Giai đoạn đầu mùa giải 2015/16 đang cho thấy mức độ cạnh tranh khắc nghiệt của Premier League. Trải qua 6 vòng đấu, những ngôi sao hàng đầu của các năm trước đều mất hút, nhường lại sân khấu cho nhiều gương mặt mới chân ướt chân ráo góp mặt tại giải đấu hàng đầu nước Anh.
Một năm trước, họ là những ngôi sao được tung hô trên xứ sương mù. Còn hiện tại, họ mờ nhạt dưới sân cỏ và thường xuyên bước vào đường hầm trong ánh mắt khó hiểu của NHM. Chỉ sau một mùa Hè, cuộc sống trở nên khó khăn với nhóm tinh hoa của Premier League.
Aguero từ chỗ có thể làm tung lưới đối phương từ bất cứ góc độ nào, nay bỏ lỡ những cơ hội khó tin. Diego Costa được nhắc tới qua các vụ gây gổ hơn là tài năng chơi bóng. Eden Hazard phải nhờ tới cái lưng của hậu vệ đối phương làm bóng đổi hướng mới hóa giải được cơn hạn hán tịt ngòi. Trong khi, Alexis Sanchez, Wayne Rooney và Harry Kane chưa có bàn thắng chào Premier League 2015/16, dù họ luôn được đồng đội tạo điều kiện tối đa.
6 vòng đầu của giải bóng đá cao nhất nước Anh đã diễn ra trong cảnh biến mất của các ngôi sao hàng đầu. Những giá trị được thừa nhận bỗng chốc không còn… giá trị. Liệu Rooney, Costa… đã hết thời, hay đây chỉ là khoảng lặng để họ tích lũy năng lượng sau thời gian cháy sáng trên bầu trời Premier League?
Thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó. Song có một thực tế là Premier League 2015/16 khởi tranh trong điều kiện không mấy thuận lợi cho các ngôi sao. Để cầu thủ có nhiều thời gian chuẩn bị cho VCK EURO 2016, giải đấu hàng đầu nước Anh khởi tranh từ rất sớm. Ngay tuần đầu tiên của tháng 8, các đội bóng đã ra sân thi đấu vòng mở màn. Premier League khai cuộc sớm cũng đồng nghĩa CLB phải đẩy nhanh ngày hội quân. Kỳ nghỉ của cầu thủ bị rút ngắn lại và điều này ảnh hưởng rất lớn đến các ngôi sao, những người vốn đã phải cày ải liên tục ở mùa giải trước. Đã thế, các danh thủ đến từ Nam Mỹ như Sergio Aguero, Alexis Sanchez… còn bị vắt kiệt sức ở sân chơi Copa America. Điều đó giải thích tại sao những ngôi sao hàng đầu không có được sự hưng phấn vào giai đoạn đầu của Premier League 2015/16.
LÀN GIÓ MỚI XUẤT HIỆN
Sự mờ nhạt của các ngôi sao hàng đầu đã tạo điều kiện để những kép phụ chiếm giữ sân khấu Premier League. Nhìn vào danh sách những cây làm bàn hàng đầu giải đấu hiện nay, có thể thấy sự áp đảo của nhiều cái tên lạ lẫm. Cầu thủ chạy cánh của Leicester, Riyad Mahrez chiếm giữ vị trí dẫn đầu kể từ ngày mở màn. Phải tới những vòng đấu gần đây, anh mới bị chân sút trẻ Callum Wilson của Bournemouth bắt kịp. Danh sách những kép phụ góp mặt trong nhóm đầu của cuộc đua phá lưới còn có cầu thủ thường xuyên phải di chuyển theo các bản hợp đồng cho mượn Odion Ighalo (Watford), hay hậu vệ Russell Martin của Norwich.
Sự nổi lên của những kép phụ đem tới làn gió mát cho Premier League. Đây là điều cần thiết để giải đấu trở nên tươi mới hơn. Mahrez, Wilson hay Ighalo giúp cuộc chơi tiềm ẩn yếu tố bất ngờ, khiến kết quả các trận đấu tại Premier League trở nên khó đoán.
Nhưng liệu những kép phụ này sẽ chiếm giữ sân khấu đến bao giờ, hay Premier League sẽ trở về với trật tự cũ, tôn vinh những giá trị đã có nhiều năm tồn tại? Lịch sử giải đấu từng chứng kiến nhiều trường hợp “chóng nở, sớm tàn”. Mùa giải trước, Leonardo Ulloa ghi 5 bàn thắng trong 5 vòng đầu cho Leicester tại Premier League. Nhưng sau giai đoạn bùng nổ đó là 3 tháng tịt ngòi. Chân sút người Argentina này dần đánh mất vị trí chính thức. Anh gần như chẳng có đóng góp gì trong cú xuất phát ấn tượng của Leicester mùa bóng năm nay. Riyad Mahrez hoàn toàn có thể trở thành hình bóng phản chiếu của người đồng đội Ulloa, nếu anh không nhận thức rõ năng lực của mình đang đứng ở đâu trên bình diện giải đấu.
Riyad Mahrez, Callum Wilson hay Odion Ighalo chiếm giữ sân khấu Premier League trong giai đoạn đầu mùa bằng sự hưng phấn. Nhưng để có thể nằm trong Top ngôi sao của giải đấu, họ cần đến đẳng cấp thực sự cũng như tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Những cầu thủ nổi lên trong từng giai đoạn nhất định đã nhiều lần xuất hiện tại Premier League. Thậm chí có những cầu thủ nổi bật suốt cả mùa giải, nhưng ngay sau đó gần như biến mất.
Làn gió mới chỉ khiến NHM cảm thấy thú vị khi nó thi thoảng xuất hiện. Để khuếch trương hình ảnh, cũng như gia tăng sức hút, Premier League cần sự xuất hiện của những ngôi sao đã khẳng định được thương hiệu qua nhiều đấu trường lớn.
Mùa giải trước, tổng số bàn thắng của Sergio Aguero, Diego Costa, Harry Kane, Alexis Sanchez, Eden Hazard và Olivier Giroud tại Premier League lên đến con số 111. Thế nhưng, qua 6 vòng đầu mùa này, cả 6 chân sút trên mới chỉ ghi được tổng cộng 5 bàn thắng. Thành tích ghi bàn đó của tập thể các ngôi sao nay ngang với số lần lập công của một mình Callum Wilson, tiền đạo trẻ mới chân ướt chân ráo thi đấu tại Premier League cùng Bournemouth.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
“Anh ấy đóng băng thủ môn đối phương, ở thời điểm đó coi như thủ môn ấy đã bị đánh bại trước khi “sát thủ” làm nốt công việc cuối”, cựu danh thủ Thierry Henry đã nói như thế sau khi tiền đạo Anthony Martial của M.U ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Liverpool.
M.U đang chuẩn bị bước vào chặng leo núi đầu tiên của mùa này, với 4 đối thủ cực khó nhằn là Arsenal, Everton, Man City và Crystal Palace, trong đó chỉ có trận derby Manchester là họ được chơi trên sân nhà. Đó là lý do đội bóng của Louis van Gaal cần thể hiện thật tốt trước Sunderland, và lấy đó làm bệ phóng cho cuộc chinh phục Tourmalet sắp tới.
Arsenal đã tìm lại niềm vui chiến thắng sau 2 trận liên tiếp thất bại bằng việc vượt qua Tottenham ở vòng 3 cúp Liên đoàn. Nhiệm vụ mới của thày trò HLV Arsene Wenger là chấm dứt chuỗi trận bất bại của Leicester kể từ khi giải Ngoại hạng 2015/16 khởi tranh.
Không chỉ Premier League đang diễn ra cảnh đìu hiu của các siêu sao như Hazard hay Aguero, các chân sút lừng danh, đặc biệt ở La Liga với Messi và Ronaldo, cũng đều đang “đề-pa” không thực sự tốt.
Man United từng có lúc bị xem là sở hữu quá nhiều hậu vệ trái. Thế nhưng sau khi Luke Shaw chấn thương, trớ trêu thay HLV Louis van Gaal lại không thể nào lấp đầy được khoảng trống ở hành lang này.
Tại vòng 3 Cúp Liên đoàn, đội chủ sân Anfield chỉ may mắn vượt qua Carlisle và giành vé đi tiếp trên chấm 11m luân lưu. Việc sa thải HLV Rodgers có thể chỉ còn là vấn đề thời gian.
HLV Manuel Pellegrini đang hồi hộp chờ kết quả kiểm tra của trung vệ thủ quân Vicent Kompany để biết chắc cầu thủ này đủ sức góp mặt trong trận đấu với đội chủ nhà Tottenham.
HLV Jose Mourinho của Chelsea không hài lòng khi LĐBĐ Anh (FA) xóa án cho hậu vệ Gabriel Paulista (Arsenal) nhưng vẫn gữ nguyên việc treo giò 3 trận với cậu học trò Diego Costa.
Người ta ghét Diego Costa, quy kết anh là nhân vật phản diện trong thế giới bóng đá. Nhưng tất cả dường như đều quên rằng, bóng đá cũng như sân khấu: Cần những vai diễn phản diện, những “chân tiểu nhân” để tạo nên kịch tính.
Công lý đã được thực thi, dù trọng tài (và cả các trợ lý của ông) đã bỏ qua tình huống Diego Costa khiến Gabriel mắc bẫy bị thẻ đỏ ở trận Chelsea - Arsenal.
Chuyên viên phân tích của UEFA, Giovanni Van Bronckhorst đã diễn giải cách phòng thủ của Real Madrid trong sơ đồ tập trung vào khối đội hình giữa sân (mid-block) và chia sẻ những mẹo hữu ích về cách triển khai chiến thuật này.
Fan PSG có thể lấy sự đen đủi để bào chữa cho thất bại trước Dortmund nhưng họ đồng thời cũng không thể phủ nhận sự đơn điệu trong cách tấn công của đại gia thành Paris.
Tiền vệ ngôi sao Jude Bellingham và các đồng đội ở Real Madrid nhiều khả năng sẽ nhận được khoản tiền thưởng đáng kể nếu vô địch Champions League mùa này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn