này bị cho là bản hợp đồng tồi tệ nhất năm 2015 của giải Ngoại hạng.
Tiền vệ Eden Hazard tin rằng những khó khăn mà Chelsea phải trải qua trong năm 2015 đã lùi về phía sau và tin tưởng đội nhà sẽ thành công hơn trong năm mới. Bên cạnh đó, cầu thủ sinh năm 1991 cũng khẳng định mình sẵn sàng thi đấu mọi vị trí mà HLV yêu cầu.
Mino Raiola, người đại diện của tiền đạo Mario Balotelli, tiết lộ thân chủ của mình nhiều khả năng sẽ quay lại Liverpool sau khi hết hợp đồng cho mượn với AC Milan vào cuối mùa này.
Chiến thắng 2-1 trước Swansea City tại Ngoại hạng Anh vào đêm qua tiếp tục cho thấy Manchester United đang trên đà hồi sinh sau thời gian thi đấu bết bát.
Trận bán kết lượt đi giữa Real Madrid và Bayern Munich trên sân Allianz Arena đã diễn ra vô cùng kịch tính với 4 bàn thắng được ghi. Đáng nói, khi Bayern Munich được hưởng quả 11m, trước khi Harry Kane thực hiện quả đá phạt đền, tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid dường như cố tình tạo áp lực cho đàn anh tại ĐTQG bằng việc tiến lại gần và nói điều gì đó vào tai. Thế nhưng hành động chơi chiêu không hiệu quả trước bản lĩnh của chân sút 30 tuổi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn