Rooney tiết lộ chuyện ông chủ Everton đuổi mình đi

Hà Trang
15:01 ngày 16-09-2018
Cái cách Wayne Rooney lần thứ 2 rời khỏi Everton không hề êm đềm như một cuộc chia tay được báo trước, nó mang nặng tính cá nhân giữa bản thân "Gã Shrek" và ông chủ Farhad Moshiri.
Rooney tiết lộ chuyện ông chủ Everton đuổi mình đi
Rooney rời Man United vào mùa Hè 2017 để trở về giúp Everton giành được một danh hiệu nào đó sau hơn 20 năm chờ đợi. Lẽ ra, cuộc đoàn tụ này có thể hạnh phúc hơn nếu mối quan hệ giữa Rooney và ông chủ Moshiri không căng thẳng theo từng ngày.

Rooney nhớ lại: "Thật không dễ dàng để rời M.U nhưng tôi đã không được thi đấu nhiều và điều đó thật khó khăn. Tuy nhiên, vì đó là Everton nên tôi mới quyết định ra đi. Tôi muốn giúp đội bóng cũ tiến lên và giành được danh hiệu đầu tiên kể từ năm 1995. Đó luôn luôn là giấc mơ của tôi nhưng thật không may, nó không diễn ra. Tôi khá thất vọng với cách mọi chuyện kết thúc nhưng đó là bóng đá".

"Đó không chỉ là việc kết thúc sự nghiệp của tôi tại Everton. Tôi có thể thấy đội bóng đang cố tiến lên và mang về những cầu thủ mới. Tôi muốn là một phần trong đó. Tôi nghĩ chúng tôi có thể giành danh hiệu hoặc tiến tới Top 6".

Rooney khởi đầu mùa 2017/18 khá tốt trong vai trò tiền đạo nhưng sau đó bị chuyển xuống chơi như một tiền vệ. Đó vẫn là một quyết định khiến Rooney ấm ức:

Rooney chịu nhiều ấm ức khi quay lại Everton
Rooney chịu nhiều ấm ức khi quay lại Everton

"Điều tôi cần một vài lần ít ỏi trong đời là được có một chút ích kỷ, thứ tôi rất khó khăn để làm. Với việc xuống chơi tiền vệ, tôi mất khả năng làm bàn nhưng đội bóng thăng tiến đôi chút trên BXH. Nếu tôi không chơi tiền vệ, tôi có thể ghi được 20 bàn và đội bóng thì tụt xuống thứ 12 hay 13. Đó mới là tôi".

"Tôi nghĩ tất cả là quyết định của ông chủ. Ông ta chắc chắn muốn mua thêm vài cầu thủ còn tôi thì vẫn làm tốn một đống tiền ở Everton. Ông ta muốn giải phóng số tiền này. Tôi bất ngờ nhận ra mình được DC United quan tâm từ một bài báo và bắt đầu nghĩ: "Chuyên gì đang xảy ra vậy? Có ai đó cần nói gì không?"

"Do đó tôi đến gặp Sam Allardyce và nói: "Nghe này, tôi không phải một đứa trẻ. Chuyện gì đang diễn ra? Ông có muốn tôi ở đây hay không?". Nói thật là Allardyce vô cùng chân thành. Ông ấy nói nếu ông ấy còn tại vị vào mùa sau, ông ấy sẽ ít sử dụng tôi nhưng vẫn muốn tôi ở đây. Nhưng ông ấy không chắc là ông chủ có cùng ý quan điểm như vậy".

Ông chủ Moshiri có vấn đề với Rooney
Ông chủ Moshiri có vấn đề với Rooney

"Việc tìm câu trả lời rõ ràng từ ông chủ mất đến 3 tháng. Tôi cố gắng hết lần này tới lần khác. Những gì tôi muốn chỉ là một sự rõ ràng. Có vài điều tích cực: Bốn đứa trẻ nhà tôi vẫn thấy tôi chơi cho Everton. Mặc dù 2 đứa nhỏ sẽ không nhớ gì nhưng chúng tôi vẫn chụp ảnh tại Goodison Park. Sau này khi chúng lớn lên, sẽ có những kỷ niệm tại đây. Như việc tôi ghi bàn ngay tại Anfield, ghi hat-trick đầu tiên cho Everton. Nhưng tôi vẫn rất buồn".

"Lần đầu tiên mọi thứ kết thúc vào năm tôi 18 tuổi. Tôi mới chỉ là đứa trẻ và làm những thứ, nói những điều không thật sự hiểu. Nhưng lúc đó, tôi đã già hơn đôi chút, khôn ngoan hơn đôi chút và tôi chỉ đòi hỏi một sự thành thật nhưng chúng chẳng bao giờ đến, trừ từ Sam Allardyce".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x